Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo

(Dân trí) - Bước vào vòng 3 với chỉ 6 thí sinh, sân khấu Đồ Rê Mí đã dành toàn bộ thời gian cho các ca sĩ nhí thể hiện khả năng ca hát của mình.

Trong mỗi show diễn, khán giả sẽ được xem phần trình diễn của cả 6 bé, thay cho từng đội như ở vòng trước. Tối qua, show Nhạc nước ngoài đã ra mắt vòng 3 đầy ấn tượng với những ca khúc đặc trưng của 5 châu lục, cả 6 thí sinh đều có sự tiến bộ rõ rệt trong một show diễn chất lượng và đẹp mắt của Đồ Rê Mí.

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 1
 Đêm nhạc Nước ngoài rực rỡ sắc màu

 

Nguyễn Ngọc Bảo An, MS bình chọn: 01

 

Nếu ngắm nhìn gương mặt của Bảo An khiến người ta thích bé ngay lập tức thì khi nghe Bảo An hát, không ai lại không yêu cô bé con vô cùng dễ thương này. Là em út năm nay, nhỏ thó tới mức phải đứng trên một chiếc bục tròn khi thử giọng bên đàn piano nhưng Bảo An không hề bị sân khấu nuốt chừng, trái lại tỏa sáng lung linh bằng giọng hát đặc biệt không giống ai của  mình.

 

Đảm nhận vai diễn “geisha” trong ca khúc Okina Kurino của nước Nhật, nom cô bé 5 tuổi thật ngộ nghĩnh và lạ lẫm trong bộ kimono đỏ và mái tóc vấn cao. Sự tương phản giữa một vai diễn “người lớn” với vẻ ngây ngô của Bảo An đã khiến bài hát trở nên đáng yêu vô cùng. Là ca sĩ duy nhất chưa biết chữ lại hát song ngữ trong show nhạc nước ngoài, bé Bảo An đã chứng tỏ mình không hề thua kém các anh chị lớn trong khả năng ca hát cũng như sự nghiêm túc và nỗ lực tập luyện.

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 2

Hình ảnh geisha Bảo An trong ca khúc Okina Kurino - Em bé trên đồng xanh

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 3

Bảo An có màn đối đáp lém lỉnh với ban giám khảo

 

Nguyễn Đức Tuyết Nhi, MS bình chọn: 11

 

Chất máu lửa của Tuyết Nhi được khai thác triệt để trong ca khúc La Bamba, lúc ngọt ngào, say mê, khi lại sôi động, cuồng nhiệt, ca khúc Latin đã khai thác được trọn vẹn giọng hát đa màu cùng vũ đạo rất ổn của cô bé Tuyết Nhi. Thật khó tin là ở vòng trước, Tuyết Nhi vừa hóa thân vào hình ảnh một mục đồng ngoan ngoãn vừa siêng học lại chăm làm trong ca khúc Dắt trâu ra đồng mượt mà, trong sáng. Khả năng biến hóa của Tuyết Nhi luôn là một ẩn số đầy bất ngờ cho khán giả và cả các thầy cô giáo

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 4

Tuyết Nhi sôi động trong Labamba

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 5

Chú Minh Béo rất ấn tượng với điệu cười…không bao giờ mở mắt của Tuyết Nhi

 

Bùi Minh Hạnh, MS bình chọn: 05

 

Đây là lần đầu tiên Minh Hạnh không thể hiện những ca khúc âm hưởng dân ca sở trường của mình trong một show diễn Đồ Rê Mí. Hát một ca khúc về biển, trong vai một thuyền trưởng chững chạc, một bài hát rất phù hợp với sơn ca đất cảng chín chắn như Minh Hạnh. The Ocean song - Nụ cười đại dương rất khỏe khoắn và đầy sức sống qua chất giọng dày, sáng của cô bé 8 tuổi đã truyền hơi thở biển khơi tới những khán giả xem truyền hình. Một điều thú vị là phía sau sân khấu, ca sĩ đất cảng này lại chưa hề biết bơi và khá  nhát khi ở dưới nước, trong khi theo Minh Hạnh, một thuyền trưởng thực thụ cần mạnh mẽ, can đảm và…biết bơi.

