Phi Thanh Vân: Hôn thật là bị… “đơ”
(Dân trí) - “Nếu khán giả theo dõi đầy đủ thì thấy Phương Trinh chưa bao giờ hôn môi với “tay” Mạnh và Đăng Dương. Nhưng những tập tới đây, cô nàng sẽ phải “làm thật” với Ninh Lâm để “cướp” anh khỏi tay Huyền Diệu”, Phi Thanh Vân kể hậu trường phim “Cô gái xấu xí”.
Phi Thanh Vân ngày càng vào vai “ngọt” và ấn tượng hơn! Đó là lời khen khiến cô hài lòng và cảm thấy xứng đáng với công sức, nỗ lực mà bản thân bỏ ra. Khác với những ngôn từ “hớ hênh” trên báo chí trước đây - dễ khiến người ta nghĩ cô là người hời hợt, Phi Thanh Vân suy nghĩ về công việc đóng phim chín chắn và có trách nhiệm.
Kể về chuyện đóng phim, Phi Thanh Vân nói ngại nhất là các cảnh hôn với diễn viên nam. “Em cũng không hiểu nổi em nữa. Tây thế mà lại nhát mấy chuyện đó. Nói là phim nhưng vẫn phải hôn thật nên em bị… đơ” - cô thành thực - “Nếu khán giả theo dõi đầy đủ thì thấy Phương Trinh chưa bao giờ hôn môi với “tay” Mạnh và Đăng Dương. Chỉ làm vài động tác âu yếm rồi “out”. Nhưng những tập tới đây, cô nàng sẽ phải “làm thật” với Ninh Lâm để “cướp” anh khỏi tay Huyền Diệu”.
Theo kịch bản, Phương Trinh dụ dỗ Ninh Lâm - người bị mọi người nghi ngờ là bạn trai của Huyền Diệu vì thế cô phải chủ động tấn công. “Bữa đó, em phải tập trung hết khả năng để hôn vào môi anh chàng. Trời ơi, em và anh Minh Thuận nhìn nhau buồn cười gần chết”, cô cười giòn.
Cô có “phom” người chuẩn nên mặc đồ cũng dễ, tạo hình đầu tóc cũng đơn giản, chỉ hơi tốn…keo. Không như vai Huyền Diệu của Ngọc Hiệp, phải hoá trang khá cẩn thận. Nhắc đến “quả đầu” mới nhất trên phim của Huyền Diệu, Phi Thanh Vân tiết lộ phải làm tóc mất 30 phút mới xong. Cảnh quay đó, nhìn bộ dạng Huyền Diệu, cả đoàn phim được bữa cười no bụng. Cũng gây cười nhiều là những cảnh chị Thanh và Phương Trinh mặc đồ giống nhau. Cứ nhìn thấy mặt nhau là hai chị em lại nhe răng ra cười.
Mọi người trong đoàn phim trêu Phi Thanh Vân có thể mở…tiệm tạp hoá tại trường quay khi thấy cô “dọn cả nhà” vào trong đó. Cô mang đủ thứ như chăn, gối để đắp; dầu gió; thuốc chống muỗi; kem dưỡng da… Bất cứ thứ gì, người trong đoàn phim cần đều tìm hỏi “Phương Trinh”.
“Người đẹp dao kéo” cũng chia sẻ, càng làm việc, đoàn phim Cô gái xấu xí càng gắn bó với nhau như một đại gia đình. Cô nhận mình tính tình dễ chịu, tôn trọng tập thể, biết trên biết dưới nên ai cũng thương. Giờ ăn trưa ở trường quay rất vui. Mấy diễn viên nữ thường nấu vài món ở nhà, đem đến trường quay ăn kèm với cơm hộp mua bên ngoài…
Thời gian tham gia bộ phim Cô gái xấu xí vô cùng bận rộn nhưng Phi Thanh Vân vẫn tranh thủ đi chợ, nấu cơm cho chồng. Cô nói, đóng phim cũng đem lại cho cô nhiều điều tốt đẹp, được nhiều người biết đến. Mỗi khi vào chợ BếnThành, Phi Thanh Vân hay được nhận ra, hỏi han vui như Tết. Bây giờ đi mua đồ không sợ cân thiếu và không phải mặc cả nhiều nữa. Mua hàng quen, người ta thương nên hay bán rẻ, đôi khi còn cho thêm không lấy tiền, sướng lắm”, Phi Thanh Vân hồn nhiên.
Huyền Liên