“Sao” Việt và con vật cưng

(Dân trí) - Hồ Quỳnh Hương gắn bó với nick name “Khỉ vàng”, người đẹp Ngọc Oanh “mê” loài chó, Quang Hà từng gắn bó với sóc… Mỗi nghệ sĩ có cảm hứng đặc biệt và sự chăm sóc, cũng như những kỷ niệm hài hước về loài vật mình yêu thích!

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thích nuôi khỉ

Có ai biết rằng, ngày bé cô ca sĩ lắm chiêu này có nick name là “Khỉ vàng”? Hồ Quỳnh Hương kể vui như thế này: “ Từ nhỏ, mọi người vẫn nói Hương xấu như một con khỉ, hơn nữa Hương tuổi khỉ, rất thích những chú khỉ thông minh, vì thế Hương có biệt danh là Khỉ vàng”.

Thực ra thì, ngày bé, Hương rất nghịch ngợm, leo trèo cây và nhảy nhót cả ngày. Nhà có mảnh vườn rộng, nhiều hoa trái, đặc biệt mê trái ổi nên Hương cả ngày vắt vẻo trên cây. Bố mẹ thấy thế, đặt luôn cho Hương cái tên “Khỉ vàng”.

Hương không khó chịu với biệt danh đó, trái lại cô thấy rất “hợp” với tính cách của mình. Và con vật Hương cưng nhất cũng là con khỉ.

Hương nói, loài khỉ rất thông minh, tình cảm và lém lỉnh. Cô đã từng đọc truyện, xem nhiều bộ phim nói về tình nghĩa của loài vật này. Có cơ hội đến vườn thú là cô tha hồ ngắm nghía, chụp ảnh những chú khỉ. Cô đã từng nghĩ đến việc nuôi một chú khỉ thật xinh nhưng vì chưa có vườn cây rộng rãi, công việc ca hát, học hành quá bận rộn nên chưa có điều kiện thực hiện niềm vui thích…

Á hậu Ngọc Oanh “mê” loài chó
“Sao” Việt và con vật cưng - 1

Ngọc Oanh đặc biệt có cảm tình với những chú chó, bất kể là chó ta, chó cảnh hay giống chó béc-giê. Đến nhà ai, thấy người ta nuôi chó là cô nàng trêu đùa, bế, nựng. Nhất là “vớ” được những con chó cảnh xinh xắn, Ngọc Oanh cứ gọi là xoắn xít, mê tít. Vừa rồi, Oanh mới làm chuyến du hí bên Pháp. Trong số ảnh cô chụp, những tấm ảnh chụp riêng với những “con gâu gâu” chiếm số lượng đáng kể.

Oanh nói, giống chó rất khôn và trung thành với chủ. Nhà cô ở Hải Phòng cũng nuôi con chó rất khôn. Thấy cô về là con chó cong đuôi, chạy ra “hít hà” và sủa váng lên tỏ vẻ... chào đón. Mẹ cô đặt tên cho con chó là MiMi nhưng Oanh vẫn xưng hô thân mật là “mày - tao”. Mỗi lần đi xa, Oanh nói nhớ con chó nhỏ như cục bông đó lắm.

Sống tại căn hộ chung cư ở Hà Nội, rất nhiều lần Oanh đón MiMi lên chơi. Cô cũng rất muốn mua một con về ở cùng với mình cho vui nhưng mẹ cô khuyên lúc này chưa nên. Ở Hải Phòng, con MiMi còn có mẹ cô tắm rửa, chăm sóc chứ trên này, Oanh “chạy show” suốt ngày, lại hay đi du lịch xa, thời gian đâu mà chăm sóc vật nuôi. Oanh nói, nhất định khi nào lập gia đình, cô sẽ nuôi không chỉ một mà vài con chó cho đỡ…thèm!

Ca sĩ Quang Hà nhớ về con sóc lưỡi dài

Cách đây 4 năm, Quang Hà lúc đó còn ở nhà thuê tại TPHCM. Trong một lần đi xem cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, anh được một người hâm mộ tặng cho con sóc màu lông chuột và lưỡi rất dài. Quang Hà thích quá, đem về nhà nuôi và từ đấy quấn quýt với con vật bé xíu này.

Đây là lần đầu tiên, Quang Hà tự tay chăm sóc con vật nuôi. Hàng ngày anh tắm cho nó, cho nó ăn và uống nước. Con sóc có khuôn mặt rất khôi ngô, lông mềm, mượt như nhung nên anh gọi con sóc là “Nhung”.

