Tấn Minh: "Tôi là người đàn ông may mắn"

(Dân trí)- “Tôi nghĩ ai cũng mong muốn mình có hạnh phúc mãi mãi, có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh đôi ngả chia ly? Khi hôn nhân đổ vỡ thì đó là sự không may mắn”, ca sĩ Tấn Minh, người mới “lên chức” bố lần hai chia sẻ về cuộc sống gia đình nghệ sĩ.

Cảm giác “lên chức” bố lần hai của anh có khác với lần đầu tiên khi chào đón quí tử Huỳnh Minh Nam?

Khi Huyền vào phòng sinh bé thứ hai Huỳnh Minh Khôi, cả hai vợ chồng tôi cùng hồi hộp và có chút lo lắng. Nhưng khi mẹ tròn con vuông thì tất cả lo lắng được xua tan hết, chỉ còn niềm vui, hạnh phúc của toàn gia đình.

Ý định sinh thêm cho “cu Tít” Minh Nam một bé em đã được vợ chồng tôi nghĩ đến từ cuối năm 2008 nhưng năm 2010 mới thực hiện được. (Cười)
 
Tấn Minh: "Tôi là người đàn ông may mắn" - 1
Ca sĩ Tấn Minh và "cậu cả" Huỳnh Minh Nam

Cậu nhóc thứ hai nghe nói rất ngoan và giống bố?

Cậu nhóc thứ 2 nhà Minh khi sinh ra nặng 3,7 kg giờ đã được 3 tháng rồi. Ở nhà mọi người gọi là Tít bé, trộm vía nết ăn nết ngủ rất ngoan, rất đáng yêu và vui nhất là anh Tít lớn rất yêu em.

Cuộc sống gia đình hẳn thay đổi nhiều sau khi có thêm thành viên mới. Bận rộn với việc chăm sóc con cái có ảnh hưởng đến tiến độ thu âm album mới của anh?

Đương nhiên là rất bận rộn rồi, nhưng cả gia đình đã xác định trước nên cả nhà đều cố gắng. Thú thật, đôi khi vợ chồng tôi rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy Tít lớn, Tít bé thì mọi mệt mỏi đó đều tan biến hết và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mặc dù rất bận với việc gia đình nhưng tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ ra ít nhất là 2 album và rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Nhắc đến âm nhạc, có ý kiến cho rằng làng nhạc Việt đang bị phủ bức tranh về đời tư nghệ sĩ quá u ám với những vụ ly hôn, scandal ầm ĩ và liên tiếp? Là một người nghệ sĩ anh có thể chia sẻ?

Thời gian qua, có một số gia đình nghệ sĩ phải chia tay, điều đó thật đáng tiếc. Nhưng tôi cũng thấy có rất nhiều gia đình nghệ sĩ sống rất hạnh phúc đấy chứ. Hình như báo chí và công chúng hay quan tâm đến scandal của nghệ sĩ nhiều hơn thì phải! (Cười)
 
Tấn Minh: "Tôi là người đàn ông may mắn" - 2
Sau khoảng 4 năm sinh em bé đầu tiên, "đào lẳng" Thu Huyền lại vượt cạn lần hai

Theo anh, sự đổ vỡ trong hôn nhân giữa những cặp nghệ sĩ phần lớn vì “đặc thù” công việc hay vì họ đã đặt cái tôi lên quá lớn?

Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn mình có hạnh phúc mãi mãi, có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh đôi ngả chia ly? Khi hôn nhân đổ vỡ thì đó có lẽ là sự không may mắn mà thôi.

Từng chứng kiến người bạn thân và cũng là những đồng nghiệp của mình rơi vào “cảnh đôi ngả chia ly”, có lúc nào vợ chồng anh cảm thấy dao động và lo lắng cho tương lai hạnh phúc của mình?

Tôi và Huyền chưa bao giờ nghĩ đến điều đó vì cả hai chúng tôi đã sống hết mình và cùng nhau vun đắp cho tổ ấm.

Trong giới nghệ sĩ, Tấn Minh - Thu Huyền vẫn được coi là một trong những cặp đôi gắn bó bền lâu và hạnh phúc. Anh có thể chia sẻ “bí quyết” để mọi sóng gió ở bên ngoài cánh cửa gia đình?

Chẳng có bí quyết gì, chỉ có điều đã là vợ chồng thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Dù cả hai vợ chồng cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng chúng tôi có cuộc sống rất giản dị. Khi ra ngoài mình là người của công chúng nhưng về đến nhà ai cũng ý thức vai trò và bổn phận trong gia đình.
 
Tấn Minh: "Tôi là người đàn ông may mắn" - 3
Gia đình hạnh phúc của Tấn Minh - Thu Huyền

Người xưa thường nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, điều này khẳng định vai trò của người vợ vô cùng quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình?

Tôi không thích nói về vấn đề này mặc dù đã kiệm lời lắm rồi, thế mà vẫn bị mọi người nói hay… khen vợ trên báo (Cười)

Có trong tay gần như tất cả: vợ đảm, con khôn và một vị trí vững chắc trong làng âm nhạc phía Bắc, anh có cảm thấy mình may mắn?

Vâng, ngoài sự cố gắng và phấn đấu của bản thân thì yếu tố may mắn rất quan trọng.

Thu Nguyễn
Ảnh: Saa