Thanh Hằng: “Cảm giác mới mẻ kích thích tôi sáng tạo”

“Muốn có một cảnh “nóng” hấp dẫn mà không lố thì cũng giống như người đi bắt cướp ấy, phải xông vào hang ổ của nó mới bắt được chứ. Không thể nào cứ đi lòng vòng ở ngoài và đợi cho nó ra…”, chân dài Thanh Hằng “mổ xẻ” về những cảnh nóng trong phim.

Vai An trong phim Nụ hôn thần chết được nhiều người khen nhưng cũng không ít  khán giả lại bảo nhạt, Thanh Hằng nói gì về điều này?

 

Em nghe rất nhiều lời khen, và chưa thấy ai nói nhạt cả. Đó không phải là lời nói chủ quan đâu, mà đó cũng là những lời nhận xét từ khán giả bình luận trên blog của em khi xem phim, cả blog của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nữa. Cũng có khá nhiều bài báo đã khen bộ phim này. Nếu nói "nhạt" thì đâu có thể ngày nào cũng cháy vé ở rạp.

 

Nói vậy có nghĩa là Thanh Hằng rất hài lòng với vai diễn này?

 

100% hài lòng (cười).

 

Theo Thanh Hằng, yếu tố hấp dẫn nhất của một bộ phim là gì? Nội dung phim hay diễn viên đẹp…

 

Cả hai. Ai cũng yêu thích cái đẹp, đó là yếu tố đầu tiên để khán giả tò mò và bị kích thích, muốn được xem cho "sướng" con mắt cái đã. Và khi ngồi vào hàng ghế khán giả thì đến lượt vai trò của nội dung. Diễn viên đẹp + nội dung phim hay + diễn xuất tốt... mọi thứ đều hoàn hảo cả thì ta nên dành tặng đôi lời khen thôi.

 

Hằng có thấy gần đây các phim Việt Nam rất hay dùng cảnh nóng để “câu” người xem đến rạp đến mức lạm dụng và gây phản cảm?

 

Trong phạm vi này em chỉ muốn nói đến Nụ hôn thần chết. Trong phim cũng có một cảnh "nóng", nhưng cảnh này lại gây cười cho khán giả. Nó không hề phản cảm mà rất hợp lý. Mỗi đạo diễn đều có cách xử lý riêng của mình. Nhưng chắc chắn họ luôn biết "tiết chế" sao cho phù hợp nhất, vì họ hiểu được họ làm phim để phục vụ khán giả Việt Nam nên chỉ làm những gì họ cho là hợp lý và không quá lố so với văn hóa nước mình.

 

Cái sự tiết chế ấy chừng mực thế nào còn phụ thuộc vào “cuộc chiến” khốc liệt của các hãng phim trong việc hút khán giả, nên nhiều khi đạo diễn cũng bạo tay lắm!

 

Hằng thấy thế này, muốn có một cảnh “nóng” hấp dẫn mà không lố thì cũng giống như người đi bắt cướp ấy, phải xông vào hang ổ của nó mới bắt được chứ. Không thể nào cứ đi lòng vòng ở ngoài và đợi cho nó  ra… ( cười).

 

Hằng chuẩn bị vào “hang ổ” nào mà thay đổi tóc… chắc lại sắp "bắt cướp" nữa đây?

 

Khi đứng trước gương mà bắt đầu thấy nhàm chán với hình ảnh mình thì ngay lập tức em sẽ thay đổi liền. Vì chỉ có cảm giác mới mẻ mới có thể kích thích em sáng tạo và làm việc hăng say.

 

Thanh Hằng: “Cảm giác mới mẻ kích thích tôi sáng tạo” - 1
 “Khi đứng trước gương mà bắt đầu thấy nhàm chán với hình ảnh mình thì ngay lập tức Hằng sẽ thay đổi liền…”

 

Người ta bảo Hằng là người cả thèm chóng chán? Điều đó đúng bao nhiêu phần trăm?

 

Gọi là người thích sự thay đổi thì đúng hơn. Nghề nghiệp của em, mỗi một hình ảnh mới sẽ mang lại cảm giác mới.

 

Vậy còn trong tình yêu thì sao?

 

(Cười) Không, chuyện tình yêu nhiều khi mình có muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được…

 

Như vậy hiện tại, về chuyện tình yêu của Thanh Hằng có thể được hiểu  là...

 

Thuận theo duyên số.

 

Có vẻ Hằng cũng mê tín nhỉ?

 

Tín chứ không mê. Không bao giờ Hằng đi xem bói.

 

Sắp tới Thanh Hằng sẽ tham gia phim nào ?

 

Hiện tại em chưa nhận lời phim nào cả. Chắc khi nào bộ phim Nụ hôn thần chết dừng chiếu rạp, lúc đó em mới "ngoại tình" với phim khác được (cười).

 

Theo VTC news