Phim Việt "đua nhau"... chờ Tết

Cứ ngỡ sau một loạt động thái tích cực của thị trường năm rồi, phim Việt 2006 - 2007 sẽ “nảy nở”. Vậy mà, hơn nửa năm trôi qua, mặc cho phim ngoại tung hoành, phim Việt vẫn “im hơi lặng tiếng”, để mặc khán giả chờ... đến Tết.

“Của kho” không thiếu

 

Phim được chiếu ngoài rạp thì không có nhưng phim mới đã hoàn thành lại còn khá nhiều trong kho, có thể “điểm danh”: Sinh mệnh, Hải Quỳ (Phim truyện I); 9X, Những ngày mùa Hè (Hãng phim truyện Việt Nam); Cú đấm (Tên cũ: Thạch thảo của hãng Giải phóng); Dòng máu anh hùng (Chánh Phương hợp tác với Cinema Pictures); Sài Gòn nhật thực (Nhật Thực hợp tác với Phim truyện I); Áo lụa Hà Đông (Phước Sang và phim Việt sản xuất năm 2006); Trai nhảy (Thiên Ngân)....

 

Ngoài ra, còn Võ lâm truyền kỳ của Phước Sang vừa xong phần quay, Đợi chuông reo rồi bắn (KB: Lê Hoàng, ĐD: Trương Dũng) sắp được hãng Giải phóng khởi quay cho kịp chiếu Tết.

 

Đủ các đề tài khác nhau từ tâm lý, hài đến hành động, võ thuật; từ chủ để xưa đến mượn xưa nói nay rồi phim dành cho tuổi teen... tất cả đều nằm chờ thời điểm phát hành thuận lợi nhất, chưa kể từ giờ đến cuối năm còn một loạt dự án phim khác sẽ khởi quay như Trăng nơi đáy giếngGiá mua một thượng đế (hãng Giải phóng), Em vẫn chưa quên (hãng phim truyện I), Vũ điệu tử thần (hãng phim truyện Việt Nam), rồi Bộ lạc siêu nhí (hãng Phước Sang) và cả một bộ phim về Bill Gate (ĐD Lê Hoàng, thể loại phiêu lưu hành động hài).

 

Không vào Tết thì chỉ là... Don Quixotte!

 

Hè 2006 chỉ có Chuyện của PaoSống trong sợ hãi dám xông ra “châu chấu đá xe” với phim ngoại sau khi đoạt những ngôi vị cao trong Cánh Diều Vàng 2005. Với “Sống trong sợ hãi”, lần đầu tiên hãng Phim truyện I dám chi ra khoảng 200 triệu đồng để làm quảng cáo nhưng rốt cuộc doanh thu không đủ tiền quảng cáo.

 

Đầu tháng 4, Chuyện của Pao ra mắt khá rầm rộ ở Hà Nội và TPHCM nhưng sau 2 tháng chiếu ở Hà Nội cũng chỉ thu được khoảng 60 triệu. Một loạt rạp chiếu phim ở TP.HCM đã lắc đầu với “Pao” khiến dự định tháng 5 - 6 đã bị dời đến cuối tháng 8 nhưng cũng là do bị “ép” quá nên một số rạp mới chịu chiếu.

 

Sinh mệnhCú đấm đều dự tính ra rạp trong tháng 9 này nhưng xem ra rất khó khăn vì một loạt các siêu phẩm điện ảnh nước ngoài còn đang xếp hàng chờ sẵn. Vạn bất đắc dĩ, 3 bộ phim có “yếu tố Việt kiều” bèn “lao” ra sớm hơn, vào thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch 2007.

 

Áo lụa Hà Đông từng được chào bán tại Hội chợ phim Hồng Kông nhưng không thu được kết quả, đành chiếu tại Việt Nam trước để thu hồi phần nào số vốn hơn 1 triệu đô đã ứ đọng khá lâu. Dòng máu anh hùng kinh phí cũng vượt trên1 triệu đô (dự kiến ban đầu là 800.000 đô) không chỉ để “nhả vốn” mà phải chiếu sớm để còn kịp “du ký” ở nước ngoài sau đó. Sài Gòn nhật thực, ngay vào thời điểm khởi quay đã được công bố chắc nịch: Chiếu vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, nên không còn sự lựa chọn nào khác. Cả ba bộ phim này chỉ ồn ào khi khởi quay còn sau đó chưa có một chiêu PR nào đắt giá.

 

Nguyên do cũng vì hãng thì ăn đong kinh phí làm phim do thời gian làm kéo dài hơn dự kiến nên tiền đâu làm quảng cáo, hãng thì lần đầu vừa làm phim vừa thăm dò nên chỉ tập trung vào khâu thực hiện với niềm tin sẽ chứng minh bằng chất lượng.

 

Hay cũng biết đâu các nhà làm phim Việt kiều có chú ý “ém” để tung chiêu quyết định vào thời điểm khởi chiếu? Trong khi đó, nói đến chuyện phát hành phim của các Việt kiều, người ta vẫn ngậm ngùi khi nhắc lại “bài học” của “Sài Gòn tình ca” và “1735 km” năm ngoái.

 

Tuy nhiên, một số người được xem bản nháp của các phim Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực, Áo lụa Hà Đông đều hy vọng chúng sẽ tạo nên một không khí mới lạ, thay đổi khẩu vị quen thuộc cho khán giả bởi sự mới mẻ và táo bạo từ cách chọn và khai thác đề tài, sự hấp dẫn từ diễn xuất của dàn diễn viên ngôi sao, kỹ thuật làm phim...

 

Tết vẫn hơn!

 

Tổng kết tình hình chiếu phim Việt mùa Hè, Thu và Tết này, các nhà sản xuất phim tư nhân không hẹn mà đều quay về quy luật “Tết vẫn hơn”. Trong bối cảnh vài hãng phim phía Bằc sau nỗ lực tìm rạp chiếu không thành từ mùa Tết 2006 đã không còn hy vọng gì cho mùa Tết 2007.

 

Cuối cùng cuộc đua phim chiếu Tết 2007 có thể lặp lại như Tết năm 2005 giữa ba hãng phim: Thiên Ngân (Trai nhảy) - Phước Sang (Võ lâm truyền kỳ) - Giải Phóng (Chuông reo rồi sẽ bắn). Cả ba bộ phim này đều gây được sự tò mò rất lớn từ phía khán giả. Chuyện giành rạp không còn là một trở ngại đáng kể nữa với hãng Phước Sang khi đơn vị này đã trở thành một cổ đông của Công ty cổ phần Điện ảnh và Truyền thông Sài Gòn.

 

Trong khi đó, khối người đang “dèm pha” liệu Trương Dũng (từng làm Lấy vợ Sài Gòn - Tết 2005) có làm nên chuyện với Chuông reo rồi sẽ bắn, một kịch bản tâm lý hài đậm chất “phim Lê Hoàng” dù được nhà nước tài trợ hơn 1 tỷ cộng thêm tiền huy động của hãng cũng chỉ có hơn 2 tỷ, tròm trèm - kinh phí của Trai nhảyVõ lâm truyền kỳ? Hơn nữa, so với năm ngoái, số lượng rạp chiếu năm nay đã tăng lên đáng kể về chất lượng và số lượng.

 

Dẫu biết cứ dồn nhau vào những ngày Tết, hơn thiệt sẽ chia đều cho cả làng, nhưng xem ra các nhà sản xuất phim của ta vẫn lực bất tòng tâm.

 

Theo Hương Thủy

Thời Trang Trẻ