Paris Hilton về tới nhà!

(Dân trí) - Đúng một tiếng sau khi rời khỏi trại giam ở Lywoods, Paris Hilton đã trở về ngôi biệt thự yêu quý của gia đình cô ở Beverly Hills. Lúc còn ở trại giam, Paris từng tiết lộ, ngôi biệt thự này chính là nơi mà cô nàng tóc vàng muốn trở về sau khi ra tù.

Paris Hilton từng tâm sự, thời gian trong trại giam ở Lywoods đã giúp cô biết trân trọng hai chữ "tự do" và điều cô muốn làm nhất khi rời khỏi trại chính là được trở về với chiếc giường êm, thưởng thức những món ăn do đầu bếp riêng của gia đình thực hiện, chơi với những chú cún cưng... Và lúc này đây, Paris Hilton đã được toại nguyện!

 

Phải rất khó khăn gia đình Hilton mới có thể trở về nhà bởi các tay săn ảnh và cánh phóng viên đã xếp thành hàng dài và chật kín đường. Còn Paris Hilton thì rất thân thiện, cô liên tục vẫy tay và nhoẻn miệng cười với các tay săn ảnh. “Trông cô ấy thật đẹp và xinh xắn”, một phóng viên phát biểu.

 

Còn những hàng xóm của gia đình Hilton thì thực sự tức giận, suốt cả ngày hôm qua và sáng sớm ngày 26/6, gia đình họ đã không thể yên với các tay săn ảnh.

 

Paris Hilton về tới nhà! - 1

Những chiếc xe của giới truyền thông đứng đợi sẵn

tại Beverly Hills để chờ Paris Hilton trở về nhà!

 

Dù đã là nửa đêm (giờ Mỹ), nhưng những chiếc trực thăng vẫn bay vèo vèo trên bầu trời khu vực Beverly Hills. Từ bây giờ cho đến lúc Paris Hilton xuất hiện trong chương trình Larry King Live của kênh CNN, có lẽ khu vực nơi gia đình Hilton ở sẽ ầm ĩ và rất náo nhiệt.

 

Trong khi đó, công tố viên Rocky Delgadillo của Los Angeles, người đã kết tội Paris Hilton được ưu đãi đặc biệt trong tù, thì đang “méo mặt” lo lắng. Ông Delgadillo bị kết tội lái xe mà không thắt dây an toàn và biển thủ công quỹ.

 

Ông Rocky Delgadillo chính là một trong những người bỏ phiếu ủng hộ hình phạt 45 ngày của Paris Hilton và yêu cầu Paris Hilton phải trở về trại giam dành cho nữ ở Lywoods sau khi cô nàng được trại giam này cho về nhà vì tình trạng sức khỏe giảm sút ngày 7/6.

 

Paris Hilton về tới nhà! - 2
Giới săn ảnh "bủa vây" lấy chiếc xe trở Paris Hilton. 

 

Ông Delgadillo đã để vợ mình lái chiếc xe công của thành phố trong tình trạng không bằng lái và phó thác việc chăm đứa con nhỏ của mình cho nhân viên. Chiếc xe do vợ ông cầm lái đã gây tai nạn và bị nát tươm. Để trang trải cho chi phí sửa xe, ông Delgadillo đã lấy từ trong quỹ của thành phố 1.200 USD.

 

Tờ Los Angeles Times của Mỹ cho biết, bất kỳ viên chức nào trong ngành cảnh sát phạm tội như Delgadillo sẽ đều bị sa thải. Như vậy, ông Delgadillo không chỉ bị truy tố mà còn phải đứng trước nguy cơ mất việc.

 

Paris Hilton về tới nhà! - 3

Paris Hilton về tới nhà! - 4

Paris Hilton về tới nhà! - 5

Paris Hilton trông xinh xắn hơn khi không

trang điểm đậm và ăn mặc thật giản dị!

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Paris Hilton ra trại