Tăng Bảo Quyên: “Khán giả từng sợ tôi móc súng ra, bắn họ”

(Dân trí)- “Ở Chuyện tình xa xứ, tôi đã khiến khán giả khóc vì nhân vật của tôi. Ở Giao lộ định mệnh, khi xem phim xong, khán giả sợ đứng gần tôi, bởi họ thấy nguy hiểm và sợ tôi móc súng ra bắn họ”, Tăng Bảo Quyên nói về những vai diễn của mình.

Bộ phim Trăng khuyết xoay quanh vấn đề làm mẹ đơn thân có sự tham gia của Tăng Bảo Quyên vào vai nữ chính, Tăng Bảo Quyên có thể kể một chút về vai diễn này?

Trăng khuyết là bộ phim mới của tôi, phim xoay quanh một đề tài đang rất phổ biến hiện nay, đó là làm mẹ đơn thân. Tôi được hóa thân vào vai Nhã Uyên, một cô gái giàu tình cảm. Nhã Uyên thành công trong công việc biên kịch, nhưng đường tình duyên gặp nhiều lận đận. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và cách suy nghĩ tích cực, Nhã Uyên đã vượt qua được khó khăn để xây dựng hạnh phúc cho mình.

Tham gia bộ phim Trăng khuyết, tôi đã có thêm những người bạn tuyệt vời. Chúng tôi làm việc ăn ý tới mức, tôi muốn cộng tác với họ mãi mãi! Đạo diễn Mạnh Hà, diễn viên Phùng Ngọc Huy, Chánh Nghĩa… tôi rất yêu quý họ. 

Cá nhân Tăng Bảo Quyên quan niệm như thế nào về việc làm mẹ đơn thân?

Theo quan điểm của cá nhân tôi, những bà mẹ đơn thân là những người phụ nữ sinh con và nuôi con một mình, không có chồng bên cạnh. Sinh con đã vất vả, nuôi con lại càng khó khăn vất vả hơn nhiều. Đã vậy, những “bà mẹ đơn thân” phải sống trong điều tiếng, dư luận.

Bản thân tôi khi thấy những đứa trẻ trưởng thành bình thường và sống tốt trong hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người cha, tôi rất khâm phục bà mẹ đơn thân ấy. Những phụ nữ nuôi con một mình giữa điều tiếng dư luận, họ mạnh mẽ, giàu nghị lực sống.  
 
Tăng Bảo Quyên: “Khán giả từng sợ tôi móc súng ra, bắn họ”
Tăng Bảo Quyên trong phim Trăng khuyết

Trong làng nghệ sỹ, không hiếm những nghệ sỹ đã chọn cách làm mẹ đơn thân như ca sỹ Hiền Thục, ca sỹ Phương Thanh... Nếu xảy ra ở trường hợp của mình, Tăng Bảo Quyên có sẵn sàng làm mẹ đơn thân?

Tôi rất tôn trọng cách lựa chọn của những bà mẹ đơn thân. Bản thân tôi, tôi không thích những trường hợp “giả sử”. Đến khi mọi việc xảy ra, tôi sẽ có đáp án về sự lựa chọn của mình.

Hôn nhân với giới nghệ sỹ luôn khiến công chúng ngạc nhiên bởi mức độ… dễ vỡ. Tăng Bảo Quyên đã “dự tính” đến chuyện này?

Hạnh phúc và sự ràng buộc đôi bên, tôi nghe từ những người trong cuộc đều thấy họ có lý, có tình. Riêng cá nhân tôi cho rằng, mọi sự đều nằm ở sự lựa chọn của mình. Chỉ là mình không thể biết trước được sự lựa chọn ấy sẽ đưa mình đến đâu. Có câu, “hôn nhân là canh bạc lớn nhất của đời người”. Tôi sẽ học mọi điều để hoàn thiện bản thân và học cách cùng nhau xây dựng gia đình để hướng đến một cuộc hôn nhân viên mãn.
 
