Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

(Dân trí) - Đêm chương trình nghệ thuật Lễ hôi Làng Sen 2012 diễn với nhiều tiết mục làm lay động lòng người. Tuy nhiên phải kể đến tiết mục Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 đã làm cho tất cả khán giả phải rơi lệ.

Nằm trong chương trình Lễ hội Làng Sen 2012 thu hút nhiều tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế tham dự. Lễ hội Làng Sen đã trở thành sinh hoạt văn hoá tinh thần không thể thiếu của nhân dân, là hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân, của dân tộc với những nội dung và hình thức phong phú gắn với thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và truyền thống anh dũng, kiên cường của dân tộc.
 
Trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2012 tại sân vận động Kim Liên có hàng ngàn người dân tham dự. Cũng chính tại sân vận động này, trong 2 lần Bác về thăm quê đã nói chuyện cùng bà con quê nhà. Bà con Kim Liên vẫn còn nhớ như in lời Người năm ấy: Trong lần đầu tiên về thăm quê năm 1957, Bác mở đầu buổi nói chuyện với bà con bằng 2 câu thơ như được rút từ ruột gan:"Quê hương nghĩa trọng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình...". Bác còn dặn: "Cán bộ và nhân dân Kim Liên làm tốt, Kim Liên xây dựng được xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm lần nữa...".
 
Đặc biệt trong đêm vở diễn đã làm cho hàng trăm người xem phải rơi lệ. Bà Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi) đến từ Nam Thanh chia sẻ: “Đây là một vở diễn tôi thấy thật xúc động làm rơi nước mắt. Qua vở diễn này tôi thấy Bác Hồ - một tấm gương sáng để toàn dân noi theo. Mà muốn Bác Hồ được sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta thì không có cách nào bằng cách toàn Đảng, toàn dân thấm đượm tư tưởng, đạo đức Bác, quyết tâm đi theo con đường Bác đã chọn. Phải luôn sống Cần, Kiệm, Liêm, Chính; dù ở đâu, làm gì cũng không được quên mình là người Việt Nam, là con cháu của Bác Hồ kính yêu”. 
 
Song song với các tiết mục văn nghệ xen kẻ, là chương trình nghệ thuật đặc sắc "Từ Làng Sen ta hát" do Trung tâm bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ dàn dựng. Chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc đời Chủ tịch HồChí Minh qua câu hò, điệu ví, qua lời ru của mẹ, của bà. Và những câu hát dân ca ngọt ngào, thấm đượm tình quê ấy đã theo Người suốt cả cuộc đời, để rồi trước khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin, Bác của chúng ta vẫn muốn nghe "một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim"...

Dưới đây là một số hình ảnh tái diễn Bác Hồ về thăm quê qua vở diễn "Từ Làng Sen ta hát" do PV Dân trí ghi lại: 

Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Nguyễn Tất Thành thời niên thiếu khăn gói lên ra đi tìm đường cứu nước.
 
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Rơi nước mắt vở diễn Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2
Và kết thúc câu chuyện khi Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 với mong muốn được nghe lại một lần nữa câu hò xứ Nghệ trước lúc Người đi xa. Chính vở diễn này đã làm hàng trăm người dân có mặt đã phải rơi lệ...
 
 
Nguyễn Duy