Phạm Quỳnh Anh sắp làm mẹ

Mang bầu đã gần đến ngày sinh, nữ ca sĩ "Điều tự nhiên nhất" vẫn nhiệt tình chia sẻ những cảm xúc thật bình dị, ấm áp của một cô gái trẻ lần đầu làm mẹ.

Nhạc sĩ Quang Huy đưa vợ đến nơi hẹn và kiên nhẫn… ngồi chơi game để chờ đợi. Trước khi ra ngoài, anh còn ngoái lại dặn dò: "Vợ ngồi yên ở đây, đừng đi đâu nhé" rồi mới đi ra. Còn "bà bầu" Quỳnh Anh nhìn theo chồng trìu mến với cái lắc đầu thông cảm: "Anh ấy ra ngoài hút thuốc lá đấy".

 

Chúc mừng vợ chồng chị chuẩn bị đón “công chúa”. Tâm trạng của chị lúc này thế nào? Có lo âu, hồi hộp lắm không?

 

Những điều chị nói đều có đủ hết. Tôi cũng tìm hiểu, học hỏi qua sách vở, qua mạng Internet khá nhiều. Bên cạnh đó, mặc dù cả hai mẹ và chị gái luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn tất cả mọi tình huống cho mình yên tâm nhưng có lẽ do hạnh phúc làm choáng ngợp nên cảm xúc trong tôi rất lộn xộn. Nhìn chung, tôi suy nghĩ tích cực và lạc quan vì tôi biết điều đó sẽ tốt cho cả hai mẹ con.

 

Hàng ngày, chị có hay dành thời gian để nói chuyện cùng em bé trong bụng không?

 

Tôi cũng dành khá nhiều thời gian cho con. Tôi nói với con trong chính suy nghĩ của mình, đôi khi là nói thầm, có khi bằng đối thoại. Tôi cho bé nghe nhạc, kể chuyện và còn đọc sách cho con nữa. Tôi cảm nhận bé nghe, hiểu những gì mẹ nói. Những khi có gì đó khó hiểu hay "bất đồng", "nàng" lập tức phản ứng bằng cách cựa quậy hoặc đạp mạnh trong bụng mẹ ngay. Đặc biệt, mỗi khi tôi ăn đồ ngọt, "nàng" cựa quậy dữ lắm, không biết thích quá hay là phản ứng nữa (cười).

Bà bầu xinh đẹp

Bà bầu xinh đẹp

 

Thời gian mang bầu chị có gặp khó khăn gì không? Ông xã chia sẻ niềm vui và cả những khó khăn đó với chị thế nào?

 

Trộm vía, theo kinh nghiệm dân gian và lời kể từ những người đi trước, so với rất nhiều người, tôi khá may mắn. Tôi không có biểu hiện nghén gì quá đặc biệt ngoại trừ bị "nghén ngủ" trong suốt 3 tháng đầu, còn ông xã hình như cũng nghén lây vợ. À quên, tôi còn thèm tất cả những món Bắc như bún chả, bún bung, cháo sườn… Có lẽ vì tôi sắp làm mẹ nên hay nhớ quãng thời gian còn bé.

 

Nghe nói chị rất sướng vì luôn được "chàng" cưng chiều?

 

Vợ chồng tôi ở riêng, cuối tuần về nhà bố mẹ hai bên ăn cơm với gia đình. Tôi rất sướng ở chỗ mọi việc bếp núc trong nhà đều do ông xã xử lý, vì anh ấy rất đam mê làm bếp và luôn thích tìm tòi nấu nướng thêm món mới.

 

Có thể nói sau công việc, nấu ăn là niềm đam mê lớn của anh Huy. Còn tôi lại là người quản lý "hành chính" trong nhà như điện, nước, Internet, điện thoại và đối ngoại. Từ khi chúng tôi dọn về Phú Mỹ Hưng đến nay, anh Huy chưa bao giờ biết chỗ đóng tiền điện, tiền nước, điện thoại ở đâu cả. Gia đình tôi ngược ngạo quá nhỉ, nhưng cũng đáng yêu phải không?
 
Đôi vợ chồng hạnh phúc
Đôi vợ chồng hạnh phúc

 

Chị có hình dung đến sự thay đổi của mình khi em bé ra đời?

 

Thật lòng tôi chưa muốn hình dung vội, tôi muốn mình sẽ tự thích nghi và khám phá cảm xúc của mình, của con.

 

Trong suốt thời gian mang bầu, chị đặc biệt nhớ nhất kỷ niệm nào?

 

Đó là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi nhìn thấy mặt con trên màn hình 4 chiều. Chúng tôi cảm giác như mình chạm được một cảm xúc nào đó chưa được đặt tên, vì trước đây tôi chưa bao giờ biết rằng có một thứ cảm xúc như vậy. Nó khó nói lắm!

 

Anh Huy đã ngay lập tức xin bác sĩ đĩa ghi lại hình ảnh đấy và tôi bật mí là anh đã lên một kịch bản phim tài liệu ngày vợ chồng tôi đón bé chào đời.

 

Chị ăn uống, ngủ nghỉ thế nào trong suốt thời gian mang thai?

 

Trộm vía, tôi khỏe lắm. Ăn uống thoải mái, nghỉ ngơi và hoạt động tự nhiên. Tôi vẫn tập yoga đều và hầu như không kiêng thứ gì ngoài chỉ định của bác sĩ.

 

Thời gian tới, chị sẽ phải nghỉ ngơi và rời xa ánh đèn sân khấu khá lâu để chăm sóc bé. Chị đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này?

 

Đối với tôi, mọi nơi đều có thể là sân khấu nên chỉ cần còn được hát, cho dù là ở nhà, ở phòng thu, thậm chí là khi hát ru con, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi ưu tiên cho thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn mang bầu nhưng vẫn dành thời gian cho công việc. Thời gian này, vợ chồng tôi đang chuẩn bị khai trương công ty tổ chức sự kiện cưới và tiệc. Tôi cũng bận bịu nhiều việc nên không bị rảnh rỗi quá sinh ra stress.

 

Chị thấy cuộc sống hôn nhân có khác nhiều so với lúc còn độc thân không? Hôn nhân có giống như chị từng nghỉ trước khi thật sự bước vào?

 

Điều khác biệt nhất là bây giờ tôi tự nhiên rất tiết kiệm, chắc bản năng làm mẹ đã thôi thúc tôi để dành ngân sách mua sữa cho con (cười lớn).

 

Tôi nói đùa vậy thôi, tôi thấy bỗng nhiên những suy nghĩ của mình bây giờ đã có sự liên kết với chồng. Chúng tôi còn trẻ, lại sắp làm bố làm mẹ, muốn xây tổ ấm phải nghĩ cho cái chung, cho con cái và con sẽ là cầu nối gắn kết chúng tôi chặt chẽ hơn.

 

Theo Mẹ yêu bé