Susan Boyle: “Tôi đã sẵn sàng nghênh chiến”
(Dân trí) - Sau khi xuất viện một tuần, ngôi sao của cuộc thi Britain’s Got Talent Susan Boyle chia sẻ với báo giới rằng, cô coi thời gian nằm viện giống như một kỳ nghỉ ngắn.
Susan Boyle trở thành hiện tượng âm nhạc của nước Anh từ tháng 4/2009 sau khi tham gia cuộc thi Britain’s Got Talent. Trong vòng 8 tuần kể từ khi xuất hiện tại cuộc thi này, Susan Boyle bỗng trở thành người nổi tiếng với lượng khán giả hâm mộ trên khắp thế giới và được báo giới “chăm sóc” chu đáo.
Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng bất ngờ mà không được chuẩn bị trước này đã đẩy Susan Boyle vào tình trạng trầm cảm. Một đêm sau chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent, Susan Boyle đã phải nhập viện tâm thần điều trị. Sau gần một tuần ở viện, người phụ nữ đáng yêu này đã được trở về nhà ở Scotland.
Theo kế hoạch, Susan Boyle sẽ ở lại quê nhà Blackburn, Scotland vài ngày trước khi lên máy bay trở về London trong tuần này. Ngay khi trở lại London, Susan Boyle sẽ bắt tay vào thu âm album đầu tay và tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh cùng những thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Britain's Got Talent năm 2009. Tour diễn này sẽ bắt đầu vào ngày 12/6 tới tại Birmingham.
Trước khi Susan Boyle lên máy bay trở về Scotland, anh trai của cô đã chia sẻ với tờ News of the World rằng: “Tôi vừa trò chuyện với Susan, cô rất háo hức và tin tưởng vào tương lai. Susan nói với tôi rằng “Đừng lo lắng, em đang nắm được cơ hội lớn trong đời”. Susan rất háo hức và vui vẻ”.
Mi Vân
Theo DM