Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng"

(Dân trí) - "Nàng Bạch Tuyết" của làng giải trí Trung Quốc tâm sự rằng, dù sắp bước sang tuổi 30 nhưng cô không lo lắng chuyện lập gia đình. Cha mẹ cô cũng tôn trọng những quyết định của cô vì tin rằng, kết hôn khi quá trẻ không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Tháng 8 tới, bộ phim nhựa Sophie’s Revenge đánh dấu sự hợp tác của nữ diễn viên Phạm Băng Băng và Chương Tử Di sẽ chính thức ra mắt khán giải Trung Quốc. Trong bộ phim này, hai cô vào vai tình địch, cùng tranh giành một người đàn ông. Mới đây, Phạm Băng Băng đã có buổi trò chuyện với tờ Cosmo của Trung Quốc về cuộc sống hiện tại, dự định tương lai cùng những cảm xúc trong lần đầu hợp tác với nữ diễn viên Chương Tử Di.
 
Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 1
Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng

 

Chương Tử Di từng phát biểu rằng, Phạm Băng Băng là sự lựa chọn sáng suốt nhất của cô ấy cho bộ phim “Sophie’s Revenge”. Vậy cô và nhân vật mà cô đảm nhiệm trong bộ phim này có điểm nào nhau không?

 

Thực sự mà nói, tôi không thích tính cách của nhân vật đó, tuy nhiên, tôi và nhân vật đó có quan điểm khá giống nhau đối với chuyện tình cảm. Dù là ngôi sao hay là một người bình thường đều có quyền theo đuổi tình yêu của mình. Nhân vật Jing Jing (nhân vật của Phạm Băng Băng trong Sophie’s Revenge) có thể là một cô gái kiêu ngạo, và thích ra lệnh cho mọi người nhưng đối với chuyện tình cảm, cô ấy thật ngây thơ và chân tình, cô ấy sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình đang có chỉ vì tình yêu.

 

Lần đầu hợp tác với Chương Tử Di, cô cảm thấy thế nào?

 

Chương Tử Di là một cô gái rất thú vị và cầu tiến. Chương Tử Di luôn đốc thúc mọi người làm việc thật chăm chỉ. Trong công việc, Chương Tử Di là người nghiêm túc nhưng ngoài công việc, cô ấy rất vui vẻ và quan tâm tới mọi người. Chúng tôi đều cảm thấy thoải mái khi làm việc chung với Chương Tử Di.
 
Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 2
Phạm Băng Băng (phải) và Chương Tử Di.

 

Hãy tự nhận xét về mình, so với hồi cô tham gia “Hoàn châu cách cách”, giờ cô có gì khác?

 

Khi đó tôi mới có 15 tuổi và Hoàn châu cách cách là bộ phim truyền hình đầu tiên mà tôi tham gia. Khi đó, điện ảnh Trung Quốc chưa có nhiều ngôi sao như bây giờ, tất cả mọi người đều được gọi là diễn viên, ca sĩ, hoặc nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng kể từ đó tới nay, làng giải trí Trung Quốc đã có nhiều thay đổi, phát triển và cũng khắc nghiệt hơn. Nhưng với tôi, những khó khăn này càng khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn.

 

Suốt những năm qua, có khá nhiều tin đồn không hay về cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cô cảm thấy thế nào?

 

Trong vòng 3 năm trở lại đây, tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi chấp nhận những thông tin đó với thái độ lạc quan hơn. Tôi cũng đang cố gắng cởi mở hơn với giới truyền thông Trung Quốc để họ hiểu hơn về tôi và xóa bỏ những hiểu lầm.
 
Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 3
 

Nhưng cũng sẽ có lúc, cô không chịu nổi chứ?

 

Những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cố gắng làm việc. Công việc kéo tôi đi và giúp tôi quên đi những phiền muộn. Tôi nghĩ, trong cuộc sống này, con người ta phải hướng tới tương lai chứ không phải lúc nào cũng nhìn vào quá khứ mà thất vọng và buồn chán.

 

Dường như, cô đã chững chạc hơn rất nhiều, đó là nhờ tuổi tác hay do công việc?

 

Tôi nghĩ, ai rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng buộc phải trưởng thành thôi. Tôi đã có 12 năm làm việc trong làng giải trí. Thú thực, tôi rất thích khi được khen là chững chạc.

 

Cô có sợ khi tuổi 30 ngày càng đến gần không?

 

Tôi hiểu, phụ nữ nào cũng lo ngại về tuổi tác. Tôi cũng đôi chút lo sợ khi mình ngày càng gần tuổi 30 nhưng rồi tôi luôn tự nhủ mình “không lẽ, tôi mãi muốn mình là trẻ con sao, cũng phải tới lúc tôi làm người lớn chứ”. Tôi cũng nhìn về tương lai với cái nhìn rất lạc quan, tôi tin rằng, ở tuổi 30 tuổi, tôi sẽ thành công và hạnh phúc hơn bây giờ.
 
 
Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 4

 
Vậy còn chuyện lập gia đình, cô có kế hoạch gì chưa?

 

Tôi không chắc. Tôi không đặt ra mục tiêu cụ thể gì cho chuyện này. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng, kết hôn và sinh con là mục tiêu lớn trong cuộc đời một người phụ nữ. Mặc dù hiện tại, tôi chưa có một người đàn ông cho riêng mình, nhưng tôi vẫn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống đấy thôi.

 

Lâm Tâm Như từng tâm sự với tôi rằng, cô ấy không bao giờ muốn kết hôn. Tôi không cho rằng, đó là một ý nghĩ lạ nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với cô ấy. Có lẽ, chúng tôi chưa gặp được người thích hợp thôi phải không? Tôi cũng thích đàn ông và cũng muốn lập gia đình chứ. Tôi không muốn mình sẽ trở thành một người phụ nữ độc thân và ngày càng trở nên già cỗi.

 

Cha mẹ cô có gây áp lực chuyện kết hôn của cô không?

 

Thực ra, cha mẹ tôi không ủng hộ chuyện kết hôn quá sớm và hơn nữa cha mẹ tôi rất tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
 
Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 5


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 6


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 7


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 8


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 9


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 10


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 11


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 12


Phạm Băng Băng: "Cha mẹ không giục tôi lấy chồng" - 13

Phạm Băng Băng duyên dáng trên tạp chí Cosmo, tháng 7/2009.

 

Mi Vân

Theo Cosmo