Chuyện bên lề Sao Mai 2007:

Thí sinh “nhỏ to” trước đêm chung kết xếp hạng

(Dân trí) - Nhìn vẻ ngoài khá “sành điệu”, ai cũng nghĩ Hiền Anh là một “tiểu thư”, nhưng thực sự cô đã trở thành “trụ cột” gia đình từ khi mới mười mấy tuổi.

Những cột trụ gia đình…

Ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Phúc Tiệp, chàng sinh viên năm cuối Nhạc viên Hà Nội là câu nói rất dễ thương “Ủa dzậy hả” mỗi khi nghe được điều gì đó thú vị. Anh chàng bật mí cùng với nụ cười sảng khoái: “Mình thích câu nói đó lắm, khi nghe người dân Khánh Hòa nói vậy, mình tập theo liền. Cùng thể hiện sự ngạc nhiên nhưng câu nói này chứa đựng nhiều cảm xúc, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa thể hiện sự thú vị lại cũng rất nhẹ nhàng. Đó cũng là đặc trưng của ngôn ngữ phía Nam”. 

Không những vậy, Tiệp còn đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi hồ hởi tiết lộ: “Mình đã có gia đình và sắp… làm bố rồi đấy!”. Được biết, hành trang Phúc Tiệp mang theo vào Nha Trang là tấm hình siêu âm đứa con 32 tuần. Có lẽ, nghĩ đến đứa con sắp chào đời cũng là động lực để Phúc Tiệp “vụt sáng” trong đêm chung kết dòng nhạc thính phòng. 

Sinh năm 1982 nhưng Tiệp đã lập gia đình cách đây hơn một năm. Quan niệm về hôn nhân của anh hơi “khác thường”: “Nhiều người cũng nói mình lấy vợ sớm, nhưng thực sự hai vợ chồng mình đã yêu nhau được hơn 8 năm rồi, từ thời học phổ thông cùng nhau. Tuổi trưởng thành thực sự của người Việt Nam mình thường muộn, nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, đi làm rồi nhưng vẫn được bố mẹ chăm bẵm, chiều chuộng. Trong khi đó ở Phương Tây con cái ra ở riêng, tự lập từ năm 16 tuổi. Cho nên theo mình, khi có thể tự lo cho cuộc sống của mình là khi đó hoàn toàn có thể trở thành trụ cột gia đình rồi”.

Là cộng tác viên của Đoàn Ca múa Nghệ thuật Tổng cục Chính trị, Nhà hát nhạc nhẹ Trung Ương… từ khi mới học năm thứ hai nên Tiệp chững chạc hơn nhiều so với bạn đồng lứa.  

Nguyễn Hiền Anh, cô gái duy nhất của dòng nhạc thính phòng lọt vào đêm chung kết xếp hạng lại chia sẻ niềm vui khác: “Hôm trước Hiền Anh nhận được tin của em gái báo rằng điểm tốt nghiệp của nó cao thứ 2 ở quận. Thật bõ công… chị gái nuôi”. Nhìn vẻ ngoài khá “sành điệu”, ai cũng nghĩ Hiền Anh là một “tiểu thư”, nhưng thực sự cô đã trở thành “trụ cột” gia đình từ khi mới mười mấy tuổi. Mẹ ở xa, bố là công nhân nghỉ hưu sớm do sức khỏe yếu nên Hiền Anh nhận trách nhiệm chăm sóc và chu cấp ăn học cho cô em gái bé bỏng.

Không ai nghĩ sau vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười không vướng chút âu lo kia lại là một sức mạnh tinh thần bền bỉ. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng vì quá yêu ca hát nên cô bé Hiền Anh lúc 10 tuổi quyết định tự mình đến đăng ký học lớp ươm mầm để thi vào Nhạc viện. 

Khi ấy cô giáo hướng dẫn đã khuyên Hiền Anh nên chuyển sang học môn khác vì “em hát không bài nào hay cả” nhưng Hiền Anh bướng bỉnh không tin. Cô tự nhận thấy mình có năng khiếu và chỉ cần quyết tâm, một ngày nào đó cô sẽ có thể đứng trên sân khấu hát cho hàng vạn khán giả. Và sự quyết tâm ấy ngày hôm nay đã được đền bù, cô đã được đứng trên sân khấu lộng lẫy của Hòn Ngọc Việt hát cho hàng nghìn khán giả nghe.

