Sao châu Á không quên được Michael Jackson

(Dân trí) - “Thiên vương” Hồng Kông Lưu Đức Hoa, nữ nghệ sĩ kỳ cựu Uông Minh Thuyên đều không quên được lần gặp gỡ “ông vua nhạc Pop”. Còn nam ca sĩ trẻ Bi (Rain) tâm sự, anh xem Michael Jackson như thần tượng lớn nhất của mình.

Lưu Đức Hoa tâm sự, anh bàng hoàng khi hay tin “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson qua đời. Lưu Đức Hoa cho biết, anh may mắn có cơ hội gặp Michael Jackson tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 6/1999. Khi đó, “thiên vương” Hồng Kông được mời biểu diễn tại một chương trình ca nhạc từ thiện và anh đã có cơ hội trò chuyện với Michael Jackson.

 

Lưu Đức Hoa nói: “Sự ra đi của Michael Jackson là một tổn thất lớn đối với nền công nghiệp giải trí thế giới. Tôi đã mong ngóng tour diễn tại Anh vào mùa hè năm nay của Michael Jackson. Tôi tin rằng, tất cả những người yêu mến Michael Jackson cũng có chung cảm xúc như tôi lúc này”.
 
Sao châu Á không quên được Michael Jackson - 1
Nam ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông Lưu Đức Hoa.

 

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hồng Kông Uông Minh Thuyên xúc động khi xem lại bức ảnh mà cô chụp chung với ông vua nhạc Pop hơn 10 năm trước. Năm 1987, Michael Jackson tới Hồng Kông để đi nghỉ và đã ghé thăm một số phòng thu của đài TVB.

 

Uông Minh Thuyên may mắn được đài TVB tạo điều kiện cho gặp gỡ Michael Jackson và tặng anh một chiếc cúp kỷ niệm của đài. Hai người đã cùng ngồi trên một chiếc ngai vàng tượng trưng của đài TVB để chụp hình kỷ niệm. Trong bức hình này, Michael Jackson mặc trang phục truyền thống của người Trung Quốc.

 

Nữ nghệ sĩ Uông Minh Thuyên cảm thấy nuối tiếc khi nền âm nhạc thế giới mất đi một tài năng như Michael Jackson và buồn bã vì anh ra đi khi còn trẻ như vậy. Uông Minh Thuyên sẽ không thể quên được giọng hát cũng như những bước nhảy kỳ diệu của “ông vua nhạc Pop”. Nữ nghệ sĩ này dự định sẽ đưa bức hình mà cô đã chụp chung với Michael Jackson vào năm 1987 cũng chữ ký của anh vào trong cuốn tự truyện của mình.
 
Sao châu Á không quên được Michael Jackson - 2
Nữ nghệ sĩ Hồng Kông Uông Minh Thuyên chụp hình kỷ niệm
cùng "ông vua nhạc Pop" vào năm 1987.

 

Một nghệ sĩ khác của Hồng Kông - Nhậm Đạt Hoa cũng có cơ hội gặp Michael Jackson vào năm 1987. “Tôi có mặt tại đài TVB để quay bộ phim truyền hình The Book And Sword, tôi rất bất ngờ khi gặp Michael Jackson tại đó. Anh ấy có vẻ rất quan tâm tới các trang phục truyền thống của Trung Quốc.

 

Khi tôi mặc trang phục của hoàng đế, Michael Jackson đã tới xem và tỏ vẻ rất thích bộ trang phục đó. Anh ấy chạm tay vào chiếc áo và chiếc mũ đội đầu của tôi. Tôi cũng kịp chụp hình kỷ niệm và xin chữ ký của anh ấy.

 

Tôi đã phóng to chiếc ảnh đó và giữ trong tủ áo tới tận bây giờ. Michael là một người rất hiền và cởi mở, anh ấy không tỏ ra mình là ngôi sao. Anh ấy là một trong những ca sĩ mà tôi thích nhất.

 

Thậm chí, tôi và vợ tôi đã đặt vé để tới xem show diễn sắp tới của Michael Jackson tại Anh, nhưng giờ chúng tôi không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Sự ra đi của anh cũng khiến tôi nhận ra rằng, hãy biết trân trọng những giây phút và những con người sống quanh mình”.
 
Sao châu Á không quên được Michael Jackson - 3
Nghệ sĩ Nhậm Đạt Hoa đã dự định tới xem show diễn của
Michael Jackson tại Anh vào tháng 7/2009.

 

Nam ca sĩ trẻ Bi (Rain) của Hàn Quốc hiện đang có mặt tại Ma Cao để thực hiện show diễn Six to Five Fashion Concert của anh tại đây. Tại buổi họp báo hôm 27/6 trước show diễn, Bi (Rain) đã chia sẻ với báo giới rằng, Michael Jackson là thần tượng của anh từ khi anh còn rất nhỏ. Chính Michael Jackson đã truyền cho anh niềm đam mê ca hát và nhảy múa. “Michael Jackson thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tôi”, Bi (Rain) nói.

 

Michael Jackson ra đi đúng vào ngày sinh nhật của nam ca sĩ Bi (Rain). Ngày 25/6 vừa rồi, Bi (Rain) đã tổ chức sinh nhật tại Seoul (Hàn Quốc) cùng gia đình và đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, Bi đón sinh nhật tại quê hương. Sau bữa tiệc sinh nhật tại Hàn Quốc, Bi (Rain) nhận được tin thần tượng của anh qua đời khi đang trên đường bay sang Ma Cao.
 
Sao châu Á không quên được Michael Jackson - 4
Bi (Rain) tại buổi họp báo ở Ma Cao, hôm 27/6.

 

Mi Vân

Theo Asia