NSƯT Chí Trung: “Nghệ thuật là phục vụ cho số đông”

(Dân trí) - Trong vai trò giám khảo chương trình “Quyền lực ghế nóng”, NSƯT Chí Trung đã đưa ra nhận định về sự yêu thích các dòng nhạc cũng là gu riêng của mỗi người, anh nói: “Theo tôi, nghệ thuật là phục vụ cho số đông, của mọi người. Anh có thể thích phở, tôi thích bún, bạn thích xôi. Chúng ta có thể cùng làm phở, bún, xôi ngon lành cho cuộc sống đẹp đẽ”.

Ngay từ tập phát sóng đầu tiên của chương trình “Quyền lực ghế nóng” chính thức lên sóng tối ngày 20/9, NSƯT Chí Trung trong vai trò giám khảo xuyên suốt chương trình gây ấn tượng và thể hiện được bản lĩnh khi đưa ra nhiều nhận định thể hiện quan điểm cũng như nhận xét chính xác dành cho 4 thí sinh tham gia chương trình.

Lần đầu tiên NSƯT Chí Trung cùng ngồi ghế nóng trong vai trò giám khảo với khách mời Đàm Vĩnh Hưng.
Lần đầu tiên NSƯT Chí Trung cùng ngồi ghế nóng trong vai trò giám khảo với khách mời Đàm Vĩnh Hưng.
Đảm nhiệm vị trí dẫn dắt chương trình là MC Đinh Tiến Dũng nổi tiếng với vai diễn Giáo sư Cù Trọng Xoay. Với khả năng hiểu biết nhiều lĩnh vực, năng khiếu hài hước, hóm hỉnh và duyên dáng, Đinh Tiến Dũng trở thành cầu nối thú vị của chương trình với khán giả màn ảnh nhỏ.
Đảm nhiệm vị trí dẫn dắt chương trình là MC Đinh Tiến Dũng nổi tiếng với vai diễn Giáo sư Cù Trọng Xoay. Với khả năng hiểu biết nhiều lĩnh vực, năng khiếu hài hước, hóm hỉnh và duyên dáng, Đinh Tiến Dũng trở thành cầu nối thú vị của chương trình với khán giả màn ảnh nhỏ.

Tập 1 của chương trình có chủ đề “Âm nhạc” với phần tranh tài của 4 thí sinh nam gồm: MC – Copywriter Phạm Minh Mẫn, Biên tập viên – MC Nguyễn Việt Hồ, Thạc sĩ Trần Tuấn Đạt, Giảng viên chuyên ngành Biên kịch điện ảnh Nguyễn Quốc Việt.

4 thí sinh đã không ngại thể hiện “quyền lực” và cái tôi của mình trên ghế nóng bằng việc đưa ra những nhận xét rất thông minh và cá tính cho 4 ca khúc nói về những vấn đề nóng của xã hội, tạo được bất ngờ cho Giám khảo – NSƯT Chí Trung và giám khảo khách mời Đàm Vĩnh Hưng.

Nhóm MTV với ca khúc “Đừng nhìn bề ngoài”, đề cập đến nhiều vấn đề trong showbiz như: nhái hình xăm, nhái gu ăn mặc của ca sĩ nước ngoài, đạo nhạc, hợp đồng tình ái, pokemon, hot boy, hot girl tự phong…
Nhóm MTV với ca khúc “Đừng nhìn bề ngoài”, đề cập đến nhiều vấn đề trong showbiz như: nhái hình xăm, nhái gu ăn mặc của ca sĩ nước ngoài, đạo nhạc, hợp đồng tình ái, pokemon, hot boy, hot girl tự phong…

Ca sĩ Anh Tuấn cho biết, thông điệp mà anh muốn gửi gắm qua ca khúc này đó là sự lẫn lộn của những giá trị thực – ảo, dẫn đến việc giá trị ảo lên ngôi.

