Thiên vương Hồng Kông cũng đau đầu tìm trường mẫu giáo cho con

(Dân trí) - Chẳng mấy chốc, cô con gái Hưởng Huệ yêu dấu của tài tử Lưu Đức hoa và người vợ Chu Lệ Thiên đã lên ba tuổi và sẽ đi học mẫu giáo vào tháng chín tới đây. Lưu Đức Hoa cũng đang tích cực tìm trường cho con như bao bậc phụ huynh bình thường khác.

Cô con gái của Lưu Đức Hoa đã sắp vào mầm non
Cô con gái của Lưu Đức Hoa đã sắp vào mầm non

Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục mầm non, Thiên vương Hồng Kông tích cực lựa chọn cho cô con gái Hưởng Huệ những ngôi trường tốt nhất xứ Cảng thơm và đưa cô con gái 3 tuổi đến tận nơi phỏng vấn. Và bất ngờ nảy sinh một vấn đề khiến nam tài tử Thập diện mai phục hết sức đau đầu: có tới hai ngôi trường đồng ý nhận bé Hưởng Huệ vào học. Lưu Đức Hoa không thể chọn một trong hai và cuối cùng, đành chọn giải pháp “nước đôi”. Nam diễn viên 53 tuổi đã quyết định ghi danh cho con gái vào cả hai ngôi trường.

Hai trường mầm non Good Hope và Hongkong Soka đều là những ngôi trường hàng đầu xứ Cảng thơm. Kỳ thực việc bé Hưởng Huệ vào trường nào cũng là một lựa chọn tốt, nhưng Thiên vương Hồng Kông và bà xã lại có chút bất đồng quan điểm. Trong khi Lưu Đức Hoa thích Good Hope vì trường này vốn nổi tiếng về thành tích học tập thì vợ anh, Chu Lệ thiên lại muốn con gái có một môi trường thoải mái, hòa đồng hơn là áp lực. Ngoài ra, Good Hope là một ngôi trường Công giáo trong khi cả hai vợ chồng Lưu Đức Hoa đều theo đạo Phật.

Kết quả, Lưu Đức Hoa đã quyết định trả học phí cho cả hai ngôi trường. Bé Hưởng Huệ buổi sáng sẽ tới một trường học và buổi chiều, đi học tại trường còn lại. Mặc dù quyết định này đòi hỏi thêm kha khá tiền bạc và công sức nhưng Lưu Đức Hoa không muốn mạo hiểm trong bước đi đầu đời của con gái.

Lưu Đức Hoa cuối cùng đã nghĩ ra một giải pháp “vẹn toàn”
Lưu Đức Hoa cuối cùng đã nghĩ ra một giải pháp “vẹn toàn”

Năm 2012, Lưu Đức Hoa đã chào đón cô con gái đầu lòng Hưởng Huệ ở tuổi 50. Kể từ ngày được làm cha, nam tài tử luôn tận dụng mọi thời gian không phải làm việc để ở gần cô con gái nhỏ. Ngay cả khi phải rời Hồng Kông quay phim, Lưu Đức Hoa cũng không quên chuyện trò cùng con gái qua điện thoại mỗi ngày.

Lưu Đức Hoa rất mực thương con gái
Lưu Đức Hoa rất mực thương con gái

Có lần, tại một sự kiện quảng cáo ở Bắc Kinh, Hưởng Huệ đã gọi điện cho Lưu Đức Hoa và nũng nịu: “Con nhớ ba”. Thiên vương Hồng Kông lập tức trả lời: “Con nên đi ngủ sớm vì con sẽ thấy ba ngay khi con thức dậy vào sáng hôm sau”.

Hưởng Huệ liền nghe lời bố nhưng cô bé thức dậy từ 5 giờ sáng hôm sau và không thấy bố mình đâu. Hưởng Huệ liền ngồi bên ngoài cửa phòng để chờ đợi. Khi Lưu Đức Hoa về đến nhà, thấy con gái mình đang chờ, nam diễn viên đã không thể cầm được nước mắt.

Dung Nhi

Theo Nesta

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục giải trí, quý độc giả có thể gửi đến Ban Giải trí, Báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaitri@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!