Quách Thiện Ni: Đáng thương hay đáng trách?

(Dân trí) - Quách Thiện Ni đã phủ nhận tin đồn hẹn hò với Đào Đại Vũ và thừa nhận, cô đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực khi giới truyền thông Hong Kong quy kết cô chính là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân đẹp giữa <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/3/172746.vip"> cặp vợ chồng nghệ sĩ Đào Đại Vũ</a> và Huỳnh Tuệ Bảo.

Ngày hôm qua (1/4), Quách Thiện Ni đã xuất hiện tại buổi lễ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Hong Kong được trao trả lại Trung Quốc. Ngay khi cựu hoa hậu Hong Kong xuất hiện, một loạt các tay săn ảnh và phóng viên đã chĩa máy quay về phía cô và dồn dập đặt câu hỏi.

 

Trước đó, có nguồn tin viết rằng, Quách Thiện Ni đã gửi những đoạn tin nhắn rất tình cảm “Em rất yêu anh”, “Hãy tới nhà em” cho Đào Đại Vũ và không hiểu vì lý do gì, những tin nhắn này đã lọt vào tay của Huỳnh Tuệ Bảo. “Tôi đã đọc những thông tin này trên báo, nhưng tôi xin khẳng định, tôi chưa bao giờ gửi đoạn tin nhắn đó cho Đào Đại Vũ”, Quách Thiện Ni bức bối thốt lên.

 

“Tôi chẳng làm gì đến mức bị lôi kéo vào chuyện này. Li dị là điều đáng buồn nên tôi không muốn đề cập tới chuyện đó… Tôi và Đào Đại Vũ chưa từng hẹn hò và sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với nhau”, đó là câu trả lời của Quách Thiện Ni trước câu hỏi: “Xin cô cho biết ý kiến về việc Đào Đại Vũ và Huỳnh Tuệ Bảo đã tuyên bố li hôn?”.

 

Không chỉ có vậy, Quách Thiện Ni còn bình tĩnh đứng ra bảo vệ Đào Đại Vũ - người bị báo giới gán cho chức danh “kẻ phụ bạc” suốt mấy ngày qua. “Đừng gây quá nhiều áp lực cho anh ấy. Với những sự việc không mấy vui vẻ như thế này, các vị hãy dành thời gian cho anh ấy tĩnh tâm lại”.

 

Quách Thiện Ni: Đáng thương hay đáng trách? - 1

Quách Thiện Ni bị phóng viên và các tay săn ảnh

vây kín (ảnh chụp ngày 1/4).

 

“Khi làm việc trong lĩnh vực giải trí, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với những tin đồn kiểu này. Tôi không lo lắng quá nhiều về việc này bởi tôi không có lỗi gì cả”, Quách Thiện Ni khẳng định. Song, trái với lời tuyên bố hùng hồn này, nhiều phóng viên cho biết, Quách Thiện Ni có vẻ rất căng thẳng, mồ hôi đổ ròng ròng. Có nguồn tin còn cho biết, cựu hoa hậu Hong Kong đã từ chối một kịch bản truyền hình bởi quá căng thẳng.

 

Tiếp sau đó, người đẹp họ Quách cũng từ chối lời mời họp báo với các phóng viên, trốn vào một góc phòng suốt nửa tiếng đồng hồ và lẳng lặng rời khỏi phòng cùng mẹ.

 

Khi phát hiện Quách Thiện Ni chuẩn bị rời đi, các phóng viên lại chạy tới, nhưng gần 10 vệ sĩ đã có mặt và tạo thành hàng rào để người đẹp họ Quách có thể thoát khỏi vòng vây của báo giới.

 

Trước khi bước lên xe, Quách Thiện Ni thấy nhiều fan hâm mộ gọi tên cô và kêu cô “Cố gắng lên!”, cô quay lại mỉm cười và vẫy tay rất thân thiện với họ.

 

B.Vân

Theo TVB