Show diễn đặc biệt của Hiệp “gà” sau song sắt

Trong chốn đại lao, Hiệp “gà” nhảy nhót, ca hát, diễn các tiểu phẩm hài khiến hơn 300 phạm nhân và hàng trăm cán bộ quản giáo cười ngả nghiêng.

Sân khấu của trại giam và cũng là sân khấu của cuộc đời diễn viên hài này khi sa vào vòng lao lý. Trong các tiểu phẩm hài, Hiệp “gà” cùng những “diễn viên bất đắc dĩ” được sống lại cảm xúc, được khóc được cười như chính cuộc đời mình trên sàn diễn...

 

Sân khấu chốn đại lao

 

Thượng tá Vũ Văn Bình - Giám thị Trại giam số 2 (Công an Thành phố Hà Nội) “bật mí”: Nếu phạm nhân được chăm lo đời sống tinh thần, cảm giác những ngày tháng trong song sắt của họ trôi qua rất nhanh. Họ sẽ quên đi những ý nghĩ tiêu cực, tích cực tham gia lao động cải tạo, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đến ngày được làm lại người công dân bình thường của xã hội.

 

Việc thành lập một đội văn nghệ trong trại giam số 2, vốn “nung nấu” từ lâu, nhưng để tìm được những phạm nhân có sẵn tư chất nghệ sĩ, để gây dựng phong trào thì không phải dễ. Cho đến khi Dương Đức Hiệp (Hiệp “gà”) “nhập trại” vì ma tuý. Ngoài nhiệm vụ cải tạo ở đội bếp, tìm các “ca sĩ” trong tù, Hiệp “gà” hằng đêm phải đứng ra chỉ huy một đội văn nghệ tập tành những bài hát “tủ” nhất cho mỗi dịp lễ.

 

Nhận được “hiệu ứng” tích cực rõ rệt từ hoạt động này, Thượng tá Bùi Ngọc Bình - Phó Giám thị Trại, đã “lặn lội” đi tìm một cây đàn organ trị giá gần 10 triệu đồng, mang về Trại để dành cho những buổi diễn đặc biệt. Được các “thầy” ủng hộ nhiệt tình, Hiệp “gà” hăng say gây dựng tổ văn nghệ trong Trại, “lục lại” trong hơn 300 phạm, cũng được 10 người có giọng, biết chơi đàn. Thế là họ xúm nhau vào ôn luyện.

 

Lễ tổng kết phong trào thi đua chấp hành án phạt tù năm 2007 cũng chính là show đặc biệt của Hiệp “gà” ở trong tù là chương trình văn nghệ hay nhất của Trại tạm giam số 2 trong 10 năm qua. Hiệp viết kịch bản, làm tổng đạo diễn, MC, lĩnh xướng vocal trong tốp ca nam, vừa diễn solo tiểu phẩm.

 

Đi dép tổ ong, quần áo tù nhân (kẻ sọc to), tóc tai gọn gàng... Tam ca nam do Hiệp “lĩnh xướng” hát liền tù tì 3 bài nhạc đỏ, dàn dựng rập khuôn kiểu... “Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn”. Hát phô rinh nhưng nhiệt tình, có lúc cao trào hăng quá thì chệch hẳn khỏi nhạc đệm. Sau đó là “Liên khúc mùa xuân” (mà Hiệp giới thiệu một cách rất văn chương là nghe sẽ thấy... đời rất mênh mông), nhạc dance sôi động, trên sân khấu boyband áo kẻ to nhảy nhót nhiệt tình. 

 

Show diễn đặc biệt của Hiệp “gà” sau song sắt  - 1
 Hiệp "gà" và vợ (Thanh Qúy) lúc chưa bị bắt

 

Cuộc trùng phùng đầy nước mắt

 

Phía dưới sân khấu, hàng trăm tù nhân ngồi ngay ngắn ở những dãy ghế được  xếp hàng thẳng tắp. Trong số họ, không ít người tay từng “nhúng chàm” bởi các tội lừa đảo, móc túi cướp giật... nay được cười ngả nghiêng bởi màn trình diễn khả năng thiên bẩm của Hiệp “gà”.

 

Vở hài kịch “Của Thiên trả địa” từng là “độc chiêu” của Hiệp khi muốn “nổ rạp”. Diễn cặp với Hiệp là Thanh Quý, cô vợ xinh xắn mới vừa tròn 22 tuổi. Kẻ tung, người hứng làm khán giả cười bò lăn ra đất, tiếng vỗ tay như pháo rang, hàng trăm tiếng sáo phấn khích cất lên từ phía khán giả, nhiều người cười đến nỗi, ngẩng đầu lên đã thấy hai mắt ướt nhèm...

 

Em trai Hiệp đang học năm cuối trường nghệ thuật, thường xuyên vào Trại để giúp Hiệp chuẩn bị cho đội văn nghệ. Vợ Hiệp hiện đang đi làm thuê cho một cửa hàng cắt tóc gội đầu để lấy tiền thăm nuôi chồng. Con gái phải gửi chỗ ông bà nội. Nhờ có show diễn đặc biệt này, vợ chồng Hiệp mới được ở gần nhau lâu như thế.

 

Quý xinh nõn, gái Hải Phòng vốn là fan của Hiệp cách đây 5 năm đã theo chồng đi diễn khắp nơi. Quý được chồng dạy diễn xuất theo kiểu truyền khẩu, sau đó nhận những vai phụ khi Hiệp có show. Hiệp bị bắt, trong nhà chẳng còn chút tài sản. Bây giờ bố mẹ già của Hiệp dù nghèo khó vẫn phải thắt lưng buộc bụng nuôi thêm cháu nội đỡ đần con dâu. Vợ Hiệp mỗi lần vào thăm chồng lại khóc, Hiệp ngậm ngùi: “Vợ tôi là tận cùng nỗi khổ rồi, cô ấy non nớt quá nên tôi càng thương”.

 

Phải chia tay vợ, em trai, Hiệp đứng tần ngần nhìn theo nước mắt lưng tròng. Thượng tá Bùi Ngọc Bình nói: “Xem Hiệp hóa thân tuyệt đối vào vai diễn và khả năng lôi kéo công chúng của cậu ấy, mới thấy Hiệp sinh ra dành cho sân khấu. Người tài như Hiệp là của hiếm, nên chúng tôi quyết tâm giúp Hiệp thoát nghiện, để trả lại cậu ấy lành lặn, tử tế trở về với sân khấu và khán giả”.

 

Theo Gia Đình & Xã Hội

Dòng sự kiện: Hiệp "gà"