Thanh Thúy: “Tôi không muốn ép buộc ai điều gì cả”

Chỉ mới vài năm mà Thanh Thúy trưởng thành lên rất nhiều. Cùng với đạo điễn Đức Thịnh, họ là một đôi đẹp của sân khấu, tuổi nghề cũng đang độ sung sức nhất. Lễ đính hôn của họ đã diễn ra thật ấm cúng vào hôm 18/1 vừa rồi.

Suốt năm nay Thúy chỉ đóng có hai vở kịch và hai phim truyền hình. Giờ này năm ngoái là Thúy đã khăn gói ra Hà Nội để quay bộ phim "Vũ Điệu Tử Thần". Vì sao hoạt động biểu diễn của Thúy có phần chậm lại?

 

(Cười). So với mọi năm, năm nay Thúy... hơi bị rảnh. Thúy cố tình hạn chế đi show để đầu tư cho vai diễn kỹ lưỡng và sâu hơn. Tuổi nghề càng nhiều thì mình càng phải khắt khe hơn, vì thế, Thúy chỉ nhận những vai nào thấy thích, hoặc có sự mới lạ, không muốn lặp lại mình.

 

Không có nhiều cơ hội cho những vai diễn hay, sao Thúy không thử phiêu lưu tìm cái mới trong những mô típ nhân vật cũ? Từ chối đi show, trả vai, Thúy không sợ người ta nói mình chảnh sao?

 

Thúy cũng từng thử nhưng mà nói thật, rất dè dặt và thỉnh thoảng thôi. Có thời gian Thúy diễn rất nhiều vai dạng ngây thơ, trong trắng, cũng cố gắng đi tìm nét mới cho nhân vật, nhưng mà nhìn lại, thấy mình vẫn chưa thoát khỏi hẳn cái bóng của nhân vật trước. Thúy nhận lời diễn nhiều là mong kiếm được nhiều tiền để sửa lại nhà cho mẹ. Thúy nghĩ, các đạo diễn sẽ hiểu và thông cảm. Thúy không muốn nhận theo cả nể rồi diễn không có hồn, như thế sẽ làm hư tác phẩm thêm.

 

Bây giờ Thúy đã giàu để không muốn kiếm tiền nữa?

 

Tiền mà ai không muốn, nhưng đối với Thúy kiếm tiền như vậy là đủ. Bây giờ là lúc đầu tư cho nghề. Thúy muốn mình đạt đến một đẳng cấp nhất định trong nghề.

 

Từ một diễn viên trẻ không tên tuổi cho đến khi tao dựng được hình ảnh của mình trong lòng công chúng, ai cũng phải trải qua một chặng đường đầy thử thách. Với Thúy đâu là bí quyết dẫn đến thành công?

 

Ngoài sự nỗ lực của bản thân, Thúy nghĩ còn cần phải được các đạo diễn và nhà sản xuất tạo điều kiện. Đối với những diễn viên trẻ, muốn có vai diễn hay, ưng ý không phải là điều dễ dàng. Thường, các nhà sản xuất không dám giao vai cho diễn viên trẻ, vì sự rủi ro cao. Thúy mong các nhà sản xuất hãy tin lớp trẻ, hãy cho họ một cơ hội.

 

Chỉ một hai năm nay mà suy nghĩ của Thúy thay đổi nhiều quá, trông Thúy cũng chững chạc lên rất nhiều... Trong sinh hoạt thường ngày, Thúy cũng đã thay đổi, không còn thấy liên tục điện thoại xịn, không mua quần áo hàng hiệu... Phải chăng có người tư vấn phía sau?

 

(Cười). Cuộc sống mà. Ngày trước Thúy còn trẻ, bồng bột, đua đòi, thấy cái gì mới lạ là mua. Bây giờ lớn rồi, tự nhiên các sở thích đó cũng không còn nữa, phải biết dành dụm cho tương lai.

 

Thanh Thúy: “Tôi không muốn ép buộc ai điều gì cả” - 1

“Dù ở đâu đi nữa, chắc chắn một điều Thúy vẫn thăm nom, chăm sóc cho mẹ chu đáo như lúc còn ở nhà”…Ảnh: Phạm Hoài Nam)

 

Thường những người thay đổi nhận thức và chín chắn trong suy nghĩ, cũng có nghĩa là họ đang chuẩn bị xây dựng "ngôi nhà nhỏ" cho bản thân?

 

Chuyện đó trước sau gì cũng tới, nhưng bây giờ, thú thật, Thúy chỉ mong xây lại được cái nhà mới cho mẹ.

 

Thế chừng nào Thúy sẽ cất nhà?

 

Cũng sắp rồi.

 

Thúy và Đức Thịnh đều rất bận rộn. Những lúc hai người không ở bên nhau, Thúy có sợ "xa mặt cách lòng" không?

 

Những lúc xa nhau, Thúy và anh Thịnh hay nhắn tin hỏi thăm. Đại khái "Anh ăn cơm chưa", hoặc "em có mệt lắm không?"... Những câu đơn giản như vậy mà cảm thấy rất hạnh phúc. Thúy nghĩ có những người chưa yêu nhau thật lòng nên mới có chuyện "xa mặt cách lòng", chứ khi yêu nhau rồi, xa nhau càng thấy nhớ nhau nhiều hơn.

 

Phải chăng đây là cách mà Thúy học được nhờ làm MC cho chương trình Gia Đình Ơi của đài truyền hình Bình Dương?

 

Đây là chương trình tư vấn về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Thúy làm cũng gần được một năm. Từ lúc tham gia chương trình này kiến thức về cuộc sống hôn nhân, gia đình của Thúy tăng lên đáng kể đấy!

 

Là con một trong gia đình, ba lại mất sớm từ lúc Thúy lên 9 tuổi, chắc là Đức Thịnh phải ở rể?

 

Không. Thúy không muốn ép buộc ai điều gì cả. Mình vẫn phải sống như ông bà ta nói: "Gái thì phải theo chồng". Nhưng dù ở đâu đi nữa, chắc chắn một điều Thúy vẫn thăm nom, chăm sóc cho mẹ chu đáo như lúc còn ở nhà. Mẹ là người mà Thúy nghĩ tới với tất cả lòng yêu thương và kính trọng nhất.

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/TTOL