Pete Wentz: “Con tôi giống mẹ”

(Dân trí) - Rocker Pete Wentz vừa tâm sự trên blog rằng con trai anh, bé Bronx Mowgli vừa chào đời cách đây 3 tuần có ngoại hình rất giống mẹ của mình, ca sỹ Ashlee Simpson.

Con trai đầu lòng của cặp đôi Pete Wentz - Ashlee Simpson chào đời hôm 20/11 vừa qua và bé được đặt tên là Bronx Mowgli Wentz.

 

Cách đây ít ngày, nhiều tờ báo ở Mỹ đưa tin là cặp vợ chồng này muốn bán ảnh con cho các tạp chí nhưng chưa có tạp chí nào muốn mua ảnh con của Pete Wentz - Ashlee Simpson

 

Rocker Pete Wentz đã ngay lập tức phải viết một entry mới trên blog của mình, anh khẳng định có rất nhiều tạp chí muốn mua ảnh con trai anh và vợ chồng anh sẽ bán ảnh khi nào đến thời điểm thích hợp.

 

Pete Wentz: “Con tôi giống mẹ” - 1
 Pete Wentz đi mua đồ chơi cho con hôm 11/12

 

Pete Wentz viết:

 

“Sự thật là: Như mọi cặp vợ chồng nổi tiếng khác, chúng tôi được đề nghị một khoản tiền lớn để bán ảnh bé Bronx nhưng chúng tôi vẫn đang cân nhắc”.

 

“Hiện tại, chúng tôi sẽ chưa bán ảnh của bé Bronx vì quả thực, nếu phải để camera trong nhà và ngoài sân thời điểm này, chúng tôi cảm thấy hơi nguy hiểm. Cánh săn ảnh bám theo chúng tôi cả ngày và chúng tôi phải chen chắn, bảo vệ cho con mình bằng mọi giá. Thật kinh khủng khi luôn có hơn 10 chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà bạn. Chúng tôi hiểu là ai cũng hiếu kỳ và điều đó không xấu nhưng tới một mức độ nào đó, nó sé trở thành lố bịch”.

 

Pete Wentz: “Con tôi giống mẹ” - 2

 Bà mẹ trẻ Ashlee Simpson

xuất hiện lần đầu sau khi sinh con hôm 8/12

 

“Đến một thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ khoe con mình với mọi người bởi bố mẹ nào cũng muốn được khoe con cái của mình. Chúng tôi hiểu rằng các fans luôn muốn biết về cuộc sống của gia đình tôi và đến một lúc nào đó, chúng tô sẽ khoe Bronx với cả thế giới, khi đó chúng tôi sẽ chọn một tờ báo quan tâm tới chúng tôi nhất”.

 

“Trong thời điểm này, vợ chồng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã tôn trọng đời tư của chúng tôi. Gia đình tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà Bronx mang lại”.

 

“Tái bút: Con trai tôi rất đáng yêu và giống mẹ.”

 

Vĩnh Ngọc

Theo JJ