Sao Việt bật mí "ký ức khó quên" cùng ngày Valentine

(Dân trí) - Nếu MC Nguyên Khang có một kỷ niệm thật đáng nhớ trong ngày tình yêu thì ca sĩ Bảo Anh thú nhận “đời sống tình yêu của mình nhạt nhòa”. Riêng hoa hậu Phạm Hương cũng gây bất ngờ khi cho biết cô chưa từng có Valentine nào bên người yêu.

Mùa Ta Đã Yêu - Hương Giang Idol - Phạm Hồng Phước

Trong những năm gần đây, các ngày lễ lớn trên thế giới đều được người dân Việt Nam cập nhật nhanh chóng theo xu hướng và trong những ngày này cũng có khá nhiều điều đặc biệt. Cùng nghe các nghệ sĩ chia sẻ những tâm sự, những kỷ niệm đáng nhớ của họ về ngày này.

MC Nguyên Khang – Valentine “bão tố”

Nam MC điển trai chia sẻ: “Valentine năm nay thật sự là một Valentine đáng nhớ của Khang, không ngọt ngào mà đầy những “cơn bão tố”. Trước Valentine, hai đứa có một trận cãi nhau và giận nhau lâu nhất trước giờ, kiểu như sắp chia tay đến nơi. Thế là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Khang đăng lên trang một tấm ảnh vui với dòng trạng thái: “Dự kiến rời xa showbiz, tránh xa thị phi, lập đàn cầu mưa cho ngày Valentine...” và không ngờ tấm ảnh này nhận được một lượt likes kỷ lục, hơn 800 comments và nhiều lượt share”.

Bức ảnh lập đàn cầu mưa hài hước của MC Nguyên Khang
Bức ảnh "lập đàn cầu mưa" hài hước của MC Nguyên Khang

Nguyên Khang cho biết, lúc đó cũng hơi “ích kỷ”, chỉ định lập đàn cầu mưa cho mấy đôi kia khỏi đi chơi giống mình: “Không ngờ, người ấy còn vào like nữa, kiểu như “chọc tức” mình. Thế là mình nghĩ “đã like tức là còn cơ hội”. Chớp lấy thời cơ, mình quyết định mua vé máy bay ra Hà Nội để làm hòa”.

MC Nguyên Khang ra tận Hà Nội mua hoa chuộc lỗi với người yêu
MC Nguyên Khang ra tận Hà Nội mua hoa "chuộc lỗi" với người yêu

Và Nguyên Khang đã tổ chức một bữa tối lãng mạn trên sân thượng của tòa nhà có view toàn cảnh hồ Gươm về đêm, với rượu vang, với những món ăn Pháp. Anh còn gửi tặng những món quà mà người ấy rất thích nhưng đến giờ mới vất vả tìm được.

“Đúng là kiểu “cần cù bù khả năng”, cuối cùng thì cả hai làm hòa trước Valentine, người ấy còn trách: “Anh ác quá, anh không được đi chơi thì cũng để người ta đi chứ. Sao lại lập đàn cầu mưa, thôi xóa đi”. Mình chỉ cười trừ, thật ra thì có năm nào mình lập đàn mà mưa đâu, chắc tại phép thuật chưa hiệu nghiệm. Nhưng đúng là một Valentine thật đáng nhớ”, Nguyên Khang hạnh phúc khi chia sẽ về Valentine của mình đã “vượt qua bão tố” để có một ngày thật đẹp và hạnh phúc bên người ấy.

Hoa hậu Phạm Hương “Chưa bao giờ có Valentine”

Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ chia sẻ cô chưa bao giờ có ngày Lễ tình nhân nào
Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ chia sẻ cô chưa bao giờ có ngày Lễ tình nhân nào

Hoa hậu Phạm Hương gây bất ngờ khi chia sẻ rằng cô chưa bao giờ có Valentine bên người yêu mà toàn ở bên gia đình. Bởi thông thường những ngày đặc biệt này đều rơi vào những dịp Tết, khi đó Phạm Hương đang ở nhà cùng với ba mẹ.

Năm nay, vì phải vào Sài Gòn sớm hơn dự định do phải tái khám mắt vừa mổ cận nên Phạm Hương mới có dịp đón Valentine tại đây. Thế nhưng Phạm Hương khẳng định mình vẫn còn “độc thân vui tính”. “Trước giờ chưa bao giờ có ngày Valentine nên với Hương ngày này cũng như những ngày khác, không có gì đặc biệt”, Phạm Hương chia sẻ.

