Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng”

(Dân trí) - “Chân dài” xinh đẹp Julia Stegner cho hay, cô không ép cân bằng cách nhịn ăn như những lời đồn đại. Siêu mẫu cao 1,8m này khẳng định, tạng người của cô là mảnh khảnh.

Julia Stegner, 24 tuổi hiện là gương mặt quảng cáo đắt giá của mỹ phẩm Guerlain, Maybelline, Hugo Boss và thời trang Victoria's Secret, Tod’s. Trò chuyện với báo giới, siêu mẫu cao 1,8m nặng 55 kg này cho hay, cô không cần nhịn ăn để giữ dáng bởi vốn dĩ cô đã thuộc tuýp người mảnh khảnh và thon thả.

 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 1
 Julia Stegner quảng cáo cho Tod’s

 

Dưới đây là tổng hợp các bài phỏng vấn của Flare, Vogue Allure với Julia Stegner trong thời gian gần đây:

 

Trường học quan trọng với cô như thế nào?

 

Rất quan trọng, tôi không muốn bỏ học để làm người mẫu. Tôi chỉ bắt đầu công việc này khi đã 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông và tôi nghĩ, các cô gái không nên làm người mẫu quá sớm vì khi đó, họ còn quá non nớt. Tôi chưa bao giờ bỏ học ở trường để đi trình diễn thời trang bởi tôi muốn được học hành đến nơi đến chốn trước khi làm bất cứ điều gì.

 

Kế hoạch tương lai của cô?

 

Tôi muốn theo học đại học và sau đó lập gia đình, sinh con và làm một công việc gì đó bình thường như bao người khác.

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 2
 

 

Cô nghĩ sao khi mọi người rất quan tâm tới chế độ ăn kiêng của các người mẫu?

 

Tôi ăn uống bình thường, đó là sự thật. Tôi chơi bóng rổ để giữ dáng và quan trọng hơn là tôi vốn thuộc tạng người mảnh khảnh nên không dễ bị tăng cân. Tôi không thể sống chỉ bằng mấy đĩa salad, tôi thích mỳ ý và bánh socola, hầu như ngày nào tôi cũng ăn những món này.

 

Cô thích dùng đồ của hãng nào?

 

Chloé, Marc Jacobs, Matthew Williamson H&M, đặc biệt là H&M vì giá rẻ!

 

Nghe nói cô sẵn sàng trình diễn “free” cho các nhà thiết kế trẻ?

 

Đôi khi chỉ cần trả cát sê cho tôi bằng một chiếc váy!

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 3
 

 

Các tuần lễ thời trang bận rộn cho cô cảm giác thế nào?

 

Tôi stress vì cả ngày thử đồ, trang điểm, đi lên đi xuống sàn catwalk. Điều thú vị duy nhất là được “buôn dưa lê” với mấy cô bạn và những nhà thiết kế quen biết.

 

Cô nghĩ thế nào về điện ảnh?

 

Tôi cũng có vài lời mời đóng phim và tôi đang xem xét. Có rất nhiều nữ diễn viên đang trở thành người mẫu quảng cáo và có lẽ tôi cũng phải đi làm công việc của họ (cười).

 

Trở thành siêu mẫu hàng “Top” luôn là mong ước của cô?

 

Tôi là người tham vọng và trong bất cứ công việc gì, tôi cũng muốn đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, dù đã là siêu mẫu thì tôi vẫn nghĩ mình là người bình thường, chỉ có công việc là “khác người” một chút thôi.

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 4
 Julia Stegner quảng cáo cho Maybelline

 

Trong công việc, cô là người thế nào?

 

Luôn luôn đúng giờ, nhiều khi, tôi điện thoại để báo là mình chuẩn bị tới nơi làm việc. Tôi nghĩ, đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp.

 

Cô ít về thăm nhà đúng không?

 

Đúng, bởi tôi rất bận. Tôi đang sống ở New York cho phù hợp với công việc nhưng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ hàng ngày. Tôi rất nhớ Munich quê tôi.

 

Dưới đây là chùm ảnh mới của siêu mẫu Julia Stegner trên tạp chí Harper’s Bazaar tháng 4 và tháng 5/08:

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 5
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 6
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 7
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 8
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 9
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 10
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 11
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 12
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 13
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 14
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 15
 

 

Siêu mẫu Julia Stegner: “Tôi đâu cần ăn kiêng” - 16
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo FS