Phương Linh: Gạt nỗi ưu phiền...

Thất bại trong đêm chung kết Sao Mai - Điểm hẹn đã làm Phương Linh hụt hẫng mất... một lúc khá lâu.

Cho đến tận cuối chương trình, khi cô lên sân khấu trình diễn ca khúc Xuân xa của nhạc sĩ Xuân Phương, người ta vẫn còn thấy một Phương Linh mắt buồn chỉ chực khóc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, có giải hay không có giải với Linh đã không còn là chuyện quan trọng, điều quan trọng là cô đã hát hết mình, đã cống hiến những ca khúc hay cho khán giả.

Một website mang tên tranphuonglinh.net là món quà của khán giả hâm mộ dành tặng cho Linh. Với cô, đó là món quà vô giá mà không phải ai cũng có được.

Trước Sao Mai 2005, Trần Phương Linh vẫn là một cái tên lạ trên sân khấu âm nhạc Hà Nội, cho dù ở cô hội tụ đầy đủ tố chất của một ngôi sao triển vọng: một gương mặt xinh đẹp và một giọng hát truyền cảm, cuốn hút người nghe.

Lớn lên ở Thanh Hóa, dự tính đầu tiên cho tương lai của Linh là trở thành cô giáo, nhưng rồi tình yêu âm nhạc quá lớn đã khiến cô gái 22 tuổi này quyết tâm khăn gói lên Hà Nội thi vào Nhạc viện.

Được các thầy cô đánh giá cao, nhất là GS-NSND Trung Kiên, năm 2005, cô sinh viên năm thứ ba hệ trung cấp thanh nhạc quyết định đăng ký tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, Giải Sao Mai - Điểm hẹn.

Đoạt giải nhất khu vực miền Trung (thể loại nhạc nhẹ), dễ dàng lọt vào vòng chung kết và giành luôn một giải nhì (cùng với Ngọc Anh), con đường âm nhạc bỗng mở ra thênh thang trước mắt cô sinh viên thanh nhạc này. Cũng tại cuộc thi này, ngoài một giải nhì của ban tổ chức, Phương Linh còn giành giải Thí sinh được yêu thích do khán giả bình chọn qua mạng Internet.

Rất nhiều người không thích khuôn mặt lạnh của Phương Linh mỗi khi lên sân khấu Sao Mai - Điểm hẹn. Nhưng Linh bảo, biết thế nào, vì đó là tính cách rồi, không thay đổi được. Vả lại, lạnh cũng là một cách chứng tỏ mình bản lĩnh vững vàng.

Đi kèm một gương mặt xinh đẹp bao giờ cũng là những lời đồn thổi và Linh cũng không là ngoại lệ. Trước khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn, Linh đã có một thời gian vất vả chống chọi với những tin đồn đại loại như cô là “hoa ăn thịt người”, chuyên cặp với đại gia rồi dính bệnh tật...

Linh bảo, lúc đầu cô cũng choáng váng vì những tin đồn thất thiệt này, nhưng rồi lại nghĩ, nếu cứ đau khổ vì những chuyện không đâu ấy thì hóa ra tự làm khổ chính mình, hóa ra chính mình làm cho những người xấu bụng ấy sung sướng. Và thế là gạt bỏ tất cả, tập trung vào ca hát để chứng minh cho người khác thấy, Phương Linh vẫn luôn tự tin và đầy bản lĩnh trước mọi việc.

Gạt hết những nỗi buồn còn vấn vương, điều bây giờ Linh nghĩ đến chỉ còn là công việc phía trước. Sau live show đặc biệt cùng các bạn Sao Mai khác tại Nha Trang vào cuối tuần này, Linh sẽ bắt tay vào thực hiện những dự án đang ấp ủ cùng phòng trà Hồ Gươm Xanh, Hà Nội, nơi cô đã “đầu quân” từ năm 2005.

Và có thể cũng như nhiều Sao Mai - Điểm hẹn khác, một album riêng của Phương Linh sẽ sớm ra mắt khán giả. Chắc chắn đó sẽ là một album đặc biệt, thật nồng nàn, tình tứ, đúng như cái tuổi đang còn phơi phới của Linh.

 Theo Yến Anh
Người Lao Động