Festival Huế 2012:

Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

(Dân trí) - Tại Trường Du Tạ (thuộc cung Diên Thọ, Đại Nội Huế), trong 5 đêm diễn ra Festival Huế, tác phẩm sắp đặt thử nghiệm trực tiếp với các khán giả “Những chiếc gối đỏ” đã tạo ra một nơi chốn thiên nhiên bình an và tràn đầy tình ái dịu ngọt.

Có mặt vào nơi diễn tối 12/4, PV được thấy nhiều bạn trẻ, trung niên đã tò mò đến nằm thử lên chiếc gối đỏ dưới sự hướng dẫn của Vanessa Jousseaume (Đoàn kịch Le Lieu Dit, Pháp). Thư giãn bằng cách nằm duỗi người thoải mái, nhắm mắt lại, bạn sẽ nghe được điệu nhạc văng vẳng và tiếng kể chuyện hay ngâm thơ nhè nhẹ từ gối phát ra. Và cứ thế, khi nào bạn thấy thoải mái hoàn toàn, con người được trút bỏ hết nặng phiền thì ngồi dậy.

Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Những câu chuyện mà Chiếc Gối Đỏ đem tới Huế cũng là văn hóa của Việt Nam và về tình yêu trong một thành phố đầy lãng mạn. Như 5 bài thơ trong tập Gái quê của thi nhân Hàn Mặc Tử (Nắng Tươi, Gái Quê, Tôi không muốn gặp, Nhớ chàng, Em lấy chồng); 4 bài thơ trong tập Nếu ngày mai của Xuân Quỳnh; 6 bài thơ của Hồ Xuân hương, 3 bài thơ Ghen, Lỡ duyên, Tỉnh giấc chiêm bao của Nguyễn Bính, Diễm của những ngày xưaNhư cánh vạc bay của Trịnh Công Sơn... và đặc biệt là Mối tình đầu của tác giả Những Chiếc Gối Đỏ - Vanessa Jousseaume, lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu của các bạn trẻ là học viên Trung tâm Văn hóa Huế.

Rất nhiều bạn đã ghi cảm nhận thú vị vào cuốn sổ được làm từ giấy thô nguyên chất cứng để phía ngoài sảnh Trường Du Tạ. Xin trích dẫn một số ý sau đây: “Khi tôi được lắng nghe những câu chuyện được kể bằng giọng ấm áp, nhẹ nhàng tôi cảm thấy như mình được nhẹ nhàng, thanh thản. Một trải nghiệm rất thú vị - Trang”; “Thật kỳ diệu khi được nằm nghe kể chuyện trên gối đỏ. Mercy Beaucoup”;“Lần đầu tiên tôi nghe thơ theo kiểu này. Đây là 1 ý tưởng tuyệt vời rất hay - Hùng”;“Khi tôi nghe những vần thơ, tôi cảm giác như mình lạc vào một chốn thiên đàng vì những vần thơ thật nhẹ nhàng, sâu sắc”; “A great idea, i wish i can buy it - Ha”; “Trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng khi được nằm trên gối mà nghe những tiếng thì thầm kể chuyện, trước mắt tôi như hiện lên bức tranh chuyển động của những câu chuyện có hồn. Cảm ơn những chiếc gối đỏ bé nhỏ nhưng rất thanh thản cho một cuộc sống tất bật”...

Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Có không nhiều chiếc gối trong một không gian không phải là rộng, khoảng hơn 10 cái, mọi người muốn nằm lên gối phải chờ đến lượt mình. Và Vanessa cùng 1 nữ cộng tác rất nhẹ nhàng, luôn hướng dẫn, tươi cười, khi mọi người nằm xong, cô nói “Thank you”. Giờ biểu diễn cũng được các nghệ sĩ đề ra đúng chính xác từng phút từ 20h40 đến 21h40, nhiều bạn đến trễ 5 phút đành tiếc nuối ra về vì không được nghe Gối Đỏ “kể chuyện”. Đây là lần biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam của cô. Chắc chắn rằng với “Những Chiếc Gối Đỏ” - chương trình sắp đặt âm thanh tái tạo những không gian thơ mộng và thầm kín, rất nhiều công chúng Việt sẽ được tái tạo năng lượng, cảm xúc và tình yêu.

Sẽ còn một đêm diễn cuối cùng của “Những Chiếc Gối Đỏ” vào tối 14/4 sắp tới.

Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Mọi người đều thư thái khi nằm trên Gối Đỏ
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Bên nến lung linh
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Vanessa đang thử Gối
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”

Một chiến sĩ cũng nằm nghe, khi đứng dậy, anh nói "Thật tuyệt quá, rất hay"
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”
Phiêu diêu qua miền tình ái với “Chiếc Gối Đỏ”
Vanessa Jousseaume

Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012