Thế giới lúc 0 giờ của nghệ sĩ

Theo chân các nghệ sĩ sau 24 giờ, ta thấy đúng với câu ví von "ăn như múa, ngủ như ca, la cà như ban nhạc, rời rạc như hậu đài, nói dài như trưởng rạp". Thế giới giải trí của họ về đêm thường tập trung sau giờ diễn, nghĩa là từ khoảng 23g đổ về sáng.

Lai rai ăn uống...

Sau giờ diễn, đa số nghệ sĩ thường tập trung ăn uống. Diễn viên múa có những quán ăn ở Q.3, bán đến 2 giờ khuya. Ban nhạc cũng có những quán nhậu lề đường, dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc, có thể ngồi nhậu đến 4 giờ sáng. Cánh hậu đài tập trung ở các quán cơm tấm khuya, cháo trắng hột vịt muối.

Những ngày không đi diễn hoặc khi diễn xong, ca sĩ Đức Tuấn thường "rủ rê" Thu Minh, Đoan Trang, đôi khi có cả Mỹ Lệ đến Diamon Plaza chơi điện tử và bowlling. Ở đây thỉnh thoảng cũng gặp ca sĩ Cẩm Ly và Thy Dung. Sau khi chơi thoả thích, cả nhóm thường kéo nhau đi ăn ốc Gái (đường Hùng Vương, Q.5) hay món khoái khẩu chân gà nướng ở góc bưu điện TP (đường Nguyễn Du, Q.1).

Các diễn viên Vân Anh, Lý Thanh Thảo cùng một số diễn viên trẻ của sân khấu kịch Phú Nhuận chọn ốc Phước vì ở đây gần sân khấu "nhà", không gian thoáng đãng có thể ngồi lâu vừa ăn, uống chút bia, vừa tán gẫu. Ca sĩ Vân Quang Long, Ngọc Thái, Nhật Quốc - Tấn Quốc thì hay ra khu Nguyễn Tri Phương với những món tươi sống như: tôm mù tạt, cá điêu hồng...

Khu Lê Lợi - Nguyễn Thái Học hấp dẫn bởi những món tiềm thuốc bắc, cua và các món rau xào, là "điểm đến" của Trịnh Kim Chi, MC La Thoại Phi, Kim Huyền...

Nghệ sĩ Hữu Châu có sở thích rất đặc biệt là mỗi tối, khi diễn xong, thường ngồi với một số đồng nghiệp như Phương Dung, Hữu Nghĩa, Vân Trường và các bạn trẻ Hoà Hiệp, Bá Thắng, Minh Huy, Gia Bảo... ở một quán nhậu lề đường Mạc Thị Bưởi, Q.1. Hữu Châu thích ngồi quán "ngàn sao" vì vừa thoáng mát, thoải mái lại hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng anh mới chịu đổi sang quán lề đường khác theo yêu cầu của bạn bè, chứ nhất định không vào những quán sang trọng.

Cùng "quan điểm" với Hữu Châu là diễn viên Hữu Tiến - Hiền Mai. Thường thấy đôi bạn này ngồi tâm sự với nhau ở một quán nhậu lề đường Pasteur (gần trường ĐH Kiến Trúc). Khoảng gần 0 giờ trở đi, có thể "phát hiện" cả Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Minh Nhí, nhạc sĩ Quốc An ở đây. Theo nhạc sĩ Minh Nhí thì nơi đây yên ả, dù đôi khi cũng phải... chạy khi bị công an đuổi do quán... chiếm lòng lề đường.

Nghệ sĩ Việt Hương, Trung Dân, Hồng Tơ... thì thích ngồi ở quán lẩu cá kèo Mưa Rừng (đường Sư Thiện Chiếu) vì vừa ngon, vừa lịch sự. Quán Dìn Ký đường Lê Thị Hồng Gấm cũng là điểm hẹn ăn khuya của Bảo Chung, Tấn Hoàng, Hoàng Mập, Thanh Điền - Thanh Kim Huệ... Cánh trưởng rạp, các ông bầu, nhà tổ chức cũng thường gặp nhau ở đây để than thở chuyện lời lỗ.

Từ ngày mở quán nhậu trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, Tấn Beo cũng được bạn bè trong giới đến ủng hộ rất đông. Quán A Bửu (đường Bùi Thị Xuân, Q.1) cũng tập trung rất đông đảo giới nghệ sĩ, ca sĩ người mẫu như Hoàng Thanh, Xuân Lan, Đức Tiến... đến ăn sau 0 giờ. Các ngôi sao ca nhạc như Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà cũng thường ghé đến.

Sau giờ diễn hoặc không đi diễn, câu nói cửa miệng của hơn một nửa giới nghệ sĩ là rủ nhau đi "sinh tố". Hai khu vực sinh tố thường tập trung giới nghệ sĩ , cả nghệ sĩ Hải ngoại Hoài Linh, là khu lề đường Võ Văn Tần và Lê Văn Sĩ.

... Đến những "thú vui trời ơi"!

Nghệ sĩ L. có thú vui... đi xem bói về khuya! L. có một ông thầy bói "xem mối" hàng tháng. Ngày nào mặc áo màu gì, đặt chân xuống giường bằng chân phải hay trái? Đến màu vỏ điện thoại di động, L. cũng phải theo lời phán của thầy (!?)

V. là một ngôi sao mê độ cá ngựa và nhậu thâu đêm, thường tụ tập ở nhà một người bạn để "làm chủ các đường đua". Máu đen đỏ đã khiến V. từng nướng vào sòng bạc những khoản tiền không nhỏ. Đáng chê trách hơn là khi máu sát phạt trỗi dậy, V. chơi quên cả giờ đi hát.

Còn nghệ sĩ cải lương thì sao? Một số thích tụ tập đánh bạc về khuya hoặc đi massage tại một địa điểm chuyên phục vụ quý bà!

Có dịp lang thang theo thế giới về đêm của một vài ca sĩ thuộc hàng "chờ lên sĩ quan", mới thấy họ lãng phí sức khoẻ một cách vô bổ. B và G. khoái chơi bi da, nếu nổi hứng thì cả đêm vừa phì phò thuốc lá vừa thụt bi da ăn tiền. Mỗi cơ bi da của họ có thể thảy qua cửa sổ cả trăm ngàn đồng! Một số ca sĩ thì thích nhậu. Sau cuộc nhậu, họ lại sát phạt tiến lên, bài cào hoặc xập xám. Phía diễn viên kịch có G. khoái chơi thuốc lắc ở vũ trường.

Ở những nơi ăn nhậu, chơi bời về khuya, một số nghệ sĩ đã vô tình đánh mất tư cách. Vì hơi men, có lúc họ sẵn sàng chửi rủa nhau, nói tục, chửi thề nơi có đông khán giả đã từng ngưỡng mộ. Điều đáng lên án là có rất nhiều trường hợp nghệ sĩ bỏ giờ tập, ca sĩ xù hẹn các phòng thu vì "lỡ" chơi bời "thâu đêm suốt sáng"!

Hoàng Văn
Theo Phụ Nữ