Festival Huế 2012:

Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

(Dân trí) - Tối 10/4, hoạt cảnh “Công chúa về dinh” diễn ra trong khuôn viên Đại Nội đã hút một lượng khách rất lớn đi theo đoàn rước bởi tính độc đáo của một đám rước dâu hoàng cung lần đầu được tái hiện.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã có công lớn khi đưa được một hoạt cảnh hết sức hoành tráng và đậm chất văn hóa cung đình Huế vào phục vụ du khách. “Công chúa về dinh” là một đám rước dài bắt đầu từ cung Trường Sanh đi quanh Đại Nội khoảng hơn 1km. Đi đầu đoàn là đoàn múa lân, ông địa. Đoàn quan thái giám bưng quả tráp với sính lễ cau trầu rượu, heo quay, vàng bạc ngọc đi tiếp theo. Tiếp đến là đoàn nhã nhạc cung đình, đoàn các quan. Và các tì nữ cầm đèn lồng đi trước kiệu công chúa. Cùng với 2 cô cung nữ cầm lá vạn tuế tượng trưng cho sự may mắn, sống thọ ngàn đời. Đặc biệt có thêm 1 cung nữ cầm 1 con vịt xiêm với ý nghĩa lấy hên.

Phò mã đi ngựa trước xe của công chúa và có 2 quan đi bên cạnh. Trên kiệu công chúa theo sau được kéo bằng 1 con tuấn mã, trên xe có 2 tì nữ đứng hầu. Có 1 tấm rèm lụa mỏng che lại kiệu để mọi người không nhìn rõ mặt công chúa. Tuy nhiên, 2 bên kiệu có hở ra đôi chút để phục vụ du khách thấy mặt người đẹp nhất hoàng cung. Đi cuối cùng là đoàn các tì nữ già để lo nhiệm vụ nâng khăn sửa túi và chăm sóc nhiều việc từ giặt giũ, trang điểm, sức khỏe cho công chúa.

Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Xe ngựa kéo kiệu công chúa

Trong tiếng trống chiên, kèn sáo rộn rã, đoàn rước đã kéo theo hàng nghìn người đi theo chụp ảnh và chiêm ngưỡng. Phò mã và công chúa là 2 nhân vật được chú ý nhất. Tiếp đến là các chú ngựa cũng nổi bật không kém vì được “mặc” đẹp, kết bông trên trán trong ngày quan trọng của hoàng gia.

Sau một vòng, đoàn rước về lại cung Trường Sanh. Tại đây, phò mã đỡ công chúa xuống kiệu và dẫn nàng từ từ vào cung. Đến trước cửa cung, cả hai quay ra chào cảm ơn mọi người và đi vào trong để động phòng hoa chúc. Hoạt cảnh dừng lại ở đây tạo ra nhiều sự tiếc nuối cho du khách bởi vì muốn “thấy” thêm nữa cũng ...không được. "Công chúa về dinh" có thể xem là chương trình đậm dấu ấn văn hóa cung đình xứ Huế nhất trong kỳ Festival Huế 2012.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại hoạt cảnh với quá trình tác nghiệp gian khổ, chạy như “bay" theo đoàn, thậm chí phải “phi” lên xe ngựa của công chúa để chụp ảnh cho rõ - nhiều lần bị ngựa giở chứng từ đi bộ bỗng nhiên bật vùng chạy làm cho PV suýt rơi khỏi xe.

Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Thị nữ ôm vịt
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Và lá vạn tuế
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Mâm lễ vật thịnh soạn từ phò mã
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Quan chủ lễ được che lọng
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Phò mã ngồi trên lưng ngựa có 1 lính đi trước giữ bờm ngựa
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Và đây, xe hoa công chúa được kéo bởi 1 tuấn mã lực lưỡng đeo yên hoa, có tết hoa cưới trên đầu
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Xe hoa rất đẹp
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Kiệu công chúa được phủ rèm ngang mặt để ít ai thấy công chúa
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Đám rước đi quanh Đại Nội cho du khách có thể đi cùng và chụp ảnh, chiêm ngưỡng những con người xưa nơi cung cấm
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Đoàn dẫn đầu bởi lân, địa
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Dàn nhạc cung đình
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Thị nữ cầm đèn lồng
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Du khách thích thú chụp các thị nữ triều Nguyễn
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Công chúa trong kiệu rất đẹp, môi hồng má trắng mũi cao, gương mặt đầy đặn
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Dáng vẻ kiêu sa của công chúa
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Đoàn rước công chúa về dinh phò mã dài và kéo theo nhiều người đi xem
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Rước qua chốn đông người. Ai ai cũng dõi theo đám cưới hoàng cung rất lạ và độc đáo này
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Phò mã cười tươi như hoa vì cưới được vợ đẹp
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Đoàn về lại cung Trường Sanh. Phò mã âu yếm đỡ tay công chúa cho nàng xuống kiệu
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Là 1 cặp rất xứng đôi vừa lứa
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Phò mã và công chúa đi bộ vào cung
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Phò mã tươi cười khi có người chụp ảnh
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Trước bậc thềm "tình yêu"
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Chàng choàng nhẹ vào lưng nàng, cùng đi lên cung
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn

Trước lúc vào, vợ chồng phò mã - công chúa quay về nhìn người dân và cảm ơn đã đến dự buổi rước dâu
 
Tái hiện lễ cưới Công chúa triều Nguyễn
Phò mã "lén" nhìn trộm công chúa đẹp như tiên sa. Vài phút sau, đôi vợ chồng tiến vào phòng và bắt đầu "động phòng hoa chúc", dâng tràn cảm xúc thăng hoa trong cuộc đời và sống đến đầu bạc răng long.

Đại Dương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2012