Nữ ca sĩ Jill Vidal lĩnh án 2 năm “bóc lịch”

(Dân trí) - Sau phiên tòa kéo dài 1 tiếng 20 phút, nữ ca sĩ thần tượng của giới trẻ Hồng Kông Jill Vidal đã thừa nhận tội vận chuyển và sử dụng heroin. Cô lĩnh án phạt 2 năm tù giam và 3 năm thử thách.

>> Jill Vidal khóc ròng vì lo lắng

 

Tối qua 24/4, nữ ca sĩ Jill Vidal đã xuất hiện bên ngoài khách sạn Tokyo để cho các phóng viên chụp hình. Tuy nhiên, cô từ chối trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông. Jill Vidal đã bị kẹt lại Nhật Bản từ cuối tháng 2 vừa rồi sau khi cảnh sát Nhật Bản tìm thấy 10 gói heroin trong hành lý để tại khách sạn của cô. Kể từ đó, Jill Vidal đã buộc phải ở lại Nhật Bản và hôm nay 25/4, cô ra hầu tòa vì tội tàng trữ ma túy.

 

Tại tòa, công tố viên tuyên bố, trong thời gian tới Nhật Bản, Jill Vidal đã mang theo 11 gói heroin nặng khoảng 1,836g tới khách sạn Shinjuku Washington ở Tokyo (Nhật bản). Trước tòa, Jill thừa nhận đã mang 16 chứ không phải là 10 gói heroin tới Nhật Bản và trong năm ngoái, cô đã sử dụng ma túy tới hơn 100 lần. Nữ ca sĩ thần tượng của giới trẻ Hồng Kông cho biết, cô mang heroin từ Hồng Kông tới Nhật Bản sau khi mua heroin từ một nhà cung cấp ở Hồng Kông và thanh toán qua thẻ rút tiền.
 
Nữ ca sĩ Jill Vidal lĩnh án 2 năm “bóc lịch” - 1
Jill Vidal nhận án phạt 2 năm ngồi tù và 3 năm thử thách.

 

Giải thích lý do sử dụng ma túy, nữ ca sĩ này nói đó là “lối thoát” giúp cô thoát khỏi những áp lực trong công việc và những thông tin bất lợi mà giới truyền thông “thêu dệt” về cô trong thời gian qua. Những gì Jill thừa nhận trước tòa thực sự khiến các khán giả hâm mộ thực sự thất vọng bởi từ nhiều năm qua, Jill đã là thành viên tích cực trong phong trào phòng chống ma túy tại Hồng Kông.

 

Tại phiên tòa còn có sự tham gia của cha ruột nữ ca sĩ này. Ông đã lặn lội từ Hồng Kông sang Nhật Bản từ vài ngày nay để động viên con gái. Jill không ngừng khóc khi đứng trước tòa và liên tục hướng mắt nhìn sang phía cha.

 

Nữ ca sĩ trẻ của Hồng Kông đã công khai nói lời xin lỗi với đông đảo bạn bè, khán giả hâm mộ trước tòa. Cô thừa nhận, hai tháng vừa rồi tại Nhật là một kinh nghiệm kinh hoàng đối với cô và hi vọng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại. Jill nói, trong hai tháng bị tạm giữ tại Nhật Bản, cô đã cai nghiện thành công và tin tưởng rằng, mình sẽ tránh xa được ma túy.
 
Nữ ca sĩ Jill Vidal lĩnh án 2 năm “bóc lịch” - 2
Jill Vidal thừa nhận đã sử dụng ma túy tới hơn 100 lần trong năm 2008.

 

Phát biểu trước giới truyền thông, thẩm phán của phiên tòa cho biết, họ tin rằng Jill Vidal thực sự hối hận và mong rằng nữ ca sĩ này sẽ tránh xa ma túy để làm lại cuộc đời. Phiên tòa kết thúc sau 1 tiếng 20 phút với án phạt là 2 năm bóc lịch cùng 3 năm thử thách dành cho Jill Vidal.

 

Theo cảnh sát Nhật Bản, nữ ca sĩ Jill Vidal được phép rời khỏi Nhật Bản và sẽ trở về Hồng Kông trong ngày hôm nay 25/4. Sau khi rời tòa, Jill trở về khách sạn cha cô đang nghỉ để tắm rửa và nghỉ ngơi. Gương mặt cô rất buồn và mệt mỏi, cô tuyệt đối không đưa ra bất kỳ bình luận gì.
 
Nữ ca sĩ Jill Vidal lĩnh án 2 năm “bóc lịch” - 3
Jill Vidal sẽ trở về Hồng Kông trong ngày hôm nay 25/4.
 
Nữ ca sĩ Jill Vidal lĩnh án 2 năm “bóc lịch” - 4

Nữ ca sĩ Jill Vidal (giữa) đã về tới Hồng Kông.

 

Mi Vân

Theo Mingpao