Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo

(Dân trí) - Bộ phim truyền hình “Bad Love” với sự góp mặt của “bạch mã hoàng tử” Kwon Sang Woo đã có sự ra mắt không mấy khả quan. Tỉ suất tập đầu của phim chỉ dừng ở mức 6,1% và tăng một cách chậm chạp (0,2%) kể từ ngày bắt đầu phát sóng (3/12).

Bad Love được làm đúng mô-tuýp của chuyện tình Hàn Quốc- chuyện tình tay ba đẫm nước mắt với những mối quan hệ éo le. Trước khi bộ phim được phát sóng, khán giả rất chờ đợi bởi đây là phim truyền hình mới nhất của “bạch mã hoàng tử” Kwon Sang Woo sau Nấc thang lên thiên đường (năm 2004).

 

Để thay đổi hình ảnh của mình, Kwon Sang Woo vào vai một ngôi sao nhạc pop phóng khoáng, có sự cam đảm trong tình yêu. Đang đắm mình trong những mối quan hệ chớp nhoáng, anh bất ngờ gặp được một cô gái có cá tính mạnh và hoàn toàn không bị vẻ ngoài của anh “mua chuộc” - Na In Jung (do Lee Yo Won đảm nhiệm), nhân vật của Kwon Sang Woo mới hiểu, tình yêu là gì.

 

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 1

 

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 2

Kwon Sang Woo hoàn toàn "lột xác" trong "Bad Love"

 

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 3

Poster của phim truyền hình "Bad Love"

 

Trong Bad love, khán giả bắt gặp một hình ảnh Kwon Sang Woo hoàn toàn mới mẻ với mái tóc ngắn khá trẻ trung. Thậm chí trong đợt tuyên truyền cho bộ phim, Kwon Sang Woo còn bất ngờ tuyên bố anh đã có bạn gái từ năm ngoái để kích thích sự quan tâm của khán giả. Kwon Sang Woo tâm sự, anh không có mẫu bạn gái lý tưởng bởi chỉ cần hai người hợp nhau là ổn.

 

Tuy nhiên, những lời quảng cáo và các bài phỏng vấn trên tạp chí của ba nhân vật chính trong phim cũng không giúp Bad Love thoát khỏi tình trạng “chết yểu” của những bộ phim tâm lý đẫm nước mắt của Hàn Quốc.

 

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 4

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 5

 Kwon Sang Woo và Lee Yo Won trong "Bad Love"

 

Tỉ suất tập đầu tiên của Bad Love chỉ dừng ở mức 6,1% và tăng thêm được 0,2% sau 7 tập chiếu. Một khán giả của Bad Love cho rằng: “Tôi nghĩ, Kwon Sang Woo tham gia bộ phim này chỉ vì nghĩa vụ với các fan mà thôi. Anh ấy muốn đáp lại yêu cầu trở lại màn ảnh nhỏ của người hâm mộ”.

 

Một khán giả cho biết, họ vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim này vì hâm mộ Kwon Sang Woo. Rất hiếm người trả lời, họ chọn Bad Love vì nội dung hay những tình tiết hấp dẫn trong phim. Một khán giả chua chát bình luận: “Những bộ phim truyền hình bi kịch giờ thiếu tính bất ngờ” và đó có lẽ là lý do khiến Bad Love không đạt được thành công như mong đợi.

 

Sự trở lại buồn bã của Kwon Sang Woo - 6
Một bộ phim truyền hình đẫm nước mắt

dường như đã hết thời tại Hàn Quốc

  

Trước thành tích “buồn bã” của Bad Love, đạo diễn đã quyết định thay đổi kịch bản khiến bộ phim hấp dẫn hơn bằng cách hứa sẽ đưa thêm nhiều bi kịch vào trong phim. Thật bất ngờ, tập 8 của Bad Love được phát sóng trong Giáng Sinh vừa rồi đạt tỉ suất 9,2% và ê-kíp thực hiện bộ phim bắt đầu hi vọng một tương lai tươi sáng hơn.

 

Một cảnh quay khá "bạo" của Kwon Sang Woo trong phim truyền hình "Bad Love":

 

 

Mi Vân

Theo Korea