Tạp chí Mỹ để mắt tới Daniel Henney

(Dân trí) - Thời báo Los Angeles của Mỹ đã chọn nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Henney làm gương mặt châu Á nổi bật trong số báo mới nhất của mình. Sau 2 năm lập nghiệp tại quê mẹ, Daniel đã có mặt trong vào hãng ngũ “sao” của làn sóng Hàn Quốc .

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, chàng diễn viên này chỉ có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc trong những chuyến nghỉ hè ngắn ngủi. Tuy hiên, vẻ đẹp bình dị của quê ngoại ở đảo Cheju, những con người xứ sở kim chi thân thiện đã khiến anh yêu quê ngoại và quyết định trở về Hàn Quốc lập nghiệp.

 

Vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Tên tôi là Kim Sam Soon đã biến Daniel từ một người mẫu vô danh trở thành ngôi sao sáng của điện ảnh Hàn Quốc.

 

Ban đầu, đất diễn của Daniel Henney trong phim khá ít ỏi, nhưng càng về cuối, sức cuốn hút của chàng diễn viên mang hai dòng máu Mỹ-Hàn này đã khiến tác giả kịch bản và đạo diễn đổi ý. Nhiều tình tiết trong kịch bản được viết thêm, Henry Kim từ một tuyến vai mờ nhạt đã trở thành nhân vật quan trọng, xen vào câu chuyện tình rắc rối, phức tạp của hai nhân vật chính trong phim.

 

Quan trọng hơn, vai diễn đầu tay của Daniel trong Nàng Kim Sam Soon đã mang về cho anh giải Diễn viên triển vọng của đài MBC, giải Diễn viên mặc trang phục đẹp nhất... và cũng từ lúc này, sự nghiệp dường như trải hoa hồng trước mắt Daniel.

 

Các cơ hội lớn mở ra trước mắt Daniel, anh tiếp tục nhận thêm vai diễn mới trong Điệu valse mùa xuân và mới nhất là vai diễn anh chàng điển trai nhưng khó tính trong bộ phim Say tình cùng người đẹp gợi cảm Uhm Jung Hwan. Dù đóng cặp với đàn chị, nhưng Daniel không hề bị "khớp", anh thể hiện trọn vẹn vai diễn một chàng công tử lãng tử, hào hoa.

 

Sở dĩ, tờ nhật báo Los Angeles của Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt tới một gương mặt mới của làn sóng Hàn Quốc như Daniel Henney, bởi thành tích đáng kể mà anh đã tạo được trong 2 năm ngắn ngủi vừa qua.

 

Hiện, Daniel đang có mặt trong danh sách những ngôi sao có mức cát-sê cao nhất Hàn Quốc, và mới đây là lọt vào Top 25 gương mặt nghệ sĩ đẹp nhất Hàn Quốc với vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng dành cho nam.

 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với Daniel trong thời điểm này chính là việc sử dụng thành thạo tiếng Hàn và làm quen với văn hóa Hàn. “Vốn tiếng Hàn của tôi chỉ bằng một đứa trẻ 12 tuổi. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Daniel tâm sự.

 

Trong bộ phim sắp phát hành của Daniel mang tên My Father (Cha tôi), Daniel sẽ phải nói tiếng Hàn nhiều hơn nữa, khác hẳn với những nhân vật trước đây của anh chỉ sử dụng tiếng Anh là chính.

 

Trong phim, Daniel vào vai một đứa con bị thất lạc, quay trở lại Hàn Quốc để tìm kiếm người cha ruột của mình. Tâm sự trên thời báo Los Angeles, Daniel cho biết: “Tôi vào vai không mấy khó khăn. Cảm giác giống hệt lúc tôi quay trở về Hàn Quốc quyết định lập nghiệp 2 năm trước đây vậy!”.

 

Mi Vân

Theo KBS