Thí sinh Giọng hát Việt có nên làm mới những ca khúc quen thuộc?

(Dân trí) - Làm mới những ca khúc cũ, những bài hit là cách xử lý bài hát khá mạo hiểm bởi nếu phần làm mới không vượt qua được cái bóng của bản phối cũ thì không những khán giả cảm thấy "khó nghe" mà còn không thôi nhớ về người hát trước và phiên bản trước...

Tối 14/10, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng TPHCM đã diễn ra liveshow 3 của Giọng hát Việt. Đây là buổi tối là 14 thí sinh của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ bước lên sân khấu thể hiện khả năng của mình.

Giộng hát Việt đêm thi 14/10 đã “Việt” hơn khi mà hầu hết các thí sinh đều chọn ca khúc tiếng Việt cho phần thi của mình. Nổi lên trong đêm thi vừa qua có thể kể tới những cái tên như là Hằng BingBoong với bài hit Thu cuối đã được phối lại. Hằng hát chắc chắn, cá tính và có phong cách riêng tuy nhiên câu hát đầu của cô vẫn chênh và một số câu khác hơi phô. Tuy nhiên, đó vẫn là một tiết mục để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả; Đồng Lan chọn một ca khúc tiếng Pháp nổi tiếng là Je T’aime để thể hiện, cô hát tình cảm, lôi cuốn nhưng phần phát âm tiếng Pháp của cô chưa chuẩn; Xuân Nghi hát ca khúc nước ngoài lời Việt - Không cần nói - khá hoàn hảo nhưng những người yêu mến giọng ca đầy nội lực này cảm thấy tiếc vì Không cần nói chưa giúp Xuân Nghi thể hiện hết khả năng của cô; Đinh Hương có lẽ là cái tên thực sự gây ấn tượng nhất với khán giả qua phần thể hiện ca khúc Forever and one ở cuối chương trình. Cô hát lôi cuốn, đầy cảm xúc, lúc nhẹ nhàng, khi da diết, lúc lại mạnh mẽ và "điên điên". Có thể nói, phần trình diễn của Đinh Hương gần như hoàn hảo.
Xuân Nghi

Xuân Nghi

Thanh Hằng
Thanh Hằng
Ngoài bốn tiết mục kể trên, Giọng hát Việt Liveshow thứ 3 đã trôi qua đều đều với các phần trình diễn nhàn nhạt không khiến khán giả cảm thấy thực sự thích thú. Các HLV đưa ra những nhận xét bằng những câu nói quen thuộc. Ngoại trừ Thu Minh có một vài nhận xét rõ ràng, chính xác cả ưu cả nhược còn lại 3 HLV đều dành tặng “hơi nhiều” và thậm chí “thừa mứa” lời khen cho các tiết mục của các thí sinh ngay cả khi tiết mục đó không xuất sắc.
Không hiểu vô tình hay cố ý mà nhiều thí sinh trong đội của Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ có phong cách, cách ăn mặc ngày càng giống với HLV của mình. Có thể thấy điều này khi ngắm Ngọc Luân, Dũng Hà của đội Đàm Vĩnh Hưng quàng khăn ở cổ; Thái Trinh, Hương Giang, Bảo Trang cũng có cách trình diễn, cách vận váy áo rất giống Hà Hồ. Câu hỏi đặt ra là liệu làng nhạc Việt có thật sự cần thêm những "phiên bản" của các ca sỹ nổi tiếng hay không? Có lẽ nếu các HLV giúp các thí sinh định hình phong cách trình diễn cũng như thời trang theo phong cách của mỗi thí sinh đó thì sẽ tốt hơn nhiều.
Trong đêm liveshow 14/10, nhiều thí sinh đã chọn những ca khúc cũ để hát lại như Trong Khương hát ca khúc Mây; Nguyễn Hương Giang hát Anh kể em nghe; Nguyễn Quỳnh Trang - Không phải em; Tiêu Châu Như Quỳnh - Từng ngày dài; Dũng Hà - Yesterday; Thiều Bảo Trang - Xin hãy thứ tha; Bùi Anh Tuấn - Hoang mang… Không thể phủ nhận nỗ lực của HLV và các ca sỹ khi cố gắng “tìm chiếc áo mới” cho một ca khúc cũ đã quen thuộc với khán giả nhưng quả thực nếu “chiếc áo mới” đó không đẹp hơn chiếc áo cũ thì khán giả, những người đã yêu thích và quen nghe những ca khúc trên theo kiểu “cũ” sẽ không thấy hứng thú vì không “cảm” được bản phối mới và họ sẽ càng dễ đưa ra những sự so sánh giữa các thí sinh Giọng hát Việt với các ca sỹ nổi tiếng mà những sự so sánh thì vốn luôn khập khiễng.
Thí sinh Giọng hát Việt có nên làm mới những ca khúc quen thuộc?
Tiêu Châu Như Quỳnh
Phần trình diễn của Đinh Hương:
 
 
KM
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012