Giải thưởng phim truyền hình Seoul 2006:

"Tên tôi là Kim Sam Soon" hay nhất!

(Dân trí) - Bộ phim “Tên tôi là Kim Sam Soon” của đài truyền hình MBC đã được khán giả bình chọn là bộ phim truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải “Phim truyền hình Seoul lần thứ nhất” diễn ra đêm 29/8 vừa rồi.

Năm 2006 là năm đầu tiên “Giải thưởng phim truyền hình Seoul” được tổ chức tại Hàn Quốc. Đây là cơ hội tôn vinh những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

 

Ngoài giải thưởng Phim truyền hình ngắn đặc sắc nhất cho Tên tôi là Kim Sam Soon, điện ảnh Hàn Quốc cũng nhận được giải thưởng Đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất cho Min Eon Ohk với bộ phim Princess Hours (Hoàng cung), giải thưởng đặc biệt được trao cho bộ phim Saeya Saeya và giải bộ phim truyền hình hay nhất trong năm đã thuộc về The Emperor of the Sea.

 

Bộ phim The Violin xoay quanh cuộc đời của nghệ sỹ violin Jin Chang Hyeon, người được xem là thiên tài âm nhạc của châu Á tới định cư và sinh sống tại Nhật Bản sau chiến tranh, đã giành giải thưởng Đạo diễn âm nhạc xuất sắc nhất. Phim có sự góp mặt của nam ca sỹ Kusanagi Tsuyoshi, thành viên của nhóm nhạc nam SMAP.

 

Lễ trao giải năm nay có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng của Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Nhật Bản. Không khí của đêm trao giải diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 29/8 đã được hâm nóng bởi sự xuất hiện của Hwang Soo Gyeong, Han Seok Jun và Ryu Shi Won với tư cách người dẫn chương trình. Đài truyền hình KBS đã tường thuật trực tiếp lễ trao giải đêm đó.

 

"Tên tôi là Kim Sam Soon" hay nhất!  - 1
 

Một cảnh trong bộ phim "Tên tôi là Kim Sam Soon".

 

Đêm trao giải thưởng truyền hình Seoul còn là cơ hội để những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc khoe tài và trình diện. Ngoài dàn diễn viên nổi tiếng, đêm trao giải còn có sự góp mặt của nam ca sỹ trẻ đình đám của showbiz Hàn Quốc, Se7en. Khán giả còn được thưởng thức một màn biểu diễn đặc biệt tổng hợp các ca khúc chủ đề của các bộ phim truyền hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

 

Suốt năm 2005, tất cả các tờ báo giải trí, các forum điện ảnh và thậm chí là cả các chương trình truyền hình tại Hàn Quốc đã nói rất nhiều về bộ phim truyền hình dài 16 tập Tên tôi là Kim Sam Soon của đài MBC. Bộ phim đã đạt tỉ suất xem đài hơn 50% và lập nên kỷ lục mới của phim truyền hình Hàn Quốc suốt từ năm 2000 đến nay. Thành công của bộ phim là nhờ có sự góp mặt của hai nam diễn viên điển trai nhất màn ảnh Hàn Quốc bây giờ, Daniel Henney, Huyn Bin và nữ diễn viên Kim Sun Ah.

 

"Tên tôi là Kim Sam Soon" hay nhất!  - 2
 

Hyun Bin (trái) và Kim Sun Ah đã thể hiện chân thực

tình yêu của "đôi đũa lệch" Jin Heon và Kim Sam Soon.

 

Nội dung tóm tắt của “Tên tôi là Kim Sam Soon”

 

Kim Sam Soon là một phụ nữ 30 tuổi độc thân, thất bại về sự nghiệp. Bên cạnh đó, Kim Sam Soon cũng không phải là một phụ nữ đẹp, tài sản đáng quý nhất của cô chỉ là thái độ lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Sau khi bị bạn trai “đá” và mất việc, Kim Sam Soon “bơ vơ” chưa biết làm gì. Cô đành nghe lời mẹ tìm một tấm chồng. Cũng như bao phụ nữ khác trên thế giới, Kim Sam Soon cũng mơ về một câu chuyện tình lãng mạn như trên phim dù biết điều đó rất khó xảy ra trong thực tế, nhất là đối với một cô gái không có địa vị, thất nghiệp và nhan sắc bình thường như cô.

 

Mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp khi cô nhận lời đề nghị “đóng giả” bạn gái của Jin Heon (Hyun Bin đóng), đồng thời cũng là sếp của Sam Soon, để giúp anh thoát khỏi “áp lực lập gia đình”. Hai con người khắc khẩu này chỉ thực sự nhận ra tình cảm của họ với đối phương khi người bạn gái của Jin Heon từ nước ngoài trở về. Và như bao bộ phim khác, mối tình tay ba bắt đầu diễn ra…

 

Mi Vân

Theo Broasia