Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn”

(Dân trí) - “Hiện tượng âm nhạc” Susan Boyle rạng rỡ chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc bởi giờ đây, tôi đã có thêm hàng triệu người bạn mới” trong chương trình talkshow của “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey, lên sóng tối 11/5.

Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn” - 1
Susan Boyle xuất hiện trong chương trình talkshow của Oprah Winfrey, tối 11/5.

Susan Boyle đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ đúng đoạn clip giới thiệu phần thi ấn tượng của cô trong cuộc thi Britain’s Go Talent, và mới đây là quyết định từ chối lời mời dùng bữa cùng tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

Tối 11/5 vừa rồi, Susan Boyle đã nhận lời mời tham gia chương trình talkshow với Oprah Winfrey qua vệ tinh, cùng giám khảo của cuộc thi Britain’s Go Talent - ông Simon Cowell. Chương trình gồm hai phần và Susan xuất hiện trong phần một. Phần chương trình này được quay tại nhà riêng của Susan Boyle tại Blackburn, Scotland và đã lên lên sóng trong tối qua 11/5.

 

Trong chương trình, người phụ nữ độc thân 47 tuổi này đã chia sẻ những cảm xúc rất thật lòng khi phát hiện ra rằng, mình hiện đã trở thành thần tượng của nhiều người trên thế giới. Mở đầu chương trình, người phụ nữ này vui vẻ phát biểu: “Chào mừng các bạn tới thăm nhà của tôi. Tôi đã được sinh ra và lớn lên tại chính căn nhà này suốt 47 năm qua”.
 
Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn” - 2

Oprah Winfrey (trái) cùng ông Simon Cowell theo dõi
đoạn băng ghi hình Susan Boyle tại Scotland trong chương trình.

 

Susan giới thiệu, cô là con út trong một gia đình gồm 9 người con. Cô được truyền niềm đam mê ca hát từ chính mẹ ruột của cô, bà rất thích ca hát và thường hát cho các con nghe khi làm việc. “Tôi cũng có được thói quen đó từ mẹ tôi”, Susan nói.

 

“Khi đi học, tôi được khuyến khích tham gia đội hợp xướng. Tôi học không giỏi và khá chậm chạp nên ca hát là cách tốt nhất giúp tôi thể hiện bản thân và thêm phần tự tin khi tới trường. Tôi cũng ca hát tại các quán karaoke”, Susan nhắc lại thời thơ ấu.

 

Mẹ của cô mất 2 năm trước và đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời cô. “Tôi đã cố gắng hết sức mình để vượt qua nỗi đau đó. Ca hát dần dần giúp tôi quên đi mọi việc và tiếp tục sống”, người phụ nữ 47 tuổi ngậm ngùi nhớ lại.
 
Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn” - 3


 

Susan cho biết, lý do khiến cô quyết định tham gia cuộc thi Britain’s Go Talent chính là để thử nghiệm xem mình có thể biểu diễn thật tốt trước mặt mọi người hay không. Susan cho biết, cô không cảm thấy cô đơn dù đã 47 tuổi mà vẫn chỉ quanh quẩn với con mèo tại nhà riêng mà không có một người đàn ông nào bên cạnh. Susan nói: “Không, tôi không hề cô đơn. Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Hiện giờ, tôi đã có hàng triệu người bạn mới”, Susan cười nói.

 

Susan Boyle cho rằng, việc cô cắt nhuộm tóc, nhuộm lông mày và sắm sửa quần áo chỉ là một sự thay đổi bình thường về ngoại hình. “Tôi chỉ mong muốn mình trông gọn gàng hơn thôi”, Susan nói. Người phụ nữ 47 tuổi cho biết, chính những người bạn thân đã tư vấn về việc trang điểm và trang phục cho cô suốt thời gian qua.

 

 
Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn” - 4
Hình ảnh của bố mẹ của Susan Boyle cũng xuất hiện trong chương trình.
 

Nói về sự nổi tiếng của mình, Susan tỏ ra rất hạnh phúc: “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất hài lòng với nó và đang cố gắng tận hưởng từng giây từng phút đây. Mọi chuyện với tôi giống như một giấc mơ trở thành hiện thực”. Song, Susan Boyle không mấy tự tin vào khả năng giành chiến thắng của cô tại cuộc thi Britain’s Got Talent, cô giải thích: “Tôi có cơ hội chứ nhưng hiện tại có rất nhiều đối thủ mới đáng nể trong cuộc thi này”.

 

Giám khảo của cuộc thi Britain’s Got Talent - ông Simon Cowell cũng tham gia chương trình phỏng vấn của Oprah Winfrey vẫn dành nhiều thiện cảm cho người phụ nữ độc thân Susan Boyle. Ông Simon từng lên tiếng xin lỗi Susan vì đã đánh giá thấp cô qua ngoại hình trong lần đầu tiên cô xuất hiện tại cuộc thi Britain’s Got Talent. Ông Simon nói với Susan: “Susan Boyle, cô không cần phải thay đổi ngoại hình. Điều quan trọng đối với cô chính là giọng hát của cô. Hãy cứ làm những gì mà cô cảm thấy thoải mái nhất”.
 
Susan Boyle: “Giờ đây tôi không còn cô đơn” - 5

 

Mi Vân

Theo DM