Phương Thùy chuẩn bị lên xe hoa

Phương Thuỳ vừa thông báo tin vui: cô chuẩn bị lên xe hoa cùng người đã yêu hơn 10 năm. Đó là chàng phóng viên thể thao của báo Người Lao Động. Hai người yêu nhau đã lâu nhưng mãi đến giờ Phương Thuỳ mới "bật mí".

Gần 10 năm đi hát, từ lúc chỉ có một chiếc xe cà tàng bây giờ cũng cuộc sống đã tương đối ổn định, niềm đam mê của Thuỳ cũng thoả mãn phần nào. Khi hỏi, Để có được những thứ ấy chắc chắn chị phải đánh đổi nhiều thứ kể cả nhan sắc của mình, nhưng câu trả lời của Thuỳ là: “Không, tôi chỉ đánh đổi thời gian và sức lực, tôi vươn lên đến mức nào thì sức lực bỏ ra ngần ấy, không cần những đẳng cấp và danh vọng phù phiếm như bọt xà phòng ...”

Bắt đầu đi hát không chuyên từ năm 1996, Phương Thuỳ tham gia hội diễn văn nghệ ở nhà trường, một thời gian sau mới đến với âm nhạc chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, cô xuất hiện trước khán giả như một người song ca với ca sĩ Nguyên Lộc. Hình ảnh cặp song ca này trở nên quen thuộc với nhiều người, nhưng dần dần những quan niệm chung và sự chia sẻ của họ không còn như trước. Phương Thuỳ & Nguyên Lộc tách ra 2 con đường khác nhau.

Và cô trở lại điểm xuất phát khi chính thức ra solo năm 2000. Những khó khăn ban đầu khó nói hết, dù khá quen thuộc sân khấu nhưng Phương Thùy nhiều lúc vẫn cảm thấy lúng túng vì không biết chọn hướng đi nào phù hợp nhất với mình. Sau album vol.1 phát hành năm 2000, Phương Thuỳ vẫn hát dòng nhạc dance như khi còn kết hợp với Nguyên Lộc. Sau 2 lần trăn trở với vol.2 và vol.3, Phương Thuỳ mới có vol.4 ưng ý nhất. Album Phương Thuỳ và những người bạn vừa phát hành, Phương Thuỳ tổ chức đêm diễn giới thiệu, cô sang bước ngoặt mới cùng dòng nhạc trữ tình.

Cùng lúc này, Phương Thuỳ có tin vui thứ 2: cô chuẩn bị lên xe hoa cùng người đã yêu hơn 10 năm. Đó là chàng phóng viên thể thao của báo Người Lao Động. Hai người yêu nhau đã lâu nhưng mãi đến giờ Phương Thuỳ mới "bật mí", đây là mối tình mà họ cùng vun đắp và gìn giữ. Phương Thuỳ nói vui, cho dù sự nghiệp của mình không đạt được đỉnh “vinh quang” như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng mình luôn cảm thấy hài lòng, vì bù lại mình có tình yêu thật đẹp, vậy là đủ với Thuỳ rồi.

Đối với cô, tình yêu là phải tạo lòng tin cho nhau. Một là ca sĩ, một là nhà báo, ai cũng đi nhiều và có mối quan hệ rộng, mỗi ngày gặp biết bao gương mặt mới, nhưng làm thế nào để giữ được lòng tin để cho dù đi đến phương trời nào cũng quay về với người của mình.

Phương Thuỳ từ bé được sống cùng bố mẹ, cô thú thật là chẳng biết nấu nướng gì cả, chỉ thỉnh thoảng  vào bếp phụ mẹ cho vui. Sắp sửa lên xe hoa, Phương Thuỷ chuẩn bị đi học nấu ăn. Lâu lâu trổ tài đãi ông xã vài món ăn ngon bù lại những lúc sớm khuya đưa đón Thuỳ đi hát.

Mỗi khi có chuyện gì, Thuỳ trút mọi buồn vui vào người yêu, mọi việc "chàng" đều có thể chia sẻ. Sự đồng cảm giúp 2 người vượt qua cả một thời gian dài là điều không dễ dàng đạt được. Người ta thường bảo yêu nhau lâu quá dễ chán nhau, nhưng với Phương Thuỳ lại khác, khi đã quen thuộc thì không ai thay thế được. Và để tránh cảm giác nhàm chán, Phương Thuỳ chuyển hướng sang ... hôn nhân. Xem ra Thuỳ cũng khá khôn ngoan khi trói chân "chàng".

 Theo Giaidieuxanh