Thiên sứ của Hiền Thục

(Dân trí) - Thiên sứ là album thứ hai nữ ca sĩ Hiền Thục hát nhạc Trịnh, sau thành công bất ngờ của album “Portrait 17” thực hiện với hai nhạc sĩ Hồng Kiên và Thanh Phương trong năm 2009.

Thiên sứ là album thứ hai nữ ca sĩ Hiền Thục hát nhạc Trịnh, sau thành công bất ngờ của album “Portrait 17” thực hiện với hai nhạc sĩ Hồng Kiên và Thanh Phương trong năm 2009. Khi "Portrait 17" đã giúp cô nhận được khá nhiều giải thưởng cũng như lời khen ngợi từ phía báo chí cũng như khán giả nghe nhạc. Thiên sứ cũng là album Hiền Thục được “đặt hàng” từ một nhà sản xuất, thay vì cô lên ý tưởng và liên hệ sản xuất như thông thường.

“Thiên sứ” – tên album được lấy cảm hứng từ ca khúc “Thiên sứ bâng khuâng” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết tháng 12-1999, phổ thơ Trịnh Cung. Ca khúc ngắn mang âm hưởng dân gian này chưa từng được thu âm. Đây sẽ là một điểm nhấn đặc biệt bên cạnh 9 ca khúc vừa quen vừa lạ khác của nhạc sĩ họ Trịnh trong “Thiên sứ”.” Hiền Thục tâm sự. 

Thiên sứ của Hiền Thục - 1

Khác với album “Portrait 17”, chủ yếu tập trung những bài hát trong sáng về tình yêu, quê hương và con người, trong “Thiên sứ” gồm nhiều bài quen thuộc, nặng ký hơn, mang nhiều ưu tư, chiêm nghiệm về tình yêu và thân phận hơn. Đó là “Những con mắt trần gian”, “Tình sầu”, “Ru đời đã mất”… và “Để gió cuốn đi”. Sự góp mặt của một người bạn của Hiền Thục- ca sĩ Đức Tuấn, một người hát nhạc Trịnh cũng rất thành công với hy vọng tạo ra thêm một nét mới lạ cho bản hòa âm mới của ca khúc “Để gió cuốn đi”.

Hiền Thục cho biết thêm: “Khi phát hành album nhạc Trịnh đầu tay tôi đã rất lo lắng chờ đợi phản hồi của dư luận, đặc biệt là những người nghe nhạc Trịnh lâu năm. Tôi mang tâm lý của người mới, không biết mình làm thế đã tốt chưa, hát như vậy đã đạt chưa, hát có giống ai không?

Nhưng những gì Portrait 17 làm được nhiều hơn mong đợi và làm tôi tự tin hơn rất nhiều. Lần này tôi muốn hát những bài quen thuộc theo cách tôi đã làm với Portrait 17, không màu mè hay điệu đà gì hết. Hy vọng những ai nghe nhạc Trịnh của Portrait 17 sẽ có thêm một lần lắng nghe Thiên sứ”.

Nguyên Phan