Quán quân Nhân tố bí ẩn nước Anh bị chỉ trích vì ăn mừng trong ngày 7/7 lịch sử

(Dân trí) - Steve Brookstein, quán quân Nhân tố bí ẩn Anh quốc mùa đầu tiên đã gây ra một làn sóng căm phẫn của người hâm mộ khi cố gắng kết nối cuộc tấn công London đẫm máu ngày 7/7 mười năm trước với sự ra đời album đầu tiên của mình.

Nam ca sĩ vui vẻ trong ngày 7/7
Nam ca sĩ vui vẻ trong ngày 7/7

Ngôi sao 46 tuổi viết trên Twitter rằng quãng thời gian này của 10 năm trước, anh đang ăn mừng thành công của album đầu tay. Đây hoàn toàn là một phát biểu vô cảm trong ngày mà toàn nước Anh tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc khủng bố đẫm máu.

Nguyên văn nam ca sĩ viết : “10 năm trước tôi trở về nhà từ New York và Barcelona, sau khi ăn mừng album đầu tay và hoàn toàn không hay biết gì về cuộc tấn công ngày 7/7”.

Giọng ca 46 tuổi vẫn còn muốn tận hưởng thành công ngắn ngủi của mình trong năm 2005 với album đầu tay Trái tim và tâm hồn. Suốt quãng thời gian sau đó, nam ca sĩ không có thành tựu đáng kể gì về mặt âm nhạc. Tất cả dấu ấn Steve để lại với giới truyền thông là việc gây hấn với “ông trùm” Simon Cowell, cũng là ban giám khảo của cuộc thi Nhân tố bí ẩn Anh quốc.

Cuối năm 2014, Steve Brookstein xuất bản cuốn hồi kí Getting over the X, kể lại hành trình đấu tranh của mình sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi và đối diện với vô vàn áp lực từ truyền thông cũng như bị nhiều khán giả quay lưng.

Sau những phát biểu rất ích kỉ của nam ca sĩ vào đúng ngày 7/7 lịch sử, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc với ngôi sao 46 tuổi.

Ngôi sao 46 tuổi phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích

Ngôi sao 46 tuổi phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích

“Một thảm kịch khủng khiếp chấn động toàn thế giới và hủy hoại biết bao nhiêu sinh mạng. Tất cả những điều đó đã diễn ra trong cuộc khủng bố đẫm máu. Và thật xấu hổ về anh”, một cư dân mạng bộc bạch cảm xúc dành cho Steve Brookstein.

Một số khác thì giễu cợt nam ca sĩ : “Thật mỉa mai. Bởi vì tất cả mọi người đều bỏ ngoài tai âm nhạc của anh và không biết gì về cái thành công “hiện tượng” của anh”.

Cả nước Anh đều đang thương tiếc

Cả nước Anh đều đang thương tiếc

Các vụ tấn công khủng bố diễn ra ngày 7/7/2005 đã khiến 52 người thiệt mạng và 784 người khác bị thương. Hôm qua (7/7/2015), nước Anh đã trang trọng tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tồi tệ này. Thủ Tướng Anh Cameron cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và một phút mặc niệm đã được bắt đầu trên toàn xứ sở sương mù.

Dung Nhi

Theo M