Qua ca khúc, Quốc Việt suy nghĩ đến thông điệp xa hơn về thế hệ. Theo anh, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện thể hiện bề ngoài, thương hiệu cá nhân, còn thế hệ trước đây bị hạn chế vì điều kiện khách quan.
Qua ca khúc, Quốc Việt suy nghĩ đến thông điệp xa hơn về thế hệ. Theo anh, thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện thể hiện bề ngoài, thương hiệu cá nhân, còn thế hệ trước đây bị hạn chế vì điều kiện khách quan.
Thí sinh Minh Mẫn cho rằng ca khúc không chỉ đề cập đến vấn đề của showbiz mà còn phản ánh về lối sống ảo của nhiều nhiều người hiện nay. Nhưng nói vậy không có nghĩa là vẻ bên ngoài không quan trọng mà trái lại là khác, bởi bề ngoài là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc một người. Chính vì vậy theo anh, cần nhìn bề ngoài nhưng phải tìm hiểu bên trong để có cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn.
Thí sinh Minh Mẫn cho rằng ca khúc không chỉ đề cập đến vấn đề của showbiz mà còn phản ánh về lối sống ảo của nhiều nhiều người hiện nay. Nhưng nói vậy không có nghĩa là vẻ bên ngoài không quan trọng mà trái lại là khác, bởi bề ngoài là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc một người. Chính vì vậy theo anh, cần nhìn bề ngoài nhưng phải tìm hiểu bên trong để có cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn.
Nhận xét về phần tranh luận của 2 thí sinh, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho rằng cả hai đã quá tập trung vào tựa bài hát mà quên mất lời bài hát vì đó mới chính là nội dung chính mà tác giả muốn chuyển tải. Tựa bài hát chỉ là cách chơi chữ của nhóm MTV, cách gây sự chú ý hoặc tránh bị trộn lẫn với các bài hát khác.
Nhận xét về phần tranh luận của 2 thí sinh, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho rằng cả hai đã quá tập trung vào tựa bài hát mà quên mất lời bài hát vì đó mới chính là nội dung chính mà tác giả muốn chuyển tải. Tựa bài hát chỉ là cách chơi chữ của nhóm MTV, cách gây sự chú ý hoặc tránh bị trộn lẫn với các bài hát khác.

Giám khảo Chí Trung cho rằng dòng nhạc mà MTV trình bày không phải là gu nhạc của những người có tuổi như anh nhưng là trào lưu của các bạn trẻ hiện nay. Không thể duy lý, lấy cái nọ thủ tiêu cái kia được.

Ví dụ như gần đây có 1 tranh luận rất vui về dòng nhạc bolero, có người bảo thụt lùi, có người bảo tiến lên, người thì cho rằng anh không biết hát này nọ… “Theo tôi, nghệ thuật là phục vụ cho số đông, của mọi người. Anh có thể thích phở, tôi thích bún, bạn thích xôi. Chúng ta có thể cùng làm phở, bún, xôi ngon lành cho cuộc sống đẹp đẽ”, nghệ sĩ Chí Trung đưa ra nhận định.
Ví dụ như gần đây có 1 tranh luận rất vui về dòng nhạc bolero, có người bảo thụt lùi, có người bảo tiến lên, người thì cho rằng anh không biết hát này nọ… “Theo tôi, nghệ thuật là phục vụ cho số đông, của mọi người. Anh có thể thích phở, tôi thích bún, bạn thích xôi. Chúng ta có thể cùng làm phở, bún, xôi ngon lành cho cuộc sống đẹp đẽ”, nghệ sĩ Chí Trung đưa ra nhận định.

NSƯT Chí Trung đánh giá phần bình luận của Minh Mẫn cao hơn. Nhóm MTV cũng dành cho Minh Mẫn 1 điểm cộng.

