Quán quân Thảo My cùng “lời nguyền cho kẻ về nhất và vận mệnh kẻ về nhì”

(Dân trí) - Thảo My đã trở thành quán quân của The voice 2013, nhưng liệu cô có vượt qua được "vận mệnh của kẻ về nhì" trong làng showbiz Việt. Ở showbiz Việt, các á quân dường như toả sáng hơn các quán quân ở các cuộc thi.

Nếu trong cuộc thi The voice mùa thứ nhất, sự lên ngôi của Hương Tràm thực sự thuyết phục và được dự đoán từ trước thì năm nay, chiến thắng của cô bé 16 tuổi Thảo My lại phần nào gây bất ngờ với những ai theo dõi cuộc thi. Rõ ràng so với 3 thí sinh còn lại, Thảo My chưa thực sự tỏa sáng hơn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã được công bố và người ta buộc phải thừa nhận cô là kẻ chiến thắng. Dù đằng sau đó là không ít những lời “xì xầm”.

Thảo My và niềm vui chiến thắng
Thảo My và niềm vui chiến thắng

Sau đêm chung kết, Mỹ Linh chia sẻ rất “ngoại giao” rằng đã đến vòng này thì ai cũng là người chiến thắng. Ai đoạt giải thì cũng là do số lượng bình chọn của khán giả dành cho em ấy cao hơn. Tuy nhiên, Mỹ Linh cũng nói một điều mà khiến nhiều người phải “gật gù” đó là: “Người đoạt giải cao nhất không có nghĩa là giọng ca xuất sắc và hay nhất đêm nay. Là người đi trước, có nhiều năm kinh nghiệm nên tôi hiểu rằng bình chọn của khán giả phần đa là theo cảm tính. Riêng với bản thân tôi, tôi tin vào câu chuyện người về nhì. Rất nhiều người về nhì ở những cuộc thi sau đó họ toả sáng hơn cả người về nhất”.

Rõ ràng, ở vế đầu tiên Mỹ Linh nói đúng về năng lực của các thí sinh trong đêm chung kết, dù có thể đó chỉ là cảm nhận cá nhân của cô. Tuy nhiên, ở vế thứ 2, rõ ràng những điều cô nói dựa trên kinh nghiệm thực tế của làng showbiz. Có thể kể một loạt những “người về nhì” thành công hoặc năng lực tốt hơn quán quân của các cuộc thi tại Việt Nam như: Phương Mỹ Chi của The Voice Kid, á quân của Vietnam Idol mùa mới nhất là Hoàng Quyên, thậm chí sau cuộc thi The voice mùa thứ nhất, á quân của cuộc thi này là Đinh Hương cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Sau cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 3, nhạc sĩ Huy Tuấn có nói rằng Văn Mai Hương may mắn khi về nhì bởi nhờ đó áp lực dành cho cô là không quá lớn. Kết thúc cuộc thi, Văn Mai Hương cũng có những bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp.

Chiến thắng của Thảo My được xem là khá bất ngờ.
Chiến thắng của Thảo My được xem là khá bất ngờ.
 
Trở lại với The voice 2013, Vũ Thảo My có sức trẻ, có tài năng nhưng liệu có có vượt qua được áp lực và gánh nặng chứng tỏ bản thân sau danh hiệu quán quân của The voice? Dường như, Thảo Mỹ vẫn chưa tìm được sự “đặc biệt” và cá tính riêng trong giọng hát như quán quân của mùa đầu tiên - Hương Tràm, dù cả hai đều đăng quang khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa, trong một môi trường như showbiz, bản lĩnh và sự “lì đòn” luôn là một yếu tố hết sức quan trọng để thành công.

Về tuổi 16 của Thảo My, Mỹ Linh lại có một nhận xét chính xác khi nói rằng khán giả có thể đã nhìn thấy “tương lai” của Thảo My sau 5 hay 10 năm nữa bởi hiện tại cô còn rất trẻ. “Nếu nhìn nhận một cách công bằng, rõ ràng Thảo My giỏi hơn hẳn các anh chị vì cô ấy đã toả sáng khi còn rất trẻ, điều mà không phải ai cũng có thể làm được”. Nhưng, trẻ và tài năng chưa đủ để tồn tại và phát triển trong làng showbiz, bởi bên cạnh đó Thảo My còn cần có sự bản lĩnh, “lì đòn” và một chiến lược dài hơi và đúng đắn.

Có thể Thảo My may mắn khi có một “người thầy lắm chiêu” như Đàm Vĩnh Hưng dẫn dắt, nhưng cô ca sĩ tuổi teen khó mà đi theo con đường mà Mr Đàm đã đi và thành công bởi phong cách là lựa chọn âm nhạc của cô không thực sự phù hợp với điều đó. Có lẽ, Mr Đàm cần một chiến lược thực sự dài hơi và riêng biệt dành cho Thảo My để dẫn cô tới thành công. Liệu Thảo My có phá vỡ được “lời nguyền cho kẻ về nhất và vận mệnh kẻ về nhì” ở showbiz Việt không? Tương lai gần sẽ có câu trả lời.
 
Mr Đàm cần một chiến lược dài hơi cho học trò
Mr Đàm cần một chiến lược dài hơi cho học trò

Phan Anh