Bạn bè thân thiết “hội độc thân” cũng sẽ tổ chức ăn uống hát hò trong ngày này, Phạm Hương chia sẻ, có thể mình sẽ tham gia vì ở nhà cũng đi ngủ sớm vì đang thời kỳ dưỡng mắt không thể đọc sách hay thức khuya.

Ca sĩ Bảo Anh “Người ấy như cục đất”

Sao Việt bật mí "ký ức khó quên" cùng ngày Valentine - 4

Khi được hỏi về ngày đặc biệt này, Bảo Anh thú nhận ngay, cô bảo: “Đời sống tình yêu em nhạt nhòa lắm”. Tuy nhiên, trong tình yêu thì là người khá mãnh liệt, nguyên văn Bảo Anh chia sẻ: “Yêu đập đầu vào tường. Yêu không cần biết ngày mai ra sao”.

Nói về người yêu hiện tại của mình, Bảo Anh cho biết với cô, đây là người đặc biệt nhất mà Bảo Anh đã từng quen: “Đặc biệt là vì cùng nghề và là người lớn tuổi nhất trong các người yêu tôi từng yêu”. Và cô cũng không ngại cho biết người yêu của mình “như cục đất”, không lãng mạn, không biết tặng quà cho ai bao giờ. Tuy nhiên, Bảo Anh cũng sẽ dành tặng quà cho một nửa của mình: “Tôi mua đồ mà tôi thấy người đó đang cần và thiếu, không phải là chocolate vì sến lắm (cười lớn)”.

Khi được hỏi về một “kết thúc có hậu”, Bảo Anh không ngại chia sẻ: “Ai yêu cũng muốn kết thúc có hậu với người mình yêu, nhưng không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau, còn nhiều vấn đề xung quanh nữa...”

Ca sĩ Thanh Ngọc “Valentine đầu tiên cùng đi chùa”

Nữ ca sĩ Thanh Ngọc chia sẻ, Valentine đầu tiên bên chồng hiện tại của mình thật đáng nhớ. Bởi dịp đó ngày Lễ tình nhân rơi vào đúng dịp Giao thừa. Cho nên ngay sau khi đón giao thừa xong thì anh đã có mặt tại nhà cô cùng món quà đặc biệt cho ngày lễ này.

Ca sĩ Thanh Ngọc và chồng
Ca sĩ Thanh Ngọc và chồng

Ngay sau đó thì cả 2 cùng đi đường hoa và đi chùa trong ngày đầu năm – nhưng cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của cả 2.

Thanh Ngọc cũng chia sẻ thêm, ngày trước cô luôn bận rộn với công việc, ngày 14/2 thường đi diễn nên không có thời gian dành cho tình yêu. Có một năm cô quyết định không nhận show để đi chơi với người ấy. Thế nhưng ngày đó lại trở nên “tệ hại” hơn vì ra đường rất đông đúc, quán xá cũng không có chỗ ngồi... Và từ đó về sau Thanh Ngọc cũng không bao giờ bỏ show để dành ngày này đi chơi.

Năm nay, Thanh Ngọc vẫn hạnh phúc chờ đón ngày đặc biệt này bên ông xã của mình.

MC Vũ Mạnh Cường “Thổ lộ tình cảm nhầm người”

MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ sự cố nhớ đời của mình khi thổ lộ tâm sự đặc biệt dành cho một nửa, nhưng sau đó phát hiện mình bị... nhầm người.

MC Vũ Mạnh Cường
MC Vũ Mạnh Cường

MC Vũ Mạnh Cường hài hước kể lại sự cố nhớ đời của mình trong ngày Lễ tình nhân nhiều năm trước: “Lúc mới vào nghề, Cường có làm MC cho một phòng trà ca nhạc nhỏ. Đúng ngày Valentine, theo “mật báo” là đối tượng sẽ có mặt trong phòng trà hôm đó. Trên sân khấu lung linh, Cường phát hiện ra người ấy ngồi ở một góc nhỏ dưới khán phòng, Cường đã nghĩ ra những đoạn dẫn vào bài hát, thổ lộ một cách kín đáo nhưng đầy lãng mạn tình cảm của mình với đối phương. Cứ mỗi lần dẫn, thay vì nhìn khắp khán phòng, giao lưu với tất cả khán giả thì Cường lại chỉ nhìn vào phía "người ta" mà nói, đầy tình cảm và tha thiết...

Và dường như người ấy cũng run run xúc động... Cứ thế cho đến khi đêm diễn hết, đèn bật sáng khắp khán phòng, Cường nhìn về góc ấy để chờ đợi cái gật đầu yêu thương... Thì mới phát hiện ra nhầm người... Do đèn mờ và mắt Cường bị cận... Từ đó Cường luôn mang kính cận khi dẫn...”.

Băng Châu