Tiết mục thứ 2 là ca khúc “Đừng để con một mình” – một sáng tác của Trang Pháp nằm trong dự án cộng đồng, kêu gọi bảo vệ trẻ em trước nạn ấu dâm do Trang Pháp khởi xướng.
Tiết mục thứ 2 là ca khúc “Đừng để con một mình” – một sáng tác của Trang Pháp nằm trong dự án cộng đồng, kêu gọi bảo vệ trẻ em trước nạn ấu dâm do Trang Pháp khởi xướng.
Tuấn Đạt thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kỹ về bài hát, cũng như sự quan tâm dành cho 2 ca sĩ Trang Pháp và Thảo Trang. Theo anh, bài hát phản ánh về nạn ấu dâm, cảnh giác các bà mẹ về sự quan tâm, chăm sóc con cái và kêu gọi sự quan tâm của mọi người dành cho người thân của mình.
Tuấn Đạt thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kỹ về bài hát, cũng như sự quan tâm dành cho 2 ca sĩ Trang Pháp và Thảo Trang. Theo anh, bài hát phản ánh về nạn ấu dâm, cảnh giác các bà mẹ về sự quan tâm, chăm sóc con cái và kêu gọi sự quan tâm của mọi người dành cho người thân của mình.

Sau phần nhận định của các thí sinh, theo NSƯT Chí Trung, thông điệp của ca khúc rất đơn giản đó là đừng để con rời khỏi tầm mắt của mình nên các thí sinh không cần phức tạp vấn đề.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng thích phần tranh luận của các thí sinh nam và cho đây là những đối thủ đáng gờm cho các thí sinh nữ.

Tiết mục ca khúc “Làng tôi bây giờ” do ca sĩ Quang Hà thể hiện. Đây là ca khúc thuộc mảng dân gian đương đại, nói về thực trạng xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình đô thị hóa.
Tiết mục ca khúc “Làng tôi bây giờ” do ca sĩ Quang Hà thể hiện. Đây là ca khúc thuộc mảng dân gian đương đại, nói về thực trạng xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình đô thị hóa.
Tiết mục thứ 4 là ca khúc “Một ngày mới” – một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn dành tặng cho ca sĩ Hồng Nhung trong 1 buổi sáng trên con đường Đồng Khởi (TPHCM). Ca khúc được nữ ca sĩ thể hiện đầy tươi trẻ, cuốn hút.
Tiết mục thứ 4 là ca khúc “Một ngày mới” – một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn dành tặng cho ca sĩ Hồng Nhung trong 1 buổi sáng trên con đường Đồng Khởi (TPHCM). Ca khúc được nữ ca sĩ thể hiện đầy tươi trẻ, cuốn hút.
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên sân khấu hòa theo giai điệu bài hát để thể hiện tình cảm dành cho nữ ca sĩ đàn chị.
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên sân khấu hòa theo giai điệu bài hát để thể hiện tình cảm dành cho nữ ca sĩ đàn chị.

Phần nhận xét chính về ca khúc này thuộc về cặp thí sinh Phạm Minh Mẫn và Nguyễn Việt Hồ. Thí sinh Minh Mẫn cho biết anh rất thích bài hát vì nó cho anh một tinh thần lạc quan, giống như 1 cơn gió mát lành làm con người sảng khoái sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Thí sinh Nguyễn Việt Hồ đưa ra quan điểm của mình về “một ngày mới”. Theo anh, muốn chuẩn bị 1 cái mới thì phải lo tốt cái cũ, phải chuẩn bị từ hôm nay mới có được ngày mai.
Thí sinh Nguyễn Việt Hồ đưa ra quan điểm của mình về “một ngày mới”. Theo anh, muốn chuẩn bị 1 cái mới thì phải lo tốt cái cũ, phải chuẩn bị từ hôm nay mới có được ngày mai.

Kết thúc đêm thi thứ nhất, thí sinh Phạm Minh Mẫn giành được số điểm cao nhất là 40, kế đến là Tuấn Đạt với 39 điểm, Quốc Việt 36 điểm, Nguyễn Việt Hồ 35 điểm.

Băng Châu

Ảnh: BTC