Rihanna muốn cảnh sát trả lại nữ trang
(Dân trí) - Luật sư của Rihanna cho biết, nếu số nữ trang trị giá 1 triệu đô la của Rihanna không có tác dụng gì cho công việc điều tra của cảnh sát đối với vụ Rihanna bị người yêu hành hung thì họ nên trao lại cho Rihanna.
Tối ngày 7/2, Rihanna bị bạn trai Chris Brown hành hung sau khi hai người rời khỏi một bữa tiệc. Khi tới đồn cảnh sát, một vài món nữ trang Rihanna đeo trên người đã được cảnh sát Los Angeles tạm giữ để phục vụ cho công việc điều tra.
Đây không phải nữ trang thuộc quyền sở hữu cá nhân của Rihanna mà là đồ cô được các cửa hiệu kim hoàn cho mượn. Giờ đây họ muốn Rihanna sớm trả lại các món đồ này. Rihanna cũng đã liên hệ với sở cảnh sát để xin lại số nữ trang kể từ cuối tháng 3 nhưng vẫn chưa lấy về được.
Trả lời phỏng vấn, Donald Etra cũng nói thêm: "Nếu sở cảnh sát không cần tới những món đồ này thì không có lý do gì khiến họ không trả lại".
Donald Etra cũng cho biết, Rihanna sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho hãng kim hoàn nếu số nữ trang kia không được sớm trả về. Rihanna cũng mượn một chiếc váy của Gucci để mặc vào tối hôm đó nhưng cũng chưa trả lại.
Sở cảnh sát Los Angeles từ chối bình luận về tất cả những thông tin này.
Rihanna hiện đã quay trở lại với công việc của mình, cô bắt đầu vào phòng thu và sáng tác một vài ca khúc mới. Nhà sản xuất Brian Kennedy Seals tiết lộ với tạp chí People: "Rihanna đã sẵn sàng để viết những bài hit mới. Chúng tôi đang có ba ca khúc mới. Rihanna rất mạnh mẽ, tự tin và làm tất cả những gì cô ấy muốn".
Rihanna và Kelly Clarkson, Katy Perry.
Vĩnh Ngọc
Theo People/JJ