“Con sóc thích tắm, khi tôi chưa kịp tắm cho nó, nó nhảy “ùm” vào bát nước tự tắm. Tôi mua ngô cho nó ăn. Nó tự tay tách hạt ngô từ bắp, đưa lên miệng ăn, mắt chớp chớp, nhìn trông dễ thương và gần gũi lắm”, ca sĩ Quang Hà kể.

Có lần Quang Hà vội đi diễn tỉnh xa, không kịp gửi con sóc cho người khác chăm sóc, 3 ngày sau mới về mà con sóc không chết vì đói. Nó nhảy chồm chồm trong lồng đòi ăn. Thời gian sau này, Quang Hà bận “bay show” nước ngoài nên không có người chăm sóc, con sóc bị bỏ đói thường xuyên, người hôi vì lâu ngày không được tắm.

Đợt Quang Hà đi Mỹ, ông anh Quang Cường ở nhà bận rộn, đem phắt con sóc cho hàng xóm. Quang Hà trở về không thấy con sóc nữa, “tiếc hùi hụi, chửi ông anh quá trời”.

Diễn viên Thuý Vân cưng “con Bin” nhất
“Sao” Việt và con vật cưng - 2

Đó là con chó được mẹ Vân mang về từ Bắc Kinh, Trung Quốc cách đây 3 tháng. Bin theo lời kể của Miss 1 Audition 2007 là một chú cún rất yêu, với bộ lông trắng phau, một bên mắt trắng, một bên mắt đen và cái mũi hình “Át tép”.

Trước con Bin, bạn Vân mua tặng một con chó giống hệt Bin từ Trung Quốc. Nhà Vân ai cũng quí chú chó đó nhưng sau nó bị chết. Để “lấp” vị trí của nó, mẹ Vân đã lặn lội sang Trung Quốc tìm một con giống hệt đem về nuôi.

Vân rất yêu loài chó và cô yêu Bin vô cùng. Mỗi khi cô về nhà, Bin toàn leo lên giường ngủ cùng. Được cái, chú chó Bắc Kinh này rất sạch sẽ nên các thành viên trong nhà không phải phiền lòng về việc “vệ sinh bậy bạ”. Mà cái sự ngủ của Bin cũng chẳng giống ai. Chú nằm nghẹo cổ sang một bên, giơ cả 4 chân lên trời “khò khò”.

Chú chó nhà Vân cũng “xài sang” lắm, chỉ thích ăn kẹo, xúc xích và thịt gà. Khi bị mắng, nó rúc đầu vào người khác và mặt nhăn nhăn như mếu, như giận dỗi. Vân kể, có lần chứng kiến cảnh “cu cậu” bị mẹ Vân mắng, mặt như mếu, Vân không sao nhịn được cười…

Vân tự hào rằng, những chuyện ngộ nghĩnh về chú chó Bin của gia đình mình thì một ngày cũng không hết chuyện. Đi học xa nhà, mỗi khi nhớ Bin, Vân vẫn giục mẹ lên thăm nhớ đem theo cả nó. Cô chụp rất nhiều ảnh về Bin và “tung” nó lên blog để…khoe!

Ca sĩ Lưu Gia Bảo cảm tình với những chú ngựa
“Sao” Việt và con vật cưng - 3

Lưu Gia Bảo cho rằng có lẽ tính anh “thẳng” như ruột ngựa cho nên anh rất có cảm tình với loài vật này. Những chú ngựa phi rất nhanh, lại chung thuỷ với chủ nhân của nó. Mỗi lần đi diễn xa, đi quay clip, cứ nhìn thấy những chú ngựa là anh có cảm giác thật sự vui vẻ. Anh ít khi chụp ảnh với các con vật, riêng ngựa là một ngoại lệ. Anh chụp rất nhiều ảnh và lưu giữ làm kỷ niệm.

Có chuyến đi diễn tỉnh, nhìn thấy một đàn ngựa đang gặm cỏ, “không cầm được lòng mình”, Lưu Gia Bảo dừng xe, hò hét bạn diễn xuống chụp ảnh. Mà loài ngựa rất thân thiện với Lưu Gia Bảo, dù quen hay lạ, chúng đều để yên cho anh lại gần, vuốt ve bờm của chúng. Thậm chí, anh có thể trêu đùa với chúng thoải mái. Đối với Lưu Gia Bảo, ngựa là con vật anh cưng nhất!

T.Nguyễn