“Sao” chơi xe

(Dân trí) - Lần đầu tiên nhìn thấy người bạn chạy chiếc Honda Jocker hiện đại nhưng lại mang dáng vẻ cổ điển của Vespa thì Nhất Thiên Bảo mê tít. Cả hai người bạn thân của anh là Đoan Trang và Hồng Ngọc cũng mê chiếc Jocker này như điếu đổ, cứ có điều kiện là mượn xe vi vu trên phố!

Nhất Thiên Bảo mê xe Joker

 

“Chiếc Joker này theo Bảo suốt 3 năm nay. Đi học, đi chơi, đi hát, đi làm nhạc…Nói chung là trong tất cả công việc, cả ngày, cả đêm Bảo đều dùng nó. Chỉ khi nào đi hát xa, ra khỏi Sài Gòn hoặc có công chuyện thật quan trọng, Bảo mới đi xe hơi” - Nhất Thiên Bảo nói. Sở dĩ Bảo “gắn bó” với chiếc xe Joker này đến như vậy vì đây là món quà một người bạn, người anh đã tặng lại cho Bảo trước khi qua nước ngoài. Ngày trước, Bảo có cả một bộ sưu tập xe Vespa cổ, đẹp và quý lắm nhưng rồi phải “cắn răng” nhượng lại cho bạn bè vì Bảo không có thời gian chăm sóc Vespa.

 

Vì lý do đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy người bạn chạy chiếc xe Jocker với dáng vẻ cổ điển của Vespa, nhưng lại sử dụng dàn máy “chiến”, hiện đại của Honda thì Bảo mê tít (vì xe này sử dụng động cơ đời mới nên không lo bị hư bất tử như khi chạy Vespa!). Xe loại này, ở Sài Gòn cũng được liệt vào hàng xe hiếm. Tìm đỏ mắt cả thành phố may ra được vài ba chiếc. Nếu có hơn, phải để ý kỹ nhãn mác của xe, vì trên thị trường đã xuất hiện dòng xe nhái với tên gọi Jockey (chỉ khác nhau một chữ cái cuối cùng)

 

“Sao” chơi xe - 1

 Nhất Thiên Bảo, Hồng Ngọc và Đoan Trang đều mê mệt “con” Jocker này (Ảnh: HTrà).

 

“Làm bạn với nhau đã 3 năm rồi, Bảo mê chiếc Jocker này và thấy gắn bó lắm, không có ý định thay xe đâu. Nhưng nếu có mẫu sơn mới ra thì Bảo sẽ “thay áo mới” cho xe. Thông thường là vài tháng, cũng có khi tới gần một năm. Nhưng gắn thêm hay sửa đổi phụ kiện thì nhất quyết là không. Bảo muốn giữ tính nguyên bản của xe”. Nhất Thiên Bảo cho biết thêm, cả hai người bạn thân của anh là Đoan Trang và Hồng Ngọc cũng mê chiếc Jocker này như điếu đổ, cứ có điều kiện là mượn xe của anh và vi vu trên phố!

 

Minh Thuận chơi xe… hàng khủng!

 

Nhìn chiếc xe hết sức đặc biệt của ca sĩ Minh Thuận, không ai ngờ nó mang một cái tên đơn giản là… C1. Minh Thuận cho biết, bạn anh - một tay chơi xe có kinh nghiệm  nhập chiếc C1 này từ nước ngoài về, sau đó bán lại cho anh. “Theo như Thuận biết, thì cả Việt Nam mình chỉ có mười mấy chiếc xe như vậy. Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe này chính là thương hiệu của nó. Bạn có đoán được đây là sản phẩm của hãng nào không? Bật mí nhé, đó chính là BMW”.

 

Ai nhìn C1 cũng nghĩ nó rất khó điều khiển nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Minh Thuận vốn không phải quá to cao nhưng anh vẫn thấy hoàn toàn thoải mái khi điều khiển chiếc xe này. “C1 điều khiển đơn giản và đi lại rất dễ dàng. Nó vốn dĩ mang theo thương hiệu của một hãng chế tạo xe hơi lớn, nên các thiết bị đều là “hàng tuyển”. Kể từ động cơ máy móc đến phụ tùng, kiểu dáng đều được nghiên cứ và chế tạo bởi những kỹ sư hàng đầu” - Anh cho biết.

 

“Sao” chơi xe - 2

Chiếc xe “hàng khủng” của ca sĩ Minh Thuận (Ảnh: HTrà).

 

Trước đây, Minh Thuận đã sử dụng qua một số mẫu xe khác nhau nhưng khi “bén duyên” chiếc C1 này là không muốn bỏ, dù mới sử dụng được hơn một năm. Màu xe hiện tại đang là màu tím thẫm nghiêng về sắc độ đen, càng tôn thêm dáng vẻ lịch lãm và hiện đại. Minh Thuận cũng thú thực rằng quỹ thời gian của anh quá eo hẹp, nếu không anh sẽ thuê hoạ sĩ vẽ thêm các hoạ tiết cho chiếc xe đặc chủng của mình.

 

“Sao” nào, xe ấy?

 

Ca sĩ Lưu Gia Bảo: Tôi mê ô tô lắm, trong vòng 3 năm đi hát tôi đã đổi 9 chiếc xe rồi. Đầu tiên tôi đi chiếc Toyota Prevea màu trắng, 7 chỗ ngồi. Sau tôi đổi lấy chiếc Mishu - Ga la màu xám, rồi lại lần lượt đổi lấy chiếc Toyota Camry màu hồng, màu xám đen và màu rêu. Năm ngoái tôi chuyển sang xe của hãng Deawoo, ban đầu lấy cái màu đỏ, sau đổi tiếp cái màu xanh. Gắn bó một thời gian với “xế hộp” của hãng Deawoo, tôi chuyển sang  “cưỡi” thử một cái Lexus màu Bạc. Hiện tại tôi đang sở hữu “con Mercedes” màu đồng, trông nó khoẻ mạnh và rất sang.

 

Đối với tôi, “con tuấn mã” không chỉ làm nhiệm vụ…phi nước kiệu mà còn là hình ảnh thể hiện phong cách và cá tính của mình. Sở thích sử dụng ô tô của tôi từ trước đến nay không thay đổi. Tôi có thể bỏ ra nhiều thời gian rảnh để ngắm nhìn “con tuấn mã” của mình.

 

Nhạc sỹ Huy Tuấn: Tôi có một cái xe - cũng ôtô, nhưng rất rẻ. Rẻ hơn cả một chiếc Matiz tầm tầm. Với tôi xe cộ chỉ có tác dụng đơn giản là một phương tiện đi lại, nên cái xe “xấu xí” ấy xem ra cũng chẳng khác gì so với một chiếc Mecedes thời thượng!(cười).

 

“Chất lượng” của người đàn ông không nằm ở cái xe anh ta đi, cái đồng hồ anh ta đeo mà nằm trong những giá trị không thể mua được bằng tiền. Với một nhạc sỹ như tôi chẳng hạn, giá trị ấy nằm trong mỗi tác phẩm. Tôi rất thích một câu ai đó đã nói “Bạn có thể nhặt được bất cứ thứ gì, nhưng không thể nhặt được một cục văn hoá!”.

 

Diễn viên Quang Ánh: Hiện tại, tôi đang sở hữu hai chiếc xe máy của Honda, một CD200 và một chiếc GL - là hai chiếc xe côn giá chỉ hơn chục triệu. Với tôi, xe máy- là phương tiện đi lại để… kiếm tiền! Tôi không cầu kỳ phải xe đẹp, phải đắt tiền. Hãy sống là chính mình, và chi tiêu một cách hợp lý. Tôi không thích mọi sự đua đòi, vì một chiếc xe đẹp mà nhiều người phải chạy vạy- vay nợ khắp nơi để bằng bạn bằng bè.

 

Tôi dùng xe theo sở thích, chiếc xe giản dị nhưng phải cho tôi cảm giác mạnh mẽ, khoẻ khoắn, đàn ông và lịch thiệp. Tôi thì thích nhất một câu “Ở đời phải biết mình là ai”!

 

 

N.Hằng, J. Long, Hào Hoa