Thích thú với loạt ảnh “độc” thời ấu thơ của Angelina Jolie

(Dân trí) - Những bức ảnh độc của ngôi sao điện ảnh Hollywood cùng cha mẹ ruột mới được công bố đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Angelina Jolie được nhận xét là thừa hưởng vẻ đẹp nữ tính và cả tâm hồn vô cùng trong sáng, thánh thiện của mẹ ruột.

Mẹ của Angelina Jolie - bà Marcheline Bertrand cũng từng là một trong những mỹ nhân của làng điện ảnh Mỹ hơn 50 năm trước. Trước khi lập gia đình và sinh con, bà Marcheline Bertrand vừa là người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh.

 

Bà Marcheline Bertrand sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, và tất cả những nét đẹp rất nữ tính đó của bà, cô con gái Angelina Jolie của bà đều được thừa hưởng. Giờ đây, Angelina Jolie cũng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của thế giới với gương mặt và bờ môi vô cùng gợi tình.

 

Mới đây, một vài bức ảnh khi bà Marcheline Bertrand mới 38 tuổi và vừa sinh con gái cách đây không lâu được công bố, đã khiến cư dân mạng thích thú. Ngắm nhìn bà Marcheline Bertrand nhiều người đều có thể nhầm tưởng đó chính là Angelina Jolie của hiện tại, khi cũng đang vô cùng bận rộn với 6 đứa con. Angelina Jolie thời bé xíu trông giống như một cậu con trai bướng bỉnh với mái tóc vàng, gương mặt bầu bĩnh.
 
Mi Vân
Angelina Jolie và mẹ ruột - bà Marcheline Bertrand, xem bức hình này nhiều người có thể nhầm lẫn người phụ nữ trong ảnh chính là Angelina Jolie của thời hiện tại

 

Bà Marcheline Bertrand qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2007 khi chưa đầy 60 tuổi. Sự ra đi của bà đã khiến cô con gái cưng Angelina Jolie vô cùng đau đớn và tiếc nuối. Angelina Jolie từng tâm sự rằng, người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời mình chính là mẹ ruột. Ngôi sao điện ảnh hi vọng rằng, mình có thể làm tốt vai trò của một bà mẹ, dành hết tình yêu thương cho các con như mẹ cô đã từng làm với hai anh em cô.
 
Xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng và thánh thiện nhưng bà Marcheline có cuộc sống tình cảm không mấy hạnh phúc. Trong quá khứ, bà đã có những ngày tháng mặn nồng, sống trong tình yêu bên chồng, ngôi sao điện ảnh Jon Voight. Thế nhưng sau khi sinh hai đứa con, rồi hai vợ chồng thường xuyên xa cách do yêu cầu công việc của Jon, bà Marcheline buộc phải chấp nhận sự thật rằng, chồng bà không còn yêu thương mình và đã có người đàn bà khác.
 
Mi Vân
Angelina Jolie và cha ruột - ngôi sao điện ảnh Jon Voight

 

Marcheline là một phụ nữ tôn thờ và yêu chồng hết mực. Bà luôn ủng hộ công việc của chồng, bà từng ca ngợi hết lời diễn xuất của chồng: “Bộ phim mới của anh ấy Coming Home sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm nay. Đây là một bộ pim hay và chắc chắn sẽ rất thành công. Diễn xuất của anh ấy rất tuyệt và nhất định anh ấy sẽ nhận được đề cử và giải thưởng vì tác phẩm này”.

 

Năm 1975, bà Marcheline thổ lộ rằng, bà nhớ chồng và muốn có ông ở bên cạnh hai mẹ con bà vào đúng dịp Giáng sinh. “Em mong rằng, chúng mình chẳng phải sống xa nhau như thế này. Em rất nhớ anh và hi vọng cả nhà ta đoàn tụ ở Chicago vào cuối hè này. Jon tham gia bộ phim Hamlet vào tháng 3 và lại quay tiếp một bộ phim nữa vào tháng 4. Em thì bận rộn với hai đứa nhỏ nhưng mọi giây phút trong cuộc sống này đều là niềm vui và là một cuộc hành trình thú vị”, mẹ của Angelina Jolie viết trong nhật ký.  

 

Bà Marcheline rụng rời khi phát hiện ra chuyện chồng ngoai tình với một cô sinh viên tên là Stacey Pickren, bạn diễn của chồng bà trong bộ phim Hamlet. Không thể cứu vãn hạnh phúc gia đình, bà Marcheline quyết định đệ đơn xin ly dị. Năm 1987, bà Marcheline gửi đơn lên tòa án với mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Nhưng phải tới 3 năm sau, thủ tục ly dị mới được hoàn tất.
 
Mi Vân
Khi còn nhỏ, nữ diễn viên của Hollywood trông giống cha nhiều hơn mẹ

 

Trong tấm thiệp Giáng sinh vào năm 1977, người phụ nữ đẹp nhưng có một số phận buồn bã này viết: “Đây thực sự là một thời điểm khó khăn với tôi. Và tôi đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu bằng nghị lực, sự dũng cảm và cả sự mạnh mẽ của bản thân để có thể chăm sóc bản thân cũng như các con”.

