Phương Thanh: “Tôi không phải người phụ nữ của gia đình”

“Bản chất tôi không phải người phụ nữ của gia đình. Ngày xưa mẹ tôi không hiểu, cứ thấy tôi ra đường nhiều là trách. Thế nhưng, giờ bà biết tôi không chỉ làm ca sĩ mà còn đóng phim, đóng kịch, ca cải lương... nên thông cảm tuyệt đối”, ca sỹ Phương Thanh tâm sự.

Những năm trước, chị không "dính" scandal lớn thì cũng "đụng" scandal nhỏ, riêng năm 2009 có vẻ im ắng hơn. Phải chăng Phương Thanh không còn "đùng đùng" như xưa?

 

"Chủ đề" của tôi năm rồi là nhịn trên mọi phương diện: nhịn ra đĩa, nhịn PR, nhịn sân si... Không biết mọi người như thế nào, riêng tôi rất tin vào trời đất. Nhiều lúc tôi cố tình ngồi im, không đụng chạm đến ai nhưng vẫn có scandal như thường.

 

Năm 2009 tôi có chút chuyện, nhưng là "tai bay vạ gió" do người khác đem tới chứ không phải do tôi. Cũng may, tôi đã tự dặn lòng phải kiềm chế, không làm to chuyện, chứ nếu không thì chưa biết mọi chuyện sẽ còn ồn áo đến mức nào. Nhờ vậy, tôi đã trải qua năm tuổi tạm gọi là "yên ổn được một chút về tinh thần".

 

Không thể phủ nhận là nhờ đó, chị làm được nhiều việc hơn trước?

 

Đúng vậy. Năm qua, tôi đóng hai bộ phim, đó là phim truyền hình Kính thưa Ô-sin và phim nhựa Những nụ hôn rực rỡ chiếu vào dịp tết năm nay. Dù nhận ít vai nhưng tôi tin vai diễn nào của mình cũng sẽ được đón nhận. Nếu bà Cửu Huyền của Kính thưa Ô-sin đồng bóng và nhiều chuyện thì Cam trong Những Nụ hôn rực rỡ sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.


Phương Thanh: “Tôi không phải người phụ nữ của gia đình” - 1


 

Vậy còn âm nhạc thì sao? Năm qua, chị gần như không có dấu ấn gì đặc biệt ngoài CD The best - Tình 2010 ra mắt vào cuối năm 2009...

 

Ngừng ra đĩa không có nghĩa tôi không làm việc, ngược lại tôi làm được rất nhiều thứ. Những lúc không đi đóng phim, tôi lao ngay vào phòng thu. Đến nay, tôi đã "bỏ túi" được năm album ca nhạc với nhiều thể loại, sẽ phát hành từ từ. Hồi tháng Mười Một vừa rồi, đĩa The best - Tình 2010 ra mắt khán giả, đánh dấu một giai đoạn mới của tôi, từ giờ đến năm 2012. Trong ba năm này, tôi sẽ làm việc rất nhiều để chuẩn bị cho show diễn vào năm bốn mươi tuổi. Show diễn đó mang nhiều ý tưởng và cả ước mơ, cả những điều năm 2006 tôi chưa làm được do cơn mưa bất chợt ở Chanh Show.

 

Suốt năm năm qua, công chúng luôn tò mò về "người ấy" của chị...

 

Riêng về người ấy thì không thể tiết lộ với mọi người. Tôi biết bây giờ người ta chỉ muốn xem tôi yêu ai, lấy ai, người đo đẹp hay xấu, có phải là đại gia không. Với người khác, họ có thể chia sẻ với công chúng về người ấy của mình. Còn tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Tình yêu rất quan trọng với tôi, nên tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.

 

Nhiều người thấy Phương Thanh làm việc nhiều nên thời gian dành cho bé Gà ít quá...

 

Bản chất tôi không phải người phụ nữ của gia đình. Ngày xưa mẹ tôi không hiểu, cứ thấy tôi ra đường nhiều là trách. Thế nhưng, giờ bà biết tôi không chỉ làm ca sĩ mà còn đóng phim, đóng kịch, ca cải lương... nên thông cảm tuyệt đối. Trước đây, thay vì có thể nhờ các anh chị em của tôi đưa đi khám bệnh hay đi đâu đó, bà cứ bắt buộc phải là tôi. Giờ bà chấp nhận cho mọi người hỗ trợ để tôi yên tâm làm việc.

 

Ngay cả bé Gà, tôi có phước lắm mới được mẹ và chị gái chăm sóc, lo lắng giùm. Từ khi bé sinh ra đến giờ, tôi lúc nào cũng tất bật với cả núi việc, thời gian dành cho bé rất ít ỏi. Thật sự, giờ bắt tôi làm tốt cả công việc ở ngoài lẫn ở nhà, tôi không làm được. Tôi nghĩ, trong gia đình, mỗi người một trách nhiệm. Người đi kiếm tiền, người chăm sóc nhà cửa. Tôi quan niệm, mỗi thành viên phải xác định rõ tràng vai trò và tập trung vào công việc. Chỉ cần người trong gia đình hiểu mình là đủ rồi.
 
Phương Thanh: “Tôi không phải người phụ nữ của gia đình” - 2

 

Bé Gà có giận vì mẹ Chanh đi suốt không?

 

Có chứ. Bé giống tính tôi lắm, yêu thương, hờn giận gì là bộc lộ ra hết. Những lúc con hờn dỗi, tôi trò chuyện cùng bé như hai người lớn với nhau. Tôi nói với bé, mẹ là người của công chúng nên phải đi phỏng vấn với báo chí, chụp ảnh, quay phim... để đến Tết, Gà xem TVsẽ thấy mẹ hát.

 

Khi bé sinh ra, mẹ Chanh đã nói với Gà rằng Gà có hai người mẹ. Nếu không có mẹ Chanh ở nhà thì còn có mẹ Thủy (chị gái Phương Thanh) và bà ngoại lo cho Gà. Thế là Gà sẵn sàng nghe lời mẹ và vui vẻ để tôi đi làm chứ không khóc lóc gì hết.

 

Không giống như các nghệ sĩ khác, chị vẫn chưa cho bé Gà xuất hiện trước công chúng dù bé đã được năm tuổi. Vì sao vậy?

 

Những người khác khi lập gia đình đều chia vui với công chúng, cho nên với họ, việc đưa con lên báo là rất bình thường. Còn tôi có quá nhiều vấn đề khác họ, suy nghĩ và cách tôi làm không giống với bất kỳ ai. Chính vì thế, công chúng luôn đặt ra các câu hỏi về những người xung quanh tôi.

 

Tôi không giấu con gái nhưng tôi muốn bé lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Bé vẫn hay đi cùng tôi đến các điểm diễn và chạy lung tung trên sân khấu, chỉ có điều tôi không muốn ai chụp hình bé để đưa lên báo.

 

Cảm ơn và chúc chị có những ngày thật vui bên gia đình!
 
Phương Thanh: “Tôi không phải người phụ nữ của gia đình” - 3

 

Theo Herworld