Quốc Bảo sáng tác ca khúc về vụ sập cầu Cần Thơ

(Dân trí) - Sau <a href=" http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/199206.vip"> thảm kịch cầu Cần Thơ</a>, ngày 28/9, nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác ca khúc “Trái tim không vỡ” như sự sẻ chia nỗi đau chung cùng gia đình các nạn nhân. Lê Hiếu là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc này (nghe thử dưới đây).

Nhạc sĩ Quốc Bảo cho biết: “Khi nghe tin về vụ sập cầu Cần Thơ tôi rất xót xa. Nó làm tôi liên tưởng đến thảm kịch cháy Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC) tại Sài Gòn năm 2002. Bất kỳ một thảm hoạ nào không phải do thiên tai làm tôi đau lắm. Thảm hoạ do thiên tai đã đau, thảm họa do con người gây ra lại càng đau hơn. Chính vì nỗi đau đó, tôi không ngừng được, ca khúc Trái tim không vỡ ra đời sau vụ sập cầu hai ngày không ngoài sự chia sẻ cùng mọi người nỗi đau chung”.

 

Ca khúc có ca từ rất xúc động, như muốn khóc: “…Khóc bao nhiêu để sống lại khối châu thân đã dập tan/Nấc bao nhiêu mới vui linh hồn chưa bay khỏi đất?/ Những tim người không vỡ, lăn tròn rất êm, trên nền đất đen…”. Sau khi biết ca khúc này, Lê Hiếu đã “xin” nhạc sĩ Quốc Bảo thu thử và đẩy  lên blog của mình. Dù chỉ là bản demo, nhưng Lê Hiếu truyền tải ca khúc khá tình cảm. Rất đông người vào blog Lê Hiếu để nghe và bày tỏ lời chia sẻ với ca khúc rất có ý nghĩa này.

 

Đem câu hỏi đến với Quốc Bảo: Nếu sử dụng ca khúc vào chương trình nghệ thuật vì mục đích ủng hộ gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ hay thu album để làm mục đích từ thiện thì ý nghĩa hơn không? Anh nói, anh nghĩ rằng không nên xói thêm vào nỗi đau của gia đình các nạn nhân bằng những ca từ đau đơn này. Anh cũng cho biết, một số ca sĩ trong Nam muốn thu ca khúc Trái tim không vỡ nhưng anh chưa có quyết định nào cụ thể. Hiện tại, anh coi ca khúc như một sự chia sẻ của riêng mình.

 

Mời các bạn lắng nghe bản demo ca khúc “Trái tim không vỡ” của nhạc sĩ Quốc Bảo với phần thể hiện của Lê Hiếu:

 

 

H.N