Quyến rũ không... đúng chỗ

Gánh chịu búa rìu dư luận nặng nhất gần đây là MV Em đã quên của ca sĩ Thủy Tiên. Trong ca khúc này, Thủy Tiên "học tập" Lady Gaga... hơi bị nhiều, ngay cả chuyện múa may uốn éo trước các bức tượng và giọng hát "giật cục"!...

 
Có thể nói sự cuốn hút của ca sĩ lừng danh quốc tế Lady Gaga chưa bao giờ tỏ ra hạ nhiệt. Cảm hứng Lady Gaga lan truyền rất nhanh trong giới ca sĩ tại TPHCM. Từ trang phục, kiểu tóc, kiểu giày, kiểu trang điểm, cách hát, cách làm video ca nhạc (MV)... đếm không xuể dấu ấn của Lady Gaga. Nhưng khổ nỗi, làm việc gì - cho dù là bắt chước - cũng đòi hỏi một nền tảng hiểu biết nhất định, đủ để không làm lem luốc thần tượng và không hạ thấp chính mình.

 

Có những điều thiên hạ làm được nhưng văn hóa Việt Nam lại không thể chấp nhận. Sự khác biệt này tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc. Philippines và Malaysia đã từng không chấp nhận tour diễn của "báo đen" Beyonce vì không phù hợp với văn hóa của đất nước họ.

 

Cá biệt, tại thủ đô Paris, tour diễn của Lady Gaga cũng phải tiết chế một số màn bị chính quyền tại địa phương nhận xét là "quá khiêu khích"!

 

Trở lại xứ mình. Ca sĩ ngày càng táo bạo khai thác sự quyến rũ, gợi cảm bất kể nó sẽ gây ra hiệu ứng như thế nào. Có ca sĩ khi trình diễn trên sân khấu hoặc trong sản phẩm âm nhạc của họ, khán giả khó tính cứ nhầm tưởng cô ca sĩ đó thuộc thế giới nào khác. 

 

Năm ngoái, ca sĩ Thu Minh cũng nhận nhiều phản ứng dữ dội từ người xem khi album Giác quan thứ sáu của cô phát hành trên thị trường.

 

Ca sĩ chuyên hát nhạc rock do chính mình sáng tác - Tina Tình - lại cũng vướng vào chuyện khai thác sự quyến rũ từ ngoại hình để "nói" về nội dung. Bộ ảnh do cô và nhóm cộng sự dàn dựng trông thật "đã” vì... rất nóng, minh họa cho hai album: Tai tiếng và Sáng - Tối.

 

Phải công nhận ý tưởng nội dung của Tina khá hay, theo cô: "Tiền, danh vọng và sắc đẹp luôn đi kèm với sự đánh đổi, đó là điều nhan nhản trong xã hội, ai cũng có thể nhìn thấy, đôi khi rất nhức nhối, khiến người ta dễ dàng sa ngã, đánh mất nhân cách". Vì thế, cô đã khỏa thân, chỉ sử dụng vài tờ đôla để che kín mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể, chung quanh cô, tiền vung vãi tung tóe.

 

Thực ra, trước cô, trong clip Beautiful-Dirty-Rich, ca sĩ Lady Gaga đã nằm, ngồi, lăn lê, bò toài trên đống đôla  rồi, nhưng không cởi quần áo. Tina đi sau nên có "sáng tạo" hơn! Tuy nhiên, bộ ảnh đó không được duyệt in, chỉ rò rỉ trên mạng thôi. 
 
Quyến rũ không... đúng chỗ - 1
Thủy Tiên trong clip Em đã quên

 

Gánh chịu búa rìu dư luận nặng nhất gần đây là MV Em đã quên của ca sĩ Thủy Tiên. Trong ca khúc này, Thủy Tiên "học tập" Lady Gaga... hơi bị nhiều, ngay cả chuyện múa may uốn éo trước các bức tượng và giọng hát "giật cục"! Có thể nói tinh thần của bài hát không có gì đáng chê: Một cô gái bị tình phụ, ngồi nhớ người yêu và những tháng ngày thơ mộng cũ, biết người yêu mong quay lại với mình nhưng cô khẳng định "em đã quên, dù đã yêu điên dại"...

 

Thủy Tiên muốn gửi đến các bạn gái trẻ thông điệp về sự tự tin của người phụ nữ trong tình yêu. Thế nhưng, hình ảnh trong ca khúc chẳng mô tả được niềm tự tin đó mà chỉ là những màn trình diễn thời trang vụng về (kể cả việc mặc bikini đi lòng vòng hồ bơi rồi đến trước mặt người đàn ông, khum xuống nhìn thẳng vào mặt anh ta, ghê quá!), những màn vũ đạo quá sức mình nên đã không đẹp, không hay lại còn... mệt nữa.

 

Gây sóng gió nhiều nhất, trong MV này, chính là đoạn cô gái "tự tin" phô bày đường cong cơ thể qua những động tác khêu gợi giữa hai nhóm tượng truyền thống trong nhà bảo tàng. Rõ là quyến rũ không đúng chỗ!            

 

Quyến rũ là sức mạnh quý giá của thượng đế trao tặng người phụ nữ nhưng sự quyến rũ của người phụ nữ không chỉ đến từ những đường cong cơ thể mà nó còn phát ra từ tri thức và một tâm hồn hướng thiện.       

 

Theo Bạch Mai

Người Lao Động