 

Bà Marcheline luôn nhìn nhận những sóng gió trong cuộc đời với ánh mắt bao dung nhất: “Chúa ơi, con chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này đây! Con cảm thấy như mình chết đi và được tái sinh vậy, giờ đây, con chỉ thấy một niềm hạnh phúc dâng trào. Jon và con đã ly thân, nhưng đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất với con. Con mạnh mẽ hơn, và các con của con và con sẽ sống tốt và vui vẻ. Con đang cố gắng cân bằng cuộc sống của mình, dẹp bỏ những phiền muộn, chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào và trưởng thành từ đây”.
 
Mi Vân
Một bức ảnh hạnh phúc của cả gia đình Angelina Jolie trước khi cha mẹ cô quyết định chia tay
 
“Tôi chẳng lo lắng gì nữa bởi tôi chấp nhận mọi chuyện và coi nó như một phần kế hoạch mà Chúa an bài cho tôi”, Marcheline viết trong một bức thư gửi người bạn thân tên là Marie khi nhắc tới cuộc hôn nhân tan vỡ của mình.

 

Trong bức thư gửi tờ New York Times hồi tháng 5 vừa rồi khi lý giải quyết định cắt bỏ tuyến vú của mình, Angelina đã dành cho mẹ ruột của mình sự tôn trọng và yêu thương tha thiết. “Mẹ tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư và qua đời ở tuổi 56. Bà đã cố gắng nán lại trên cõi đời này thật lâu để gặp đứa cháu ngoại đầu tiên của mình và ôm chúng trong vòng tay. Thật tiếc, những đứa con khác của tôi chưa có cơ hội gặp bà và đón nhận tình yêu thương cũng như sự dịu dàng của bà”. 
 
Mi Vân
 
Angelina Jolie giờ vẫn luôn chung thủy với kiểu tóc thẳng đơn giản mà mẹ cô để khi còn trẻ
 
Mi Vân
Angelina Jolie đang được mẹ bế, bên cạnh là anh ruột của cô

Mi Vân
Ba mẹ con Angelina Jolie chụp ảnh kỷ niệm trong một dịp tụ họp gia đình

Mi Vân
Càng lớn, cô bé Angelina Jolie đã dần nữ tính hơn và có thể nhận thấy, đôi môi là điểm chẳng hề thay đổi trên gương mặt của ngôi sao điện ảnh Hollywood

Mi Vân
Angelina Jolie được mẹ chăm chút và yêu thương hết mực

Mi Vân
Vì các con, mẹ ruột của Angelina Jolie đã quyết định hi sinh sự nghiệp mặc dù vào thời điểm đó, bà đang là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng và thành công

Mi Vân
Bà Marcheline không có một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng bà luôn chọn các con là điểm tựa và là nghị lực sống của mình

Mi Vân
Bà Marcheline từng viết trong một bức thư vào năm 1977 rằng: “Chúa ơi, con chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này đây! Con cảm thấy như mình chết đi và được tái sinh vậy, giờ đây, con chỉ thấy một niềm hạnh phúc dâng trào. Jon (cha ruột của Angelina Jolie) và con đã ly thân, nhưng đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất với con. Con mạnh mẽ hơn, và các con của con và con sẽ sống tốt và vui vẻ. Con đang cố gắng cân bằng cuộc sống của mình, dẹp bỏ những phiền muộn, chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào và trưởng thành từ đây”.

Mi Vân
Angelina Jolie chụp ảnh cùng nữ diễn viên Jacqueline Bisset - một người bạn thân của mẹ cô

Mi Vân
Hai mẹ con Angelina Jolie tươi tắn xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vào năm 2006, một năm sau đó, mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư
 
Mi Vân
Cháu gái của Marie Miles, một người bạn của bà Marcheline là người sở hữu những bức ảnh quý hiếm về mẹ ruột của Angelina Jolie và mới đây công bố cho công chúng. Người phụ nữ này nhận xét, Angelina thừa hưởng một tâm hồn tuyệt đẹp từ mẹ ruột của mình.

Mi Vân


Mi Vân
Những bức ảnh thời trẻ của bà Marcheline - mẹ Angelina Jolie

Mi Vân
Giờ đây, Angelina Jolie cũng cố gắng làm tốt như mẹ của mình, cô chăm sóc 6 đứa con, gồm 3 con nuôi và 3 con đẻ. Với cô, con cái cũng là tài sản và niềm hạnh phúc vô giá.

Mi Vân
Angelina Jolie hạnh phúc bên người bạn đời Brad Pitt, vì anh và các con, nữ diễn viên Hollywood đã quyết định cắt bỏ tuyến vú để ngăn chặn sớm căn bệnh ung thư vú. Sự hi sinh của nữ diễn viên Ngôi mộ cổ đã khiến những người thân và các fan trên toàn thế giới cảm kích. 


Mi Vân