Live show "Chuyện của tôi":

Quang Dũng "đánh vật" với chính mình?

Là một trong hai nam ca sĩ ăn khách nhất hiện nay tại TPHCM, chương trình live show của Quang Dũng hai đêm 13 & 14.5 ở Nhà hát Hòa Bình có giá vé "chợ đen" cao chưa từng thấy: 600.000đ/vé. Cơn sốt vé này liệu có chứng minh được "ngôi sao" nhạc trữ tình này đang sung sức hay không?

Vấn đề đáng nói ở đây là "Chuyện của tôi" - chủ đề của live show bị chìm trong sự lan man và không khí đơn điệu của cả ca khúc lẫn cách bài trí màn hình phụ trợ. Không còn là "Chuyện của tôi" đối với Dũng, mà là chuyện cắt rời, lắp ghép "công nghệ" làm live show ở các chương trình trước đây (phần nền lẫn hình ảnh video không khác mấy những môtíp trong "Ngày ấy và bây giờ" của Mỹ Tâm, cũng do đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng). Điều này chứng tỏ, "công nghệ live show" ở ta đang bị "mòn vẹt" vì cũ.

Hình ảnh đọng lại nhất sau đêm diễn là gương mặt tái nhợt của Dũng khi bơi dưới nước, phải cố bơi mãi để khỏi bị chìm và thỉnh thoảng ngoi lên thở. Vâng, cũng có thể xem cái cách làm live show của một ca sĩ ngôi sao của ta bây giờ tương tự như vậy, làm cho có, để phô uy thế và tiền bạc. Nhưng khi đã xong rồi thì chả phải lo "bị chìm", mà chỉ còn mỗi việc nâng tiền thù lao cho đúng "đẳng cấp" thôi.

Nhìn Quang Dũng "đánh vật" với những bài hát càng về sau càng đuối mới thấy sức vóc của các nam ca sĩ quá yếu ớt, như là chim cảnh. Hát một vài bài ở phòng trà thì không sao, nhưng ở cái "phòng trà" phóng to này, dù hợp cảnh bài trí giản dị, dù tiết kiệm được một phần kinh phí không nhỏ và không bị "phô" giọng như khi hát ở sân vận động, ngôi sao gặt hái doanh thu cao này vẫn chưa thắng nổi mình.

Thế nên, dù nhiều người yêu quý Quang Dũng ở khía cạnh hát nhạc có chọn lọc và không đến nỗi nhăng nhố, thì vẫn phải tự hỏi: Đối với Quang Dũng, đường có còn xa?

Theo Lao Động