Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan

(Dân trí) - Sự ra đi của “Giấc mơ cha pi” đã để lại một khoảng trống lớn khiến nữ ca sĩ “Em muốn sống bên anh trọn đời” bơ vơ như đi giữa sa mạc.

Không chỉ là hai giọng ca “rực cháy” nhất của đại ngàn Tây Nguyên trong làng âm nhạc Việt, mà giữa ca sĩ Siu Black và NSND Y Moan còn là sự gắn bó giữa những người đồng bào, đồng nghiệp với nhau. Chính vì vậy, sự ra đi của “giấc mơ cha pi” đã để lại một khoảng trống lớn khiến ca sĩ “em muốn sống bên anh trọn đời”, bơ vơ như đi giữa sa mạc.
 
Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 1

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn tới viếng NSND Y Moan

 

Nghe tin người anh cả trên đại ngàn mất, vừa làm xong chương trình Liveshow bên Gia Lai, hơn 3 giờ chiều 3/10, chị Siu đã vội vàng đi xe đến TP Buôn Mê Thuột để được thắp nén nhang tiễn đưa “cánh chim đại ngàn” về với trời xanh.

 

Đứng bên linh cữu nhìn NSND Y Moan lần cuối, ca sĩ Siu Black đã không kìm nén được sự đau thương. Tay chị chỉ biết sờ lên lớp kính của quan tài và sụt sùi khóc: “Hôm đứng hát cùng anh, em chỉ biết khóc. Em đã hình dung ra được ngày này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh vậy.” Nói rồi chị Siu ôm người vợ hiền của NSND Y Moan, hai người cùng khóc…
 
Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 2


Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 3


Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 4


Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 5


Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 6

Ca sĩ Siu Black và vợ NSND Y Moan bên linh cữu của NSND Y Moan

 

Với chị Siu bây giờ quá khứ đã không còn có ý nghĩa gì nữa, mà chỉ còn một cảm giác bơ vơ, đau đớn, trơ trọi… như xâm chiếm khắp cơ thể. Bao năm qua, dù không phải lúc nào cũng được đứng chung trên sân khấu với “giấc mơ cha pi”, nhưng giọng hát khỏe mạnh của NSND Y Moan được đông đảo khán giả đón nhận luôn là động lực thúc đẩy chị trên con đường âm nhạc, là niềm an ủi động viên chị cố gắng để “đốt cháy’ niềm đam mê của mình như người anh cả cao nguyên. Là đồng đội vững chắc trong làng ca hát, khi nghệ sĩ ca sĩ thì ngày càng nhiều, nhưng trên đại ngàn thì chỉ có hai anh em Y Moan - Siu Black.

 

Chính vì vậy, sự ra đi của NSND Y Moan là  mất mát quá to lớn với ca sĩ Siu Black: “Con đường âm nhạc của ca sĩ trên Tây Nguyên nói chung và nói riêng rất rộng lớn. Nếu không có Siu - Moan thì có thể con đường này sẽ không có ai. Vì vậy sự ra đi của anh Y Moan là sự tổn thất rất lớn đối với ca sĩ ở Tây Nguyên. Con đường của Siu đã không còn ai đi cùng nữa. Không còn ai đi nữa nên nó thênh thang quá, giống như Siu đi một mình trên sa mạc. Lỗ hổng này không thể tả được,” Siu Black nức nở nói.
 
Có mặt tại tang lễ NSND Y Moan hôm qua 3/10, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư kí hội các ngành sinh học Việt Nam cho biết, từ khi biết NSND Y Moan bị bệnh nặng, ông đã đến thăm NSND Y Moan 4 lần và cứ cách một ngày là ông lại gọi điện nói chuyện, hỏi thăm tình hình sức khỏe NSND Y Moan.
 
Siu Black khóc lặng khi đến viếng Y Moan - 7
Giáo sư Nguyễn Lân Hùng (trái) tới thắp nén nhang tiễn bạn...

 

GS Nguyễn Lân Hùng chia sẻ, bản thân ông nói riêng và tất cả các nhà khoa học Việt Nam nói chung đều rất yêu quý NSND Y Moan. Ông vào đây viếng NSND Y Moan với hai tư cách đó là vừa là một người bạn, một người yêu thích giọng hát của Y Moan vừa với tư cách đại diện cho các nhà khoa học Việt Nam.

 

Là ca sĩ nhưng NSND Y Moan rất quan tâm đến vấn đề phát triển cây nông nghiệp, phát triển sản xuất, với mơ ước giúp đồng bào Tây Nguyên làm giàu. Chính vì điều này mà giữa Giáo sư, nhà giáo Nguyễn Lân Hùng và NSND Y Moan có một tình cảm rất đặc biệt.

 

 
 

Thiên Thư

Dòng sự kiện: NSND Y Moan qua đời