Tăng Bảo Quyên: “Khán giả từng sợ tôi móc súng ra, bắn họ”

Tăng Bảo Quyên đã tham gia nhiều phim, trong đó có cả điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, chưa có vai diễn nào thật sự ấn tượng. Kể cả những vai được đạo diễn Victor Vũ "chăm chút" như trong Giao lộ định mệnh, Chuyện tình xa xứ... Theo Quyên, lý do của sự "nhạt nhòa" nằm ở bản thân các vai diễn, hay nằm ở cách diễn của diễn viên?

Vậy là bạn lầm về tôi rồi nhé! Tôi là diễn viên nhưng lại rất ít đóng phim. Nhưng những bộ phim tôi tham gia đều không tệ. Tôi không gửi đến khán giả của mình những vai diễn tồi đâu. Bạn có thể nhận thấy điều đó khi điểm qua những bộ phim tôi đã tham gia. Có thể nói thêm, tôi hơi khó tính trong công việc và luôn yêu cầu bản thân phải làm tốt hơn. Đó là sự tôn trọng và yêu thương mà tôi dành cho khán giả.

Về đạo diễn Victor Vũ bạn tôi, dùng từ “chăm chút” là chưa đúng, phải dùng từ “rất chăm chút”- anh ấy không chỉ “rất chăm chút” cho riêng cá nhân tôi mà cho tất cả những gì thuộc về tác phẩm. Ở Chuyện tình xa xứ, tôi đã khiến khán giả khóc vì nhân vật của tôi. Ở Giao lộ định mệnh, khi xem phim xong, khán giả sợ đứng gần tôi, bởi họ thấy nguy hiểm và sợ tôi móc súng ra bắn họ.

Tôi nói ra điều này bởi tôi thực sự xúc động khi thấy được những cảm xúc của khán giả dành hco nhân vật của tôi, đó là những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên ở những buổi công chiếu phim. Tôi luôn tự hào về những nỗ lực của bản thân qua từng vai diễn, những tâm tư của tôi dành cho công việc. Một lần nữa tôi muốn làm rõ để mọi người hiểu hơn về tôi, chứ không bị “mù mờ” bởi những thông tin bên lề.

Sau bộ phim Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến chuyện tình cảm giữa đạo diễn Victor Vũ và Tăng Bảo Quyên. Nhưng mới đây,. Tăng Bảo Quyên đã tiết lộ về bạn trai. Chẳng lẽ, với một bộ phim Tăng Bảo Quyên khiến khán giả phải sợ hãi vì “họ thấy tôi nguy hiểm, sợ tôi móc súng ra bắn họ” lại phải dùng đến chuyện tung tin "phim giả tình thật" giữa đạo diễn và diễn viên để PR, để bán vé?

Tôi thấy thú vị về những chuyện giả giả thật thật trong nghề của tôi. Lần sau tôi sẽ lấy cát-sê cao hơn mỗi khi được xướng tên kiểu như vậy.
 
Tăng Bảo Quyên: “Khán giả từng sợ tôi móc súng ra, bắn họ”

Đã chia sẻ về chuyện tình cảm, Tăng Bảo Quyên mong đợi điều gì vào ngày 8/3?

Ngày 8/3, tôi mong cho tôi và những người phụ nữ quanh tôi hạnh phúc, cười thật tươi, và có được nhiều niềm vui trong ngày dành riêng cho phụ nữ. Tôi nhớ, ngày 8/3 khi tôi còn học lớp 9. Tôi và cô bạn thân nhận được rất nhiều hoa. Chúng tôi chất đầy cả giỏ xe đạp và chạy xe quanh bờ hồ. Hai cô gái mặc áo dài trắng đạp xe chở đầy hoa trong nắng, khoảnh khắc ấy tôi thất thật vui và thật đẹp. 

Ngày 8/3 với người đàn ông hiện tại?

Vẫn là thói quen khó bỏ, tôi không thích nói nhiều về khía cạnh đời tư. Nếu bạn thấy tôi vui, nghĩa là tôi đang hạnh phúc.
 
Tăng Bảo Quyên: “Khán giả từng sợ tôi móc súng ra, bắn họ”
 
 
H.H