Phi Thanh Vân quyết tâm trở thành “người đẹp hát”

(Dân trí) - Gọi điện thoại cho “cô nàng Phương Trinh”, nghe giọng cô cười giòn, “khoe” đang cùng Thierry Blance và hai con riêng của chồng nô giỡn trên bãi biển ở Mũi Né. “Người đẹp gây sốc” cũng tuyên bố đang chuẩn bị cho con đường ca hát chuyên nghiệp…

Nghe nói, đoàn làm phim “Cô gái xấu xí” đã phải “stop” cả tháng trời để cho 3 diễn viên: Phi Thanh Vân, Bình Minh, Đức Thịnh làm đám cưới?

Cả ba đôi đã yêu nhau trong một thời gian dài và ai cũng “nôn nóng” làm đám cưới nên đoàn phim phải tranh thủ quay nhanh để dành thời gian “ghép đôi” cho 3 cặp uyên ương đấy mà! Tiến độ quay rất tốt và nhanh nên mọi việc ở đoàn phim vẫn rất “ok”.

Sau đám cưới, cuộc sống gia đình của Phi Thanh Vân có thay đổi nhiều không?

Cũng không thay đổi nhiều lắm chị ạ! Có gia đình rồi, tôi yên tâm lao vào công việc nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho ông xã sau khi làm xong công việc ở đoàn phim.

Tôi đi chợ, tự tay nấu một bữa cơm, điều đó cũng đủ làm gia đình nhỏ bé hạnh phúc rồi. Vào những dịp cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi nghỉ ở đâu đó để ngày chủ nhật trở lại Sài Gòn, chuẩn bị cho tuần làm việc tiếp theo.

Được biết, hai con riêng của Thierry Blance đang ở Việt Nam cùng vợ chồng Phi Thanh Vân. Nhìn những đứa trẻ đáng yêu như thế, chị có thay đổi về kế hoạch sinh em bé không?

Tôi vẫn quá đam mê thời trang, điện ảnh và đang chuẩn bị cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi đang phải luyện thanh, tìm mua ca khúc độc quyền, tập vũ đạo cùng vũ đoàn Sao Xanh và biên đạo múa Phi Long. Tất cả đều được đưa vào thời khoá biểu chặt chẽ. Vì thế, tôi khó có thể có em bé trong thời gian này. Phải chờ vài năm nữa thôi!

Tôi dự tính sang năm sẽ ra album. Là người đẹp hát nhưng sẽ thật sự chuyên nghiệp đấy. Tôi đang đầu tư rất nhiều vào kế hoạch này và đây là một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp của tôi.
 
Phi Thanh Vân quyết tâm trở thành “người đẹp hát” - 1
Phi Thanh Vân trong vai trò "bà nội trợ"

Đang bận bịu với vai “cô nàng Phương Trinh”, vai trò của một người vợ, sao bỗng dưng Phi Thanh Vân lại tuyên bố trở thành “người đẹp hát”?

Thật sự đó là mong muốn của tôi. Tôi đang đầu tư, cố gắng rất nhiều vào việc tập luyện, mua ca khúc. Dù thời gian bận rộn, chân tay bầm tím vì tập vũ đạo tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi tin mình sẽ thành công!

Lần đầu tiên bước lên sân khấu không phải với tư cách một người mẫu mà là tư cách một ca sĩ, cảm giác của chị ra sao?

Lần đầu tiên tôi hát trên sân khấu là Tết năm 2007, trong chương trình “Người đẹp hát”. Tôi đã hát và biểu diễn chỉ một mình, không có vũ đoàn bên cạnh. Tôi đã hát bằng những cảm xúc thật của mình và bằng cả sự đam mê. Tôi không ngờ khán giả lại thích phần biểu diễn đó…

Sau đó, tôi đi hát nhiều cho sinh viên, đi diễn cả ở Bình Dương, Đà Nẵng…Gần đây nhất, tôi xuất hiện trong chương trình “Đêm hội chân dài” và “Người đẹp hát” với tư cách…ca sĩ. Tôi đã tập luyện tiết mục của mình rất kỹ càng và đổi lại là sự khen ngợi của khán giả.

Để trở thành một “người đẹp hát” được khán giả chấp nhận cũng không phải là điều dễ dàng, chị có những cơ sở gì để tin mình sẽ thành công với vai trò mới này?

Tất cả là sự đam mê, tập trung cho công việc một cách chuyên nghiệp. Không ai có thể thành công nếu như không học tập, tập luyện khổ cực và nghiêm túc.
 
Phi Thanh Vân quyết tâm trở thành “người đẹp hát” - 2
Phi Thanh Vân ngày đêm tập luyện không ngừng...

Nếu nhìn lại Phi Thanh Vân 8 năm về trước và Phi Thanh Vân bây giờ thì chị có thể nói điều gì?

Tôi đã phải trả giá rất nhiều cho sự thành công: đổ cả máu, nước mắt và gần như đánh đổi cả sinh mạng để có được ngày hôm nay. Tất cả những gì tôi đang có còn là nhờ vào lòng tự tin, dám nghĩ, dám làm và thật sự nghiêm túc với những thứ muốn với tới.

Nếu được quay ngược thời gian, được lựa chọn lại, chị có quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ không?

Chắc chắn có! Tôi có thể nói rằng mình không bao giờ hối hận khi đã bước lên bàn mổ. Tôi sẽ không thể có được vị trí ngày hôm nay nếu tôi không đẹp, cho dù có tài năng thế nào đi chăng nữa.

Sắc đẹp không phải là tất cả nhưng nó quyết định 50% sự thành công trong nghệ thuật, nhất là điện ảnh. Hãy thử tưởng tượng Phương Trinh là một cô gái xấu xí thì sao nhỉ?

Nhưng có sắc đẹp mà không có tri thức cũng trở thành…vô dụng. Thế cho nên, sau khi đổ tiền vào những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không yên phận mà dừng lại. Tôi thích được học thật nhiều, “học, học nữa, học mãi” càng nhiều càng tốt để tăng thêm tri thức cho mình.

Có nhiều người nói tôi khùng, tôi khác người nhưng tôi biết mình là ai!
 
Phi Thanh Vân quyết tâm trở thành “người đẹp hát” - 3
Với quyết tâm trở thành "người đẹp hát"!

Thu Nguyễn thực hiện