Sở thích và sở... ghét của Anh Khoa

Hồi bé đi chơi qua một khu tối, Anh Khoa thấy có cảm giác mình gặp "một cái gì đó không thể giải thích được" rồi đâm ra sợ ma từ đấy. Khoa sợ bóng đêm, sợ cô độc, sợ một mình ở nhà, nhưng anh lại cũng có rất nhiều sở thích.

Ngày trước, cứ mỗi tuần một lần, Anh Khoa lại cùng hội bạn thân thuê thuyền ra biển để đi câu và đi qua đêm luôn. Ngày câu cá, đêm câu mực.

 

Khoa là con trai miền biển nên mê câu cá cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ bận rộn với công việc, có khi đến cả năm Khoa mới có một dịp rảnh rang để đi câu, nhất là dạo này anh đang thực hiện album đầu tay hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí.

 

Thích đá bóng

 

Nói thích chưa đủ mà phải là "chết mê chết mệt". Anh Khoa nói chắc nịch rằng nếu không là ca sĩ anh sẽ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

 

"Ngày xưa chính vì bị chọc là bé hạt tiêu quá, tôi quyết định chơi một môn thể thao để... phổng phao hơn, đó là đá bóng. Năm lớp 11, tôi cùng đồng đội giành huy chương đồng. Tôi còn "kết" cả game đá bóng nữa", Khoa tâm sự.

 

Thích mắt kính

 

Anh Khoa có cả bộ sưu tập mắt kính đồ sộ. Chuyện chẳng có gì đáng nói vì hầu hết ca sĩ đều thích sưu tập kính. Đằng này vào một ngày chẳng nhớ vui hay buồn, Khoa tỉnh dậy sau khi hoàn tất mọi thủ tục cá nhân, định chạy ra ngoài, đeo kính nhìn vào gương thì thấy... xấu, chẳng hợp mặt mình.

 

Vậy là toàn bộ những chiếc mắt kính sưu tập được, anh... nhượng lại hết cho người bạn thân. Còn bây giờ, món quà làm Khoa mỉm cười khi nhận được là một lọ nước hoa. Anh lại có thú sưu tập mới.

 

Thích nickname "Khùng"

 

"Bạn bè hay gọi tôi là Khoa "Khùng". "Khùng" ở đây được hiểu là ở đâu có tôi bảo đảm bạn sẽ được cười đến thỏa thích. Hồi năm lớp 12, trong khi cô giáo đang say sưa giảng bài, tôi lại ngủ gật, mơ cái gì đó không nhớ nhưng bỗng nhiên hát rõ to ngay khi cả lớp đang im phăng phắc", Khoa nhớ lại.

 

Anh rất thích đến Australia cũng với một lý do hơi... khùng. Ở đó Khoa sẽ được chơi trò ném boomerang để nó quay trở lại và anh thì... chộp lấy.

 

Ghét ma

 

Nói ghét chứ thật ra Khoa sợ ma lắm. Điều này dường như hơi khó tin vì ai cũng nghĩ Khoa mạnh mẽ lắm.

 

Chuyện này cũng có lý do của nó. Hồi bé đi chơi qua một khu tối, anh thấy có cảm giác mình gặp "một cái gì đó không thể giải thích được" rồi đâm ra sợ ma từ đấy. Nói chung anh sợ bóng đêm, sợ cô độc, sợ một mình ở nhà.

 

Hiện giờ, Khoa ở cùng nhà thuê với em gái tại Sài Gòn. Cứ khi nào tối rồi mà cô em chưa về là anh gọi điện cho bạn bè tìm mọi cách để ra ngoài đi chơi lang thang cho đỡ... sợ.

 

Ghét mướp đắng

 

Từ nhỏ Khoa đã nghe mọi người nói, khổ qua (mướp đắng) đắng lắm và anh đinh ninh là sẽ không thử bao giờ. Nhưng một ngày đẹp trời, mẹ anh nói canh khổ qua mẹ nấu không đắng tí nào, vừa mát vừa bổ. Thế là thử.

 

Vừa ăn một chút là Khoa đã hét toáng lên vì đắng quá. Từ đó anh chẳng lần nào dám động vào món ăn này nữa. Nhưng có một món mà Khoa rất thích, đó là sầu riêng. Anh có thể ăn một lúc hết 3 trái to bự mà không thấy ngán.

 

Theo Hoa Học Trò