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 6
 Thuyền trưởng “James Cook” Minh Hạnh hát rất hay
 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 7

Và đối đáp đâu ra đấy với ban giám khảo

 

Đỗ Trí Dũng, MS bình chọn: 04

 

Nếu tiết mục Toreador song - Dũng sỹ đấu bò tót hùng tráng của Trí Dũng làm rung chuyển sân khấu Đồ Rê Mí thì phần tung hứng của Dũng lỳ với ban giám khảo lại khiến nhiều khán giả cười…té ghế ghi dám mắng chú Minh Béo là … “con bò tót kia, sao dám ăn hiếp người đẹp của ta” và bởi vì,  “tại chú nấp trong đó, con không biết nên con mắng bừa chứ”. Thậm chí, được sự gợi ý của chú Xuân Bắc, Trí Dũng đã cầu hôn bạn diễn của mình trên sân khấu và khước từ cô Thái Thùy Linh bởi đã thích và chung thủy với chỉ nàng Carmen trong bài hát của mình.

 

Trí Dũng có thể nói là một thí sinh toàn năng của Đồ Rê Mí năm nay khi chuyên đảm nhận những ca khúc khó mang âm hưởng thính phòng, opera như Lỳ và Sáo, Toreador song cùng những màn múa công phu như một vở nhạc kịch thu nhỏ. Bằng sự “lỳ” của mình, Trí Dũng đã đảm đương tốt cả phần hát và phần diễn mà các thầy cô giáo kỳ vọng giao cho.

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 8

Dũng sỹ đấu bò dũng mãnh trên sân khấu

 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 9

Làm khán giả cười ngặt nghẽo trong phần giao lưu

 

Phan Nguyễn Hà Linh, MS bình chọn: 08

 

“Nghìn lẻ một đêm” cũng là một tiết mục không chê vào đâu được trong show Nhạc nước ngoài của Hà Linh. Giọng hát đẹp cùng vũ đạo chuẩn, Hà Linh tựa như nàng công chúa Sheherezade bước ra từ câu chuyện thần thoại trong bài hát. Sự kết hợp uyển chuyển giữa giọng ca ngọt ngào cùng vũ điệu đẹp mắt  như một vũ công chuyên nghiệp là những ấn tượng khó quên về Hà Linh.

 

Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 10
Hà Linh đầy mê hoặc trong Nghìn lẻ một đêm
 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 11

Điệu cười “hí hí” đặc trưng của cô nàng

 

Vòng Phi Hùng, MS bình chọn 06

 

“Chàng cao bồi Nam Mỹ” đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả bởi sự tiến bộ rõ rệt của Vòng Phi Hùng. Thông minh những cũng rất nghịch ngợm, hình ảnh những chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ rong ngựa trên những cánh đồng bất tận quá phù hợp với vẻ hiếu động của Phi Hùng. Để thể hiện bài hát này, thậm chí Phi Hùng đã có một màn trải nghiệm thực sự trên yên ngựa tại bãi giữa sông Hồng, phi ngựa nhanh, điều khiển ngựa đi uống nước chỉ trong một buổi học, Phi Hùng thực sự đã rất nhập vai và da dáng một chàng cao bồi mạnh mẽ. Phần giao lưu với giám khảo cũng đã thể hiện được sự thông minh, nhanh trí của chàng hotboy khi giả giọng của ngựa, cá, khủng long làm ban giám khảo phục lăn.

 

Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 12
Chàng cao bồi Phi Hùng trong phần thử giọng
 
Thí sinh Đồ Rê Mí dám “mắng” giám khảo - 13

Phi Hùng rất hợp với vai chàng cao bồi Nam Mỹ

 
V.N
Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011