Thí sinh “nhỏ to” trước đêm chung kết xếp hạng - 1

Các “sao mai” tranh thủ chụp ảnh với NSƯT Huyền Thanh và nhà báo.

Và tình yêu dành cho thành phố biển…

“Người đi chơi nhiều nhất đoàn có lẽ là mình”, Hiền Anh nhanh nhảu nhận -  “Hầu như tối nào cũng vậy, sau một ngày tập luyện căng thẳng tất cả các anh chị em thí sinh đều rủ nhau đi dạo quanh thành phố Nha Trang. Mọi người đều rất đoàn kết và vui vẻ”.

“Vì thế khi các bạn không được dự đêm chung kết xếp hạng ra về, một mình với ba chiếc giường mình cảm thấy rất cô đơn”, Nguyễn Phúc Tiệp bùi ngùi.

Bùi Thu Huyền, thí sinh của dòng nhạc dân ca thổ lộ: “Ban tổ chức cho bọn mình đi chơi rất nhiều: Đảo Hoa Lan, Hòn Lao, tắm bùn, thăm quan Tháp Bà Ponagar và đặc biệt bọn mình được vui chơi thỏa thích tại Vinpearl Land. Ở Vinpearl mình ấn tượng nhất là bể bơi trong khu khách sạn. Nó rộng và cực sạch. Một ngày thay nước hai lần nên nước trong veo như nước mưa và không có một chút mùi. Thật sự là ấn tượng”.  

Hiền Anh lại có những ấn tượng khác: “Trong đêm chung kết thính phòng, khi thể hiện bài Gọi anh của nhạc sỹ Dương Thụ mình nhắm mắt và hình dung đang đứng trên triền đồi đầy hoa, bên cạnh là tiếng sóng biển vỗ rì rào. Ban tổ chức thực sự tâm lý khi lựa chọn Vinpearl là địa điểm tổ chức chung kết Sao Mai năm nay vì Vinpearl rất đẹp và tạo cảm hứng cho các thí sinh”.

“Khi nào con mình cứng cáp, mình sẽ đưa cả gia đình đến Vinpearl, nhưng lúc đó đến với tư cách một du khách, chứ không phải thí sinh Sao Mai như bây giờ”, Tiệp cười và cho biết dự định của mình. “Còn mình chắc chắn sẽ trở lại Nha Trang và Vinpearl vào một ngày không xa”, Thu Huyền và Hiền Anh cũng khẳng định. 

Đối với Hà Linh thì Hòn Ngọc Việt có quá nhiều kỷ niệm. Chính tại nơi đây, cô khẳng định được giọng hát cá tính và niềm đam mê ca hát của mình với ngôi vị số 1 trong đêm chung kết dòng nhạc nhẹ. Dù gặp sự cố phải đổi bài, Hà Linh vẫn giữ vững được vị trí của mình và không làm khán giả thất vọng. Những ngày tại thành phố biển, cô được vui chơi, nô đùa với các anh chị. Thời gian bên nhau càng dài, các “sao mai” càng có cơ hội hiểu nhau hơn.

Hà Linh còn vui vẻ kể lại “chuyện dở mếu dở cười” khi bị chú khỉ trên đảo…cướp điện thoại. Mấy anh trong đoàn đã phải hò hét nửa tiếng đồng hồ mới lấy lại được chiếc điện thoại bị cắn nham nhở… Sau này, trở lại Hà Nội, xa Nha Trang, Hà Linh sẽ nhớ lắm! 

Chỉ còn gần nửa ngày nữa là đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2007 sẽ diễn ra. Với tài năng và sự tập luyện miệt mài của mình, chắc chắn các “sao mai” sẽ cống hiến cho khán giả yêu nhạc một đêm nghệ thuật trọn vẹn. 

Bài: H.Nguyệt 
Ảnh: Việt Tùng