Sao Việt bật mí cách giữ lửa hôn nhân

Với những người của công chúng, họ lại càng đối diện với nhiều thị phi, áp lực nhưng hơn hết, mỗi người có một cách riêng để giữ "lửa" cho hạnh phúc gia đình. Hãy nghe họ chia sẻ những bí quyết ấy.

Những hệ lụy bất ngờ từ một xã hội phát triển như hiện nay sẽ có nguy cơ mang đến những thay đổi xấu cho một gia đình. Tùy thuộc vào cách nhìn nhận, mỗi người sẽ tạo cho mình một chiếc chìa khóa bảo vệ hạnh phúc riêng.

Với những người của công chúng, họ lại càng đối diện với nhiều thị phi, áp lực nhưng hơn hết, mỗi người có một cách riêng để giữ "lửa" cho hạnh phúc gia đình. Hãy nghe họ chia sẻ những bí quyết ấy.
 
MC Phương Thảo: Luôn lắng nghe nhau
 
Sao Việt bật mí cách giữ lửa hôn nhân

Tính ra tôi lập gia đình chưa lâu nên kinh nghiệm "dắt lưng" chưa là bao. Ở nhà, vợ chồng tôi thường phân công, ông xã là bác sĩ tai mũi họng (đúng chuyên ngành của anh), còn tôi là "bác sĩ dinh dưỡng". Việc dạy con thì hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực. Ông xã hay chiều chuộng con, còn tôi thì nghiêm khắc hơn nên nhiều khi hai vợ chồng phải "đàm phán hòa bình" để tìm cách dạy tốt nhất.

Tôi và ông xã luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với nhau những vui buồn trong công việc, cuộc sống. Không có bí mật gì là to tát giữa hai người. Ngày nào vợ chồng cũng tíu tít nói chuyện với nhau.

Bận rộn mấy tôi cũng cố gắng tự tay mình nấu bữa cơm chiều. Giờ cơm là khoảng thời gian thú vị để cả nhà ngồi bên nhau, kể về một ngày bận rộn đã qua. Thỉnh thoảng, vợ chồng có mâu thuẫn thì sẽ ngồi lại tìm cách giải quyết chứ không nín nhịn rồi cứ chất chứa trong lòng. Tôi thấy hôn nhân không dễ dàng chút nào, nhưng nếu cả hai cùng nỗ lực xây đắp thì mỗi ngày đều là ngày vui...

Diễn viên Trương Minh Cường: Phải biết nhún nhường
 
Sao Việt bật mí cách giữ lửa hôn nhân
 

Nói ra ít ai tin, từ khi kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi chưa bao giờ giận nhau quá 1 giờ đồng hồ. Từ khi quen nhau đến khi kết hôn, cả hai cùng có một "giao kèo": dù có xung đột, mâu thuẫn gì xảy ra thì cũng phải lấy mái ấm gia đình làm yếu tố trên hết, người này nói thì người kia lắng nghe, tìm ra nguyên nhân của sự việc và cùng nhau giải quyết.

Tôi thường là người nhún nhường trước vì đó là chuyện nên làm của một người đàn ông. Sống với nhau mà cứ tranh cãi, dằn vặt mãi thì cuộc sống gia đình trước sau cũng tan vỡ.

Tôi luôn chủ động để tình cảm vợ chồng hạnh phúc và lãng mạn hơn. Vào các ngày lễ, tết hay các dịp đặc biệt, tôi thường sắp xếp các công việc và dành thời gian cho bà xã. Tôi không bao giờ quên tặng bà xã hoa, những món quà cùng những buổi tối lãng mạn cùng nhau. Dịp Lễ tình nhân, tôi cũng đã bí mật đặt vé cho chuyến nghỉ dưỡng của hai vợ chồng tại Nha Trang.

Gần đây nhất, tôi cùng bà xã và cậu con trai Louis Gia Bảo gần 2 tuổi có chuyến nghỉ dưỡng gần một tháng tại Mỹ như một cách hâm nóng tình cảm gia đình.
 
Người mẫu Thúy Hạnh: Cùng chung tay gánh vác
 
Sao Việt bật mí cách giữ lửa hôn nhân
 
Sẽ chẳng có người mẹ, người vợ nào tự khen cũng như tự cho điểm mình ở cái khoản chăm lo cho gia đình. Điều này phải để cho ông xã và các con đánh giá mới chính xác. Tôi chỉ biết mình là một người mẹ yêu con và yêu gia đình. Chỉ nhờ điều đó, tôi mới có thể làm tất cả cho tổ ấm của mình và các con.

Có quá nhiều điều xảy ra hàng ngày khiến bất cứ ai, người có tâm trạng bình ổn nhất cũng có thể bị stress. Tôi thật sự không muốn dành thời gian cho những áp lực nữa. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng chúng ta thường bị stress khi quá căng thẳng. Từ khi làm mẹ, tôi phải tập kiên nhẫn và tiết chế sự nóng nảy, cáu gắt của mình rất nhiều. Chính vì vậy tôi cũng bớt stress.

Một trong những "bí quyết" giúp giải tỏa căng thẳng, xung đột chính là bữa cơm gia đình. Vợ chồng tôi luôn quan tâm đến những bữa cơm, vì đó là cầu nối giúp chúng tôi gần nhau hơn. Anh Khang rất vụng chuyện bếp núc nhưng bù lại, anh rất chăm phụ vợ những chuyện khác như dọn dẹp nhà cửa. Chuyện gia đình nào thì cũng có lúc bát đũa xô nhau, những lúc đó, một trong hai chúng tôi sẽ nhịn một chút, đợi không khí nguội lại thì mới trò chuyện.

Quan điểm hôn nhân của mỗi người mỗi khác, có người sẽ dùng hôn nhân để bảo vệ tình yêu của họ. Kẻ khác thì không cần, yêu cứ yêu thôi. Nhưng cho dù có tiến đến hôn nhân hay không thì tình yêu vẫn là yếu tố đứng đầu. Hôn nhân không tình yêu thì khó bền vững được. Còn tình yêu thì tổ ấm còn, hạnh phúc còn. Và muốn giữ một gia đình hạnh phúc, chắc chắn cần sự quan tâm và chăm sóc từ hai phía.

Nếu chỉ có sự vun vén từ vợ hay chồng thì đến một lúc nào đó, bản thân người ấy sẽ cảm thấy thiệt thòi khi một mình cố gắng giữ gìn mái ấm cho gia đình. Rõ ràng lúc đó, họ sẽ đặt câu hỏi: liệu vợ/ chồng có yêu thương mình không khi không cùng chung tay xây dựng và giữ lửa cho tổ ấm? Và rồi hôn nhân sẽ về đâu?
 
Diễn viên Thanh Thúy: Chấp nhận chỗ khuyết của nhau
 
Sao Việt bật mí cách giữ lửa hôn nhân
 

Thời yêu nhau, anh Thịnh đưa đón tôi đi diễn bằng xe máy. Có lần tôi đi quay ở ngoại thành, lúc đến đón, thấy toàn người anh lấm lem đầy bùn sình, tôi hết hồn. Hỏi ra, vừa buồn cười vừa thương, vì trời tối quá, xe của anh không may bị lọt xuống ruộng.

Cưới nhau xong, dành dụm chút tiền, chúng tôi mua được căn hộ chung cư nhỏ. Lúc mang thai Cà Phê, tôi không đi làm nhiều, sáng xách giỏ đi chợ, trưa hai vợ chồng cùng nấu ăn. Có hôm, anh ấy chiên con cá bên ngoài thì cháy khét, bên trong thì sống. Hai đứa cười nắc nẻ rồi hì hục đem chiên lại.

Có hôm, ăn canh mà tưởng đang uống nước lã, vì... tôi quên nêm gia vị. Lúc đó, tôi nấu ăn chưa thạo nhưng anh ấy nhất định chỉ ăn món tôi nấu, cũng nhờ vậy mà tôi "lên tay" hẳn, không còn làm cháy đồ ăn và nấu cơm nhão nữa.

Phụ nữ khi lập gia đình đã bước vào một cuộc sống khác. Khi có con, một trang mới hoàn toàn lại mở ra. Tôi đọc sách, báo nhiều nên trước khi con ra đời, tôi đã ý thức phải làm sao cho chồng biết gánh vác trách nhiệm chăm con cùng mình.

Tôi thường xuyên "nhờ" anh pha sữa cho con, lấy giùm miếng tã lót hay tôi cũng giả vờ bận để anh chơi với con. Tất nhiên, việc chăm con vẫn do tôi đảm nhiệm nhưng thỉnh thoảng, tôi thích tạo điều kiện để chồng làm cùng mình. Cùng chăm sóc, cùng nhau chia sẻ những công việc gia đình cũng giúp nâng cao ý thức giữ gìn hạnh phúc cho tổ ấm.

Tôi cũng nghĩ rằng, vợ chồng thì không nên tiếc những lời ngọt ngào với nhau, thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi đâu đó hay biết cách chia sẻ những khó khăn của nhau thì sẽ giữ mãi được hạnh phúc trong hôn nhân. Chẳng có gì là trọn vẹn, đừng nên áp đặt cho gia đình mình phải đạt cho được hai chữ hoàn hảo, biết thông cảm chỗ khuyết của nhau thì lửa gia đình mới cháy suốt.

Theo Gia đình