Phim hè 2007: Phim Việt lại đồng loạt… hoãn!

(Dân trí) - Những tưởng chỉ chịu lép vế đến hết tháng 6, tháng 7 tới phim kinh dị của Việt Nam sẽ ồ ạt ra rạp. Tiếc rằng, hãng phim Chánh Phương đã quyết định lùi lịch công chiếu “Ngôi nhà bí ẩn” đến tháng 9, còn “Sài Gòn tình ca” thì hoãn vô thời hạn!

Đã định ra rạp vào tháng 7 với “âm mưu” chuyển thể từ phim truyền hình, Ngôi nhà bí ẩn của hãng phim Chánh Phương định làm “cú đúp” giống như 39 độ yêu.

 

Nhưng trong quá trình sản xuất, có lẽ vì muốn nâng cao chất lượng phim, hãng Chánh Phương quyết định làm Ngôi nhà bí ẩn thành một phim nhựa “nguyên chất”. Ngôi nhà bí ẩn dự định kéo dài 90 phút, trong đó bao gồm hai câu chuyện ma riêng biệt Suối oan hồnNgôi nhà bí ẩn, mỗi chuyện phim kéo dài 45 phút. 

 

Đạo diễn Chánh Tín - ông chủ của hãng phim Chánh Phương cho biết: “Chúng tôi không có ý định chạy theo những đề tài “hot” đang thịnh hành trên thị trường phim. Với tôi, quan trọng nhất là một kịch bản hấp dẫn. Kịch bản phim Ngôi nhà bí ẩn thuộc thể loại phim kinh dị, bao gồm một chút ma quái, một chút liêu trai… Nhưng từ một kịch bản tốt đến một bộ phim hay là cả một quá trình dài.

 

Sự thành công của một bộ phim còn phụ thuộc và khả năng của đạo diễn, diễn viên, bối cảnh, phục trang… Chúng tôi muốn làm thật kỹ với từng bộ phim mình sản xuất. Nên để phim được ra mắt với chất lượng hoàn chỉnh nhất, chúng tôi lùi thời gian công chiếu đến tháng 9 tới. Chắc chắn Ngôi nhà bí ẩn sẽ là sự bất ngờ mới. Trên áp-phích quảng cáo phim, hãng chúng tôi sẽ ghi rõ khuyến cáo: những phụ nữ có thai nên tránh đi xem bộ phim này!”.

 

Khi được hỏi: “Đó có phải là “chiêu” câu khách mới của hãng phim Chánh Phương? Và liệu Ngôi nhà bí ẩn có đủ tự tin sánh vai với phim ngoại?”. Ông chủ hãng phim Chánh Phương trả lời: “Chúng tôi luôn tự tin với phim của mình. Khi Dòng máu anh hùng ra mắt, nhiều người cũng hoài nghi về sự thành công của nó. Nhưng trên thực tế, phim đã thắng lợi hơn cả sự mong đợi của chúng tôi. Những người làm phim hoàn toàn bất ngờ với doanh thu của Dòng máu anh hùng”.

 

Phim hè 2007: Phim Việt lại đồng loạt… hoãn!  - 1

Hãng phim Chánh Phương hi vọng "Ngôi nhà bí ẩn" sẽ

"hot" và thành công không kém "Dòng máu anh hùng".

 

Ông chủ hãng phim Chánh Phương cũng lý giải thêm: “Ở một số rạp TPHCM, nhiều người không mua được vé để xem. Điều ấy chứng tỏ, khán giả không hề quay lưng với phim Việt nếu phim của chúng ta hay. Bởi vậy với chúng tôi, chất lượng phim là trên hết. Hy vọng, Ngôi nhà bí ẩn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả như Dòng máu anh hùng”.

 

Các nhà làm phim Việt dường như đã tìm ra lý do mới để thanh minh cho truyền thống thất hứa, đó là chất lượng phim. Không biết liệu tháng 9 đã phải là mốc cuối cùng của Ngôi nhà bí ẩn hay chưa? Nhưng dẫu sao, lý do “đánh” vào chất lượng phim cũng có thể dễ tha thứ.

 

Gần đây nhất, Sài Gòn tình ca hẹn như đinh đóng cột rằng sẽ công chiếu vào tháng 5, nhưng đến thời điểm này, theo thông tin từ diễn viên Hứa Vĩ Văn, Sài gòn tình ca sẽ hoãn đến cuối năm 2007 nhưng chưa xác định được chính xác là khoảng thời gian nào!  

 

Sài Gòn tình ca làm xong đã lâu, thông tin sang Mỹ chiếu cũng đã nhiều, nhưng rạp trong nước vẫn… “bặt vô âm tín”. Hứa hẹn cũng không ít, Sài Gòn tình ca thực sự khiến khán giả mệt mỏi vì chờ đợi.

 

Một bộ phim Việt khác cũng được khán giả chờ đợi là Mười của hãng phim Phước Sang cũng rơi vào tình cảnh như hai phim trên. Mười cũng từng được “nhắm” cho mùa hè năm 2007, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi ông bầu Phước Sang vừa gặp trục trặc về sức khỏe, có lẽ, “tiến độ thi công” của Mười vẫn còn là dấu hỏi!.

 

Vậy là ba trong bốn phim “đinh” của hè 2007 đã không thể ra mắt đúng hẹn. Nếu chỉ trông đợi vào Sài Gòn nhật thực, thì phim Việt lại thêm một mùa phim nữa thất bại trên rạp nhà!

 

Hào Hoa