Sài Gòn cuối tuần: Cà phê ở những địa điểm lạnh nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Noel đang về cũng là lúc người Sài Gòn bắt đầu tất bật, rộn ràng chào đón các hoạt động vui chơi giải trí. Nếu vẫn còn thiếu một chút se lạnh đúng chất Noel, sao bạn không thử “nghía” qua những địa điểm “đóng băng” dưới đây để có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn?

Sài Gòn… “lạnh run” đón Noel

Cà phê – 10 độ C

Vừa mới khai trương vào tháng 9 năm nay, cà phê – 10 độ C khiến nhiều bạn trẻ Sài Gòn vô cùng tò mò và thích thú ngay từ cái tên nghe rất “lạnh lẽo” của mình. Trước khi vào quán, khách hàng được vào phòng lạnh 16 độ C để thích ứng với nhiệt độ lạnh, tránh bị sốc. Sau đó, họ sẽ được trang bị áo ấm và găng tay chống lạnh để vào uống cà phê.

Quán cà phê độc đáo này tọa lạc đường Trường Chinh, quận Tân Phú, TPHCM, là nơi lý tưởng để các cặp đôi thể hiện sự lãng mạn của mình.
Quán cà phê độc đáo này tọa lạc đường Trường Chinh, quận Tân Phú, TPHCM, là nơi lý tưởng để các cặp đôi thể hiện sự lãng mạn của mình.

Toàn bộ bàn đều được làm từ băng, một số ghế cũng được làm từ băng trải thêm miếng nệm lót cho khách ngồi. Chủ quán cho hay quán được đầu tư khoảng 2 tỷ đồng và mất thời gian hai tháng để hoàn thành. Hệ thống làm lạnh bên trong quán có thể đảm bảo nhiệt độ -25 độ C.

Sân trượt băng trong nhà

Nếu bạn luôn ao ước được đặt chân đến những vùng đất châu Âu lạnh giá chỉ để ngắm và trượt tuyết thì nay ước muốn đó đã không còn quá xa vời. Tại Sài Gòn, bạn có thể đưa gia đình, bạn bè đến sân băng trượt băng trong nhà ngay tại Vincom Mega Mall Thảo Điền để được thả mình vào các trò chơi vốn là “đặc sản” của những xứ sở hàn đới như trượt băng nghệ thuật hay khúc côn cầu.

Đây là địa điểm lý tưởng để cả gia đình cùng nhau vui chơi dịp Noel.
Đây là địa điểm lý tưởng để cả gia đình cùng nhau vui chơi dịp Noel.

Với giá vé 170.000đ từ thứ 2 đến thứ 6 và 220.000đ vào ngày lễ và thứ 7, chủ nhật, các bạn được vui chơi thoải mái không giới hạn với thời gian. Giá vé khá mềm cũng chính là “thỏi nam châm” hút khách giúp sân trượt băng luôn đông đúc ngay từ những ngày đầu.

Khu triển lãm và vui chơi giải trí băng tuyết vùng cực địa

Cũng là một địa điểm mới toanh vừa mới khai trương hồi tháng 4 năm nay, khu triển lãm và vui chơi giải trí băng tuyết vùng cực địa (Sài Gòn Polar Expo 2016) giúp người dân Sài Gòn có cơ hội trải nghiệm thời tiết băng giá âm 5 độ C như những vùng cực Bắc, cực Nam của Trái đất giữa mùa khô nóng bức, đồng thời được xem nhiều hình ảnh mô phỏng thiên nhiên từ những vùng cực địa này.

Diện tích rộng lớn hơn 1500 m2 vô cùng choáng ngộp của khu triển lãm.
Diện tích rộng lớn hơn 1500 m2 vô cùng choáng ngộp của khu triển lãm.

Toàn bộ vật trưng bày ở đây đều được thiết kế hoàn toàn bằng băng. Nhiều hình ảnh vùng băng giá được dựng mô phỏng như nhà, người eskimo, gấu, chim cánh cụt, chó sói, tuần lộc... Triển lãm hiện đang mở cửa tại quận 7, TPHCM.

Sài Gòn xem gì?

Chung kết “Căn hộ trong mơ”

Sau hơn 14 tập phát sóng đầy căng thẳng, tối chủ nhật tuần này (11/12), Căn hộ trong mơ sẽ chính thức tìm ra ngôi vị quán quân mùa đầu tiên – chủ nhân của giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.

Đêm Chung kết là cuộc so găng của 2 cô gái trẻ Hoài Anh và Nhã Uyên.
Đêm Chung kết là cuộc so găng của 2 cô gái trẻ Hoài Anh và Nhã Uyên.

​Căn phòng của Hoài Anh được các giám khảo đánh giá cao về tổng thể và cả quá trình cố gắng. Cô liên tục nhận những lời khen ngợi có cánh từ BGK. Trong khi đó, thiết kế của Nhã Uyên lại bị góp ý khá nhiều về tính sáng tạo. Tuy nhiên kết luận cuối cùng, ai sẽ đạt được giải thưởng 1 tỉ đồng và là quán quân mùa đầu tiên vẫn còn là một ẩn số.

Tái diễn vở ballet "Kẹp hạt dẻ" - The Nutcracker

Vở vũ kịch cổ điển “Kẹp hạt dẻ” kể về một giấc mơ vô cùng kỳ thú trong đêm Giáng sinh của cô bé Clara. Trong giấc mơ là cả một thế giới cổ tích lung linh huyền ảo, có chàng hoàng tử bước ra từ chiếc Kẹp hạt dẻ rất quả cảm và tuấn tú, người đã cứu Clara khỏi những hiểm nguy và đã cùng cô cùng dệt lên một chuyện tình lãng mạn.

“Kẹp hạt dẻ” hứa hẹn sẽ là một món quà thú vị và hấp dẫn đối với công chúng trong không khí Giáng sinh cuối năm, ấm áp và thân tình.
“Kẹp hạt dẻ” hứa hẹn sẽ là một món quà thú vị và hấp dẫn đối với công chúng trong không khí Giáng sinh cuối năm, ấm áp và thân tình.

Khác với những năm trước, trong lần tái diễn này, vở vũ kịch sẽ có thêm những ý tưởng mới về cảnh trí cùng với những hiệu ứng của ánh sáng, thay đổi về thiết kế sân khấu để làm tăng thêm sự huyền diệu và lung linh của thế giới trong mơ. Chương trình sẽ có nhiều suất diễn, kéo dài từ 9 – 11/12 tại Nhà hát lớn Thành phố.

Phim “Thần Kiếm”

Bộ phim được chuyển thể từ “The Third Master’s Sword” (Tam Thiếu Gia đích kiếm) – cuốn tiểu thuyết võ thuật từng được tác giả Cổ Long cho ra mắt vào năm 1975 xoay quanh câu chuyện của Tam Thiếu Gia – một bậc thầy kiếm đạo với những tuyệt kỹ võ công không ai sánh bằng. Sau khi đã từ bỏ chốn nhân gian vì mệt mỏi với thế sự, ông phải tái xuất giang hồ để đối đầu với những thế lực yêu binh quỷ tướng và giải cứu cố nhân.

Hà Nhuận Đông là cái tên bảo chứng cho sự thành công của phim lần này.
Hà Nhuận Đông là cái tên bảo chứng cho sự thành công của phim lần này.

“Thần Kiếm” đã chính thức ra rạp từ 9/12 và hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.

Băng Châu

Ảnh: Internet