Paris Hilton không biết hát nhép!

(Dân trí) - Rõ ràng là không phải trong bất cứ lĩnh vực nào, Paris Hilton cũng dễ dàng đạt được những thành công. Cô ấy không những chẳng thể hát trực tiếp mà chỉ đơn giản là việc hát nhép, Paris cũng không làm được.

Trong vòng 4 năm nay, Paris Hilton đã “đá chân” vào rất nhiều lĩnh vực, từ đóng phim tới trình diễn thời trang, sản xuất nước hoa và bây giờ là trở thành ca sỹ. Tất nhiên, với một người giàu có như Paris thì việc phát hành album quá đơn giản.

 

Sau khi “trình làng” đĩa đơn đầu tay Stars are blind, Paris nói rằng: “Tôi đã khóc khi nghe album của mình vì nó quá tuyệt vời!”.

 

Paris lên kế hoạch đi quảng cáo album ở rất nhiều nơi và khẳng định chắc chắn rằng: “Ai cũng biết tôi học đàn và hát từ nhỏ, tôi yêu âm nhạc và có khả năng để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp”. Thế nhưng những gì Paris đã chứng tỏ tại bữa tiệc sau lễ trao giải VMA diễn ra hôm 1/9 vừa qua thật tồi tệ.

 

Đến dự lễ trao giải VMA với tư cách người giới thiệu chương trình, Paris được mời tham dự bữa tiệc sau khi lễ trao giải VMA kết thúc và tại bữa tiệc này, cô lên biểu diễn ba ca khúc mới nhất của mình.

 

Một người chứng kiến màn trình diễn của Paris đã cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi không hi vọng sẽ được nghe Paris hát thật vì thực sự cô ấy đâu có biết hát. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cô ấy đã hát nhép một cách quá lộ liễu. Chắc chắn đã có người khuyên cô ấy cầm micro gần miệng để khi hát nhép đỡ bị lộ nhưng Paris đã không làm được điều tưởng chừng đơn giản ấy và giọng hát của Paris chẳng khớp chút nào với những tiếng nhạc đang phát ra từ một đĩa CD của cô được bật đâu đó!”.

 

Quả thực, dù đã rất cố gắng đi quảng cáo cho album mới nhưng số lượng đĩa bán ra của Paris vẫn chỉ đạt một con số ít ỏi là 75.000 bản sau một tuần phát hành và nếu so sánh với diva trẻ, Christina Aguilera thì Paris còn buồn hơn nữa bởi album Back to basics của Chris đã bán được tới 320.000 bản trong một tuần.

 

Báo chí Mỹ bình luận rằng, giọng hát của Paris Hilton chỉ để hát karaoke mà thôi và với lượng đĩa bán ra như vậy là Paris đã quá thành công rồi!

 

Vĩnh Ngọc